Phụ huynh phờ phạc với tuyển sinh đầu cấp

Tình trạng quá tải ở bậc học mầm non và tiểu học đã khiến nhiều phụ huynh ở Hà Nội phải thức trắng đêm hoặc chen chúc nhiều giờ đồng hồ để có thể nộp được hồ sơ cho con đi học. VnExpress.net ghi lại hình ảnh này sáng nay.

Tình trạng quá tải ở bậc học mầm non và tiểu học đã khiến nhiều phụ huynh ở Hà Nội phải thức trắng đêm hoặc chen chúc nhiều giờ đồng hồ để có thể nộp được hồ sơ cho con đi học. VnExpress.net ghi lại hình ảnh này sáng nay.
> Thức trắng đêm xếp hàng nộp hồ sơ vào mẫu giáo

2h sáng, phụ huynh đứng, ngồi vật vạ trước cổng Mầm non Tuổi Hoa (Đống Đa, Hà Nội) để chờ tới sáng vào làm thủ tục nhập học cho con. Sau một ngày làm việc mệt mỏi lại phải thức trắng đêm xếp hàng nộp hồ sơ, nhiều phụ huynh tranh thủ nằm vạ vật trên yên xe, vỉa hè, lòng đường... Hơn 7 giờ sáng, các phụ huynh lại chen chúc đứng lấy số thứ tự vào làm thủ tục nhập học. Theo nhiều phụ huynh, để con trẻ được học trong ngôi trường khang trang này, việc thức đêm như vậy cũng chẳng thành vấn đề. Cũng trong sáng nay, hàng trăm phụ huynh đã chen chúc trong hội trường Tiểu học Nam Thành Công (Đống Đa, Hà Nội) để đăng ký cho con nhập học lớp 1. Không khí ở đây cũng căng thẳng không kém so với bên trường mầm non. Nhiều phụ huynh cho biết cũng phải xếp hàng từ sớm để có được một suất học. Nhiều người đã phải nghỉ việc hoặc nhờ bố mẹ tới làm thủ tục. Sau vài tiếng hai bà cháu vất vả chen lấn, cô bé này cũng đã có được chỗ học trong năm nay.
2h sáng, phụ huynh đứng, ngồi vật vạ trước cổng Mầm non Tuổi Hoa (Đống Đa, Hà Nội) để chờ tới sáng vào làm thủ tục nhập học cho con.
2h sáng, phụ huynh đứng, ngồi vật vạ trước cổng Mầm non Tuổi Hoa (Đống Đa, Hà Nội) để chờ tới sáng vào làm thủ tục nhập học cho con. Sau một ngày làm việc mệt mỏi lại phải thức trắng đêm xếp hàng nộp hồ sơ, nhiều phụ huynh tranh thủ nằm vạ vật trên yên xe, vỉa hè, lòng đường... Hơn 7 giờ sáng, các phụ huynh lại chen chúc đứng lấy số thứ tự vào làm thủ tục nhập học. Theo nhiều phụ huynh, để con trẻ được học trong ngôi trường khang trang này, việc thức đêm như vậy cũng chẳng thành vấn đề. Cũng trong sáng nay, hàng trăm phụ huynh đã chen chúc trong hội trường Tiểu học Nam Thành Công (Đống Đa, Hà Nội) để đăng ký cho con nhập học lớp 1. Không khí ở đây cũng căng thẳng không kém so với bên trường mầm non. Nhiều phụ huynh cho biết cũng phải xếp hàng từ sớm để có được một suất học. Nhiều người đã phải nghỉ việc hoặc nhờ bố mẹ tới làm thủ tục. Sau vài tiếng hai bà cháu vất vả chen lấn, cô bé này cũng đã có được chỗ học trong năm nay.
Sau một ngày làm việc mệt mỏi lại phải thức trắng đêm xếp hàng nộp hồ sơ, nhiều phụ huynh tranh thủ nằm vạ vật trên yên xe, vỉa hè, lòng đường...
2h sáng, phụ huynh đứng, ngồi vật vạ trước cổng Mầm non Tuổi Hoa (Đống Đa, Hà Nội) để chờ tới sáng vào làm thủ tục nhập học cho con. Sau một ngày làm việc mệt mỏi lại phải thức trắng đêm xếp hàng nộp hồ sơ, nhiều phụ huynh tranh thủ nằm vạ vật trên yên xe, vỉa hè, lòng đường... Hơn 7 giờ sáng, các phụ huynh lại chen chúc đứng lấy số thứ tự vào làm thủ tục nhập học. Theo nhiều phụ huynh, để con trẻ được học trong ngôi trường khang trang này, việc thức đêm như vậy cũng chẳng thành vấn đề. Cũng trong sáng nay, hàng trăm phụ huynh đã chen chúc trong hội trường Tiểu học Nam Thành Công (Đống Đa, Hà Nội) để đăng ký cho con nhập học lớp 1. Không khí ở đây cũng căng thẳng không kém so với bên trường mầm non. Nhiều phụ huynh cho biết cũng phải xếp hàng từ sớm để có được một suất học. Nhiều người đã phải nghỉ việc hoặc nhờ bố mẹ tới làm thủ tục. Sau vài tiếng hai bà cháu vất vả chen lấn, cô bé này cũng đã có được chỗ học trong năm nay.
Hơn 7 giờ sáng, các phụ huynh lại chen chúc đứng lấy số thứ tự vào làm thủ tục nhập học.
2h sáng, phụ huynh đứng, ngồi vật vạ trước cổng Mầm non Tuổi Hoa (Đống Đa, Hà Nội) để chờ tới sáng vào làm thủ tục nhập học cho con. Sau một ngày làm việc mệt mỏi lại phải thức trắng đêm xếp hàng nộp hồ sơ, nhiều phụ huynh tranh thủ nằm vạ vật trên yên xe, vỉa hè, lòng đường... Hơn 7 giờ sáng, các phụ huynh lại chen chúc đứng lấy số thứ tự vào làm thủ tục nhập học. Theo nhiều phụ huynh, để con trẻ được học trong ngôi trường khang trang này, việc thức đêm như vậy cũng chẳng thành vấn đề. Cũng trong sáng nay, hàng trăm phụ huynh đã chen chúc trong hội trường Tiểu học Nam Thành Công (Đống Đa, Hà Nội) để đăng ký cho con nhập học lớp 1. Không khí ở đây cũng căng thẳng không kém so với bên trường mầm non. Nhiều phụ huynh cho biết cũng phải xếp hàng từ sớm để có được một suất học. Nhiều người đã phải nghỉ việc hoặc nhờ bố mẹ tới làm thủ tục. Sau vài tiếng hai bà cháu vất vả chen lấn, cô bé này cũng đã có được chỗ học trong năm nay.
2h sáng, phụ huynh đứng, ngồi vật vạ trước cổng Mầm non Tuổi Hoa (Đống Đa, Hà Nội) để chờ tới sáng vào làm thủ tục nhập học cho con. Sau một ngày làm việc mệt mỏi lại phải thức trắng đêm xếp hàng nộp hồ sơ, nhiều phụ huynh tranh thủ nằm vạ vật trên yên xe, vỉa hè, lòng đường... Hơn 7 giờ sáng, các phụ huynh lại chen chúc đứng lấy số thứ tự vào làm thủ tục nhập học. Theo nhiều phụ huynh, để con trẻ được học trong ngôi trường khang trang này, việc thức đêm như vậy cũng chẳng thành vấn đề. Cũng trong sáng nay, hàng trăm phụ huynh đã chen chúc trong hội trường Tiểu học Nam Thành Công (Đống Đa, Hà Nội) để đăng ký cho con nhập học lớp 1. Không khí ở đây cũng căng thẳng không kém so với bên trường mầm non. Nhiều phụ huynh cho biết cũng phải xếp hàng từ sớm để có được một suất học. Nhiều người đã phải nghỉ việc hoặc nhờ bố mẹ tới làm thủ tục. Sau vài tiếng hai bà cháu vất vả chen lấn, cô bé này cũng đã có được chỗ học trong năm nay.
Theo nhiều phụ huynh, để con trẻ được học trong ngôi trường khang trang này, việc thức đêm như vậy cũng chẳng thành vấn đề.
2h sáng, phụ huynh đứng, ngồi vật vạ trước cổng Mầm non Tuổi Hoa (Đống Đa, Hà Nội) để chờ tới sáng vào làm thủ tục nhập học cho con. Sau một ngày làm việc mệt mỏi lại phải thức trắng đêm xếp hàng nộp hồ sơ, nhiều phụ huynh tranh thủ nằm vạ vật trên yên xe, vỉa hè, lòng đường... Hơn 7 giờ sáng, các phụ huynh lại chen chúc đứng lấy số thứ tự vào làm thủ tục nhập học. Theo nhiều phụ huynh, để con trẻ được học trong ngôi trường khang trang này, việc thức đêm như vậy cũng chẳng thành vấn đề. Cũng trong sáng nay, hàng trăm phụ huynh đã chen chúc trong hội trường Tiểu học Nam Thành Công (Đống Đa, Hà Nội) để đăng ký cho con nhập học lớp 1. Không khí ở đây cũng căng thẳng không kém so với bên trường mầm non. Nhiều phụ huynh cho biết cũng phải xếp hàng từ sớm để có được một suất học. Nhiều người đã phải nghỉ việc hoặc nhờ bố mẹ tới làm thủ tục. Sau vài tiếng hai bà cháu vất vả chen lấn, cô bé này cũng đã có được chỗ học trong năm nay.
Cũng trong sáng nay, hàng trăm phụ huynh đã chen chúc trong hội trường Tiểu học Nam Thành Công (Đống Đa, Hà Nội) để đăng ký cho con nhập học lớp 1.
2h sáng, phụ huynh đứng, ngồi vật vạ trước cổng Mầm non Tuổi Hoa (Đống Đa, Hà Nội) để chờ tới sáng vào làm thủ tục nhập học cho con. Sau một ngày làm việc mệt mỏi lại phải thức trắng đêm xếp hàng nộp hồ sơ, nhiều phụ huynh tranh thủ nằm vạ vật trên yên xe, vỉa hè, lòng đường... Hơn 7 giờ sáng, các phụ huynh lại chen chúc đứng lấy số thứ tự vào làm thủ tục nhập học. Theo nhiều phụ huynh, để con trẻ được học trong ngôi trường khang trang này, việc thức đêm như vậy cũng chẳng thành vấn đề. Cũng trong sáng nay, hàng trăm phụ huynh đã chen chúc trong hội trường Tiểu học Nam Thành Công (Đống Đa, Hà Nội) để đăng ký cho con nhập học lớp 1. Không khí ở đây cũng căng thẳng không kém so với bên trường mầm non. Nhiều phụ huynh cho biết cũng phải xếp hàng từ sớm để có được một suất học. Nhiều người đã phải nghỉ việc hoặc nhờ bố mẹ tới làm thủ tục. Sau vài tiếng hai bà cháu vất vả chen lấn, cô bé này cũng đã có được chỗ học trong năm nay.
2h sáng, phụ huynh đứng, ngồi vật vạ trước cổng Mầm non Tuổi Hoa (Đống Đa, Hà Nội) để chờ tới sáng vào làm thủ tục nhập học cho con. Sau một ngày làm việc mệt mỏi lại phải thức trắng đêm xếp hàng nộp hồ sơ, nhiều phụ huynh tranh thủ nằm vạ vật trên yên xe, vỉa hè, lòng đường... Hơn 7 giờ sáng, các phụ huynh lại chen chúc đứng lấy số thứ tự vào làm thủ tục nhập học. Theo nhiều phụ huynh, để con trẻ được học trong ngôi trường khang trang này, việc thức đêm như vậy cũng chẳng thành vấn đề. Cũng trong sáng nay, hàng trăm phụ huynh đã chen chúc trong hội trường Tiểu học Nam Thành Công (Đống Đa, Hà Nội) để đăng ký cho con nhập học lớp 1. Không khí ở đây cũng căng thẳng không kém so với bên trường mầm non. Nhiều phụ huynh cho biết cũng phải xếp hàng từ sớm để có được một suất học. Nhiều người đã phải nghỉ việc hoặc nhờ bố mẹ tới làm thủ tục. Sau vài tiếng hai bà cháu vất vả chen lấn, cô bé này cũng đã có được chỗ học trong năm nay.
Không khí ở đây cũng căng thẳng không kém so với bên trường mầm non. Nhiều phụ huynh cho biết cũng phải xếp hàng từ sớm để có được một suất học.
2h sáng, phụ huynh đứng, ngồi vật vạ trước cổng Mầm non Tuổi Hoa (Đống Đa, Hà Nội) để chờ tới sáng vào làm thủ tục nhập học cho con. Sau một ngày làm việc mệt mỏi lại phải thức trắng đêm xếp hàng nộp hồ sơ, nhiều phụ huynh tranh thủ nằm vạ vật trên yên xe, vỉa hè, lòng đường... Hơn 7 giờ sáng, các phụ huynh lại chen chúc đứng lấy số thứ tự vào làm thủ tục nhập học. Theo nhiều phụ huynh, để con trẻ được học trong ngôi trường khang trang này, việc thức đêm như vậy cũng chẳng thành vấn đề. Cũng trong sáng nay, hàng trăm phụ huynh đã chen chúc trong hội trường Tiểu học Nam Thành Công (Đống Đa, Hà Nội) để đăng ký cho con nhập học lớp 1. Không khí ở đây cũng căng thẳng không kém so với bên trường mầm non. Nhiều phụ huynh cho biết cũng phải xếp hàng từ sớm để có được một suất học. Nhiều người đã phải nghỉ việc hoặc nhờ bố mẹ tới làm thủ tục. Sau vài tiếng hai bà cháu vất vả chen lấn, cô bé này cũng đã có được chỗ học trong năm nay.
Nhiều người đã phải nghỉ việc hoặc nhờ bố mẹ tới làm thủ tục.
2h sáng, phụ huynh đứng, ngồi vật vạ trước cổng Mầm non Tuổi Hoa (Đống Đa, Hà Nội) để chờ tới sáng vào làm thủ tục nhập học cho con. Sau một ngày làm việc mệt mỏi lại phải thức trắng đêm xếp hàng nộp hồ sơ, nhiều phụ huynh tranh thủ nằm vạ vật trên yên xe, vỉa hè, lòng đường... Hơn 7 giờ sáng, các phụ huynh lại chen chúc đứng lấy số thứ tự vào làm thủ tục nhập học. Theo nhiều phụ huynh, để con trẻ được học trong ngôi trường khang trang này, việc thức đêm như vậy cũng chẳng thành vấn đề. Cũng trong sáng nay, hàng trăm phụ huynh đã chen chúc trong hội trường Tiểu học Nam Thành Công (Đống Đa, Hà Nội) để đăng ký cho con nhập học lớp 1. Không khí ở đây cũng căng thẳng không kém so với bên trường mầm non. Nhiều phụ huynh cho biết cũng phải xếp hàng từ sớm để có được một suất học. Nhiều người đã phải nghỉ việc hoặc nhờ bố mẹ tới làm thủ tục. Sau vài tiếng hai bà cháu vất vả chen lấn, cô bé này cũng đã có được chỗ học trong năm nay.
Sau vài tiếng hai bà cháu vất vả chen lấn, cô bé này cũng đã có được chỗ học trong năm nay.

Tiến & Dũng

Đọc thêm