Trải nghiệm lắc thúng ở rừng dừa Bảy Mẫu

(PLVN) -  Rừng dừa Bảy Mẫu (xã Cẩm Thanh, TP Hội An, tỉnh Quảng Nam) không chỉ thu hút du khách với vẻ đẹp nguyên sơ khi nơi đây vốn là căn cứ địa cách mạng trong kháng chiến mà còn bởi mô hình tham quan, trải nghiệm thuyền thúng băng qua luồng lạch, chơi trò cảm giác mạnh lắc thuyền độc đáo.
Rừng dừa Bảy Mẫu còn được ví là “miền Tây thu nhỏ trong lòng Hội An”.
Rừng dừa Bảy Mẫu còn được ví là “miền Tây thu nhỏ trong lòng Hội An”.

Cách phố cổ Hội An (Quảng Nam) chừng 3km, khu du lịch rừng dừa Bảy Mẫu (xã Cẩm Thanh) là điểm đến mới lạ, hấp dẫn với nhiều du khách trong và ngoài nước. Đây từng là căn cứ địa cách mạng của quân và dân ta trong kháng chiến chống thực dân Pháp.

Ban đầu rừng dừa chỉ có diện tích khoảng 7 mẫu nên người ta hay gọi là rừng dừa Bảy Mẫu. Sau nhiều năm phát triển, rừng dừa có hơn 100ha được bảo vệ phục vụ khách du lịch.

Đến với rừng dừa Bảy Mẫu, du khách sẽ được đi tham quan, hòa mình với thiên nhiên sông nước, rừng dừa mát mẻ trên những chiếc thuyền thúng độc, nhiều họa tiết đủ màu sắc dễ thương. Cùng với đó, những ai thích trải nghiệm cảm giác mạnh sẽ được người dân địa phương “chiêu đãi” bằng trò chơi lắc thúng quay vòng tròn tốc độ nhanh.

Du khách đến đây có thể tham gia vào các tour, riêng khách lẻ thì đến quầy mua vé tại chỗ. Giá dịch vụ tham quan rừng dừa Bảy Mẫu khoảng 150.000 đồng/người, trong đó 30.000 đồng là vé vào cổng, 120.000 đồng vé dịch vụ thuyền thúng.

Chị Đinh Thị Thu – du khách đến từ Hà Tĩnh cho biết, đây là lần đầu chị đến rừng dừa Bảy Mẫu và trải nghiệm rất nhiều hoạt động, trò chơi sông nước tại đây. “Đi thuyền thúng sẽ là kỷ niệm đáng nhớ của tôi và hội chị em. Cảm giác hồi hộp khi ngồi trên thuyền thúng len lỏi vào từng ngõ ngách của rừng dừa nó rất thú vị. Tôi rất thích nơi này, cho tôi ở đây cả ngày cũng được”, chị Huyền vui vẻ nói.

Sau khoảng thời gian len lỏi, ngắm cảnh bình yên sông nước tại rừng dừa Bảy Mẫu, du khách sẽ đến ngã ba sông, địa điểm tập kết để trải nghiệm những trò chơi đậm chất sông nước và rất thú vị như: múa thúng, hát dân ca, và đặc biệt là tham gia lắc thúng.

“Vừa nắm chặt thành thúng ngồi xuống, tôi thấy anh chèo nhún nhảy rồi chiếc thúng quay vòng vòng tạo sóng khiến tôi hơi chóng mặt. Vài giây sau tôi bắt nhịp được và cảm thấy rất đã. Tôi chắc chắn đây là cảm giác tuyệt vời và sẽ để lại cho tôi ấn tượng tốt, nhất định tôi sẽ thử lại”, anh Nguyễn Duy Long – việt kiều New Zealand nói.

Ông Trần Văn Lơ (SN 1968, trú xã Cẩm Thanh) - người có nhiều năm kinh nghiệm trong nghề cho biết, nghề chèo thúng này cũng rất vất vả, người lái phải biết canh được hướng gió, mượn gió để chèo chứ không là đuối sức. “Công việc của tôi bắt đầu từ 8 giờ sáng cho đến 6 giờ chiều, trung bình khoảng 7 chuyến xoay vòng. Mỗi tháng tôi kiếm được 4 – 5 triệu đồng tùy thuộc và lượng khách”, ông Lơ nói.

Du khách thích thú khi được tận tay trải nghiệm chèo thuyền thúng trên sông nước.

Quăng lưới đánh cá, kéo rớ được ngư dân thực hiện bằng các động tác vô cùng điệu nghệ để du khách chiêm ngưỡng.

Du khách thích thú, check in, lưu lại những khoảng khắc đáng nhớ tại rừng dừa Bảy Mẫu.

Người dân biểu diễn lắc thuyền thúng chai tại rừng dừa khấy động tinh thần du khách.

Mỗi thuyền thúng từ 2-3 du khách và một người chèo, cứ thế từ từ lướt theo dòng nước vào rừng dừa khám phá.

Du khách nước ngoài háo hức khi trải nghiệm ngồi thuyền thúng.

Đọc thêm