Tìm thấy cô gái sau 3 ngày mất tích

Hôm nay, ông Phan Thanh Hải – Phó Công an xã Tấy Hiếu, thị xã Thái Hòa (Nghệ An) cho biết, 14h chiều 18/7, Công an xã Tây Hiếu đã tìm thấy chị Nguyễn Thị Huyền (SN 1982), trú tại bản Khe Mèn, xã Đồng Hợp, huyện Quỳ Hợp (Nghệ An) sau 3 ngày mất tích giao cho gia đình.

[links()] Hôm nay, ông Phan Thanh Hải – Phó Công an xã Tấy Hiếu, thị xã Thái Hòa (Nghệ An) cho biết, 14h chiều 18/7, Công an xã Tây Hiếu đã tìm thấy chị Nguyễn Thị Huyền (SN 1982), trú tại bản Khe Mèn, xã Đồng Hợp, huyện Quỳ Hợp (Nghệ An) sau 3 ngày mất tích.

Chị Nguyễn Thị Huyền.

Như thông tin báo PLVN  đã đưa: Chiều 16/7, sau khi người nhà thấy chị Huyền đi ra khỏi nhà một lúc thì không thấy quay về, mọi thông tin đều không liên lạc được. Sau khi mọi người đi tìm kiếm và báo cho cơ quan chức năng, đến khoảng 12h trưa 18/7, chị Nguyễn Thị Huyền điện về nhà báo tin đã chạy thoát khỏi kẻ bắt cóc và trú tại nhà một người dân ở xã Tây Hiếu, thị xã Thái Hòa (Nghệ An) nhưng không biết là chỗ nào và gọi gia đình xuống đưa về.

Chị Huyền kể lại: “Chiều 16/7, khi tôi đang ở nhà thì nhận được cuộc điện thoại của một người phụ nữ hẹn gặp ở QL 48 đoạn gần nhà, tôi liền đi ra khỏi nhà đến chỗ đã hẹn. Tại điểm hẹn, có một phụ nữ đang đứng chờ rồi họ liền kéo tui lên xe và trùm kín mặt bảo ngồi yên không được kêu nếu không sẽ bị giết.

Họ đưa tôi đi mô không rõ, tôi chỉ biết nằm im chứ không giám nói gì, trên xe có 3 người phụ nữ và 2 người đàn ông. Đến giờ ăn uống có người xuống mua bánh mỳ sữa cho tôi ăn. Đêm thứ thứ hai họ nhốt tôi vào một ngôi nhà hoang, không rõ địa điểm, sáng hôm sau trong lúc người phụ nữ ngồi bên đi vệ sinh tôi đã chạy trốn và thoát về đến đây”.

Sau khi tìm thấy chị Huyền, Công an đã dẫn chị Huyền cùng gia đình ra QL 48 để bắt xe về nhà.

Vụ việc đang được cơ qua công an điều tra là rõ.

Ngô Toàn

Đọc thêm