“Tôi chọn sống” - Luôn có một ngày mai cho những ai bước tiếp

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Vừa qua, tại Hà Nội, Nguyễn Chánh Tín có buổi giao lưu tái bản thứ 2 cuốn sách “Tôi chọn sống”, đó là nghị lực phi thường của chàng trai liệt tứ chi viết nên câu chuyện cuộc đời bằng một ngón tay.

Tín kể lại những thăng trầm liên tiếp của bản thân, coi đó như một món quà nghị lực dành cho các bạn trẻ. Nguyễn Chánh Tín sinh ra và lớn lên trong một gia đình nghèo ở Bình Định. Năm 2005, anh đỗ đại học và lên TP HCM, bắt đầu cuộc đời sinh viên.

Ngay khi còn là sinh viên, chàng trai sinh năm 1987 đã tự xây dựng một doanh nghiệp nhỏ. Ðến năm 2010, khi công ty bắt đầu gặt hái thành công, thì Nguyễn Chánh Tín gặp tai nạn giao thông nghiêm trọng. Anh bị chấn thương tủy sống cổ, liệt toàn bộ tay chân.

Sau gần một năm điều trị, về quê nhà, Nguyễn Chánh Tín vay vốn, mở một cửa hàng bán điện thoại nho nhỏ. Và rồi cửa hàng anh bị kẻ gian đột nhập, lấy đi hàng hóa, tiền mặt và cả chiếc laptop cũ anh vẫn làm việc mỗi ngày, anh rơi vào cảnh trắng tay.

Năm 2014, anh phải vào bệnh viện cấp cứu vì hoại tử do ngồi làm việc quá nhiều. Thêm một lần, anh thoát khỏi bàn tay tử thần, nhưng sau khi ra viện thì gần như không thể ngồi được nữa. Ít lâu sau, chàng trai khuyết tật quyết định mở một cửa hàng tạp hóa “tự phục vụ”. Mọi quy trình, phương thức vận hành của cửa hàng đều dựa vào niềm tin: khách hàng chọn thứ cần, tính chi phí rồi tự bỏ tiền vào rổ, thậm chí tự lấy tiền thừa.

Năm 2020, khi đang trong bệnh viện để phục hồi chức năng và chỉ có một ngón tay duy nhất có thể cảm nhận, chàng trai quê Bình Định đã quyết định bắt đầu lại cuộc đời bằng tự truyện. Cuốn sách “Tôi chọn sống” có 29 chương, ghi lại hành trình anh Tín vượt qua biến cố, giành giật sự sống, chấp nhận chính mình và gặp tình yêu đời mình.

Nguyễn Chánh Tín chia sẻ: “Hơn 10 năm chiến đấu với nỗi đau, chiến đấu với sự giày vò của bệnh tật, đôi lúc tôi nghĩ, đó là câu chuyện ở đâu đó trong phim ảnh, mà chẳng ngờ lại rơi vào mình. Rồi tôi nghĩ, chính bản thân phải tự mình vượt qua những đau đớn đang ngày đêm giằng xé. Vậy nên, tôi viết lại cuộc đời mình bằng một ngón tay duy nhất với mong muốn truyền đi năng lượng tích cực rằng: Tôi chọn sống”…

Tín cho biết: “Nếu bị ai lấy dao cứa vào chân rồi sau đó vết thương lành lặn và hết cơn đau, tôi chấp nhận bị cứa và sẽ sung sướng hơn rất nhiều những gì đang chịu đựng. Bởi lúc nào nỗi đau cũng dai dẳng. Trước đây, tôi phải dùng giảm đau nhưng theo thời gian, sự đau đớn cũng chai lì”.

Cũng trong buổi ra mắt sách, Nguyễn Chánh Tín đã kể lại câu chuyện tình yêu đầy chông gai của mình với cô gái Bến Tre Nguyễn Thủy Trúc. Cả hai biết nhau năm 2019 khi Trúc mua hàng online của anh trên mạng. Từng có lúc cả hai có ý định chia tay nhưng chỉ sau một ngày, họ đều nhận ra không thể thiếu vắng nhau.

Một bạn đọc bày tỏ, “nhìn chị Trúc làm công việc lặp đi lặp lại hàng ngày bên anh Tín, em thấy chị là người phụ nữ rất lạ, không phải người bình thường”... Trúc đã trả lời thật bình dị: “Tôi nghĩ phía sau cánh cửa căn nhà mình muốn gì ở đó? Niềm vui, bình an, hạnh phúc hay vẻ hào nhoáng bên ngoài. Cuối cùng tôi chọn từ bình an và chọn anh Tín”… Và như thế, sự “bình an” với Trúc là chọn ở bên tình yêu đời mình, dù con đường ấy có muôn vàn cực nhọc, Trúc đều vượt qua… “Anh Tín chỉ có da bọc xương, anh không có chút mỡ nào để chống chọi qua những ngày rét, những cơn đau của anh Tín chỉ có anh vượt qua. Cảm giác của tôi những lúc đó vô vàn thương yêu và bất lực… Cuộc sống có nhiều ý nghĩa về hạnh phúc. Bởi thế, có những chặng đường mình phải đi một mình…”, Trúc chia sẻ…

Tháng 7/2020, Trúc đón bạn trai lên Sài Gòn. Chị quyết định xin nghỉ việc, dành toàn thời gian ở bên, chăm sóc Tín. Tín tập trung viết sách, bán hàng online, tư vấn tâm lý và truyền cảm hứng sống cho mọi người. Trong cuốn tự truyện “Tôi chọn sống”, Nguyễn Chánh Tín dành một chương viết về người bạn đời của mình.

“Cuốn tự truyện được tôi thực hiện kéo dài 8 tháng. Tôi dùng một ngón tay gõ từng chữ trên máy tính bảng. Có những nỗi đau mình phải sống lại trên từng trang viết. Tôi lọc hết bộ nhớ, có những chương tuổi thơ, những ký ức đau khổ, có những thứ không muốn nhớ đến nhưng buộc phải nhớ…”, Nguyễn Chánh Tín kể.

Cuốn tự truyện “Tôi chọn sống” được phát hành vào năm 2021 - trong điều kiện khó khăn của dịch bệnh COVID-19, khi ấy đã trở thành món quà quý giá, truyền cảm hứng, nghị lực, được sống, cống hiến và lan tỏa những điều tử tế.

Nguyễn Chánh Tín hiện là Đại sứ thương hiệu của Công ty CP Sáng tạo IQ Việt Nam (IQ Books). Lần đầu in 6.700 bản, trong đó có 1.000 bản Tín dành tặng các tủ sách cộng đồng. “Tôi chọn sống” theo Tín là đứa con tinh thần lan tỏa giúp được ai thì giúp. Ở lần tái bản này, sách được in thêm 3.000 cuốn. Có thể đâu đó ai còn đang tuyệt vọng hay chưa có phương hướng, hãy thử một lần đọc “Tôi chọn sống” và biết sống để làm gì?...