Toàn cảnh phiên xét xử vụ bắt cóc trẻ em tại BV Phụ sản TW

Tại phiên xét xử, bị cáo Nguyễn Thị Lệ luôn cúi gằm mặc để tránh ống kính máy ảnh của phóng viên. Phiên tòa đã kết thúc cùng với sự hài lòng của người dân, gia đình bị hại trước sự nghiêm minh của pháp luật.

Tại phiên xét xử, bị cáo Nguyễn Thị Lệ luôn cúi gằm mặc để tránh ống kính máy ảnh của phóng viên. Phiên tòa đã kết thúc cùng với sự hài lòng của người dân, gia đình bị hại trước sự nghiêm minh của pháp luật.

Dưới đây là toàn cảnh vụ xét xử bị cáo Nguyễn Thị Lệ, nhân vật chính trong vụ án "Bắt cóc trẻ em" gân xôn xao dư luận tại BV Phụ sản TW vào tháng 11/2011.

Không phải là vụ án điểm nhưng phiên tòa vẫn được đảm bảo an ninh rất cẩn thận, phóng viên muốn vào tác nghiệp phải có Thẻ Nhà báo hoặc giấy giới thiệu.
 
Bị cáo Lệ được xe chuyên dụng của CA áp giải đến Tòa
 
So với hôm bị bắt, Lệ béo và trắng lên rất nhiều.
 
Cho đến khi bước vào phòng xử, Lệ luôn luôn cúi mặt, lảng tránh ống kính  PV
 
Người nhà bị hại đến khá đông
 
Trong khi Lệ cúi gằm mặt trong cô độc
 
Anh Nguyễn Xuân Chiều (bố của em bé bị bắt cóc) trình bày tại tòa và xin giảm án cho Lệ.
 
Lệ cám ơn và xin lỗi gia đình bị hại
 
Rồi cúi mặt nghe tuyên án
 
Lệ ký tên vào biên bản xét xử
 
Phiên tòa kết thúc, Lệ nhận bản án 4 năm tù và được áp giải ra xe chuyên dụng về trại giam
 

Hoàng Phan

Đọc thêm