Sức sống mới ở một làng ven biển

(PLO) - Mỹ Thủy là một ngôi làng hiền hoà nằm bên ven biển thuộc xã Hải An, huyện Hải Lăng tỉnh Quảng Trị. Mảnh đất này được biết đến với những trang sử hào hùng, ghi dấu những chiến công hiển hách. Những người dân vùng biển nơi đây luôn vững chắc tay chèo bám biển, bám làng để chiến đấu bảo vệ quê hương và bảo vệ vùng biển Tổ quốc…
Sức sống mới ở một làng ven biển

Quá khứ đã lùi xa, giờ đây, Mỹ Thủy đã thay da đổi thịt, một sức sống mới đang bừng sáng trên vùng đất của một thời đau thương. Làng biển Mỹ Thủy đã trở nên tươi đẹp hơn, sự ồn ào tấp nập của những phiên chợ buổi sáng, những sân phơi cá trải rộng luôn cho chúng ta cảm nhận được rằng Mỹ Thủy đang dần khởi sắc. 

Thu nhập chính của người dân nơi đây chủ yếu dựa vào nghề đánh bắt hải sản gần bờ, khoảng 3h sáng là cả nhà thức dậy, ra khơi. Họ đi từ sáng sớm đến chiều về, quăng quật với con nước gần bờ, tìm kiếm những đàn cá nhỏ bằng kinh nghiệm dân gian.

Chẳng máy móc định vị hiện đại, họ hoàn toàn được truyền thụ bởi túi khôn của cha ông qua truyền khẩu. Đối với họ, mỗi chuyến ra khơi thường mang theo nhiều hy vọng. Và mỗi chuyến tàu về luôn là sự mong đợi của người thân. Do vậy, bến ghe không chỉ là bến đậu, mà còn là bến đợi, bến chờ người thân từ mênh mông sóng biển trở về.

Cuộc sống mưu sinh vất vả là vậy, đối với người dân nơi những mẻ cá mẻ đánh bắt được hàng ngày đều là những món quà quý giá mà biển cả mênh mông ban tặng, mang đến cho họ một cuộc sống ổn định hơn, nuôi bao con cái có chí vượt khó mà học thành tài.

Không chỉ là cuộc mưu sinh hàng ngày, mà nghề đi biển còn là tình cảm bền chặt của người con gắn liền với biển. Biển Đông luôn biến động bởi sự tranh chấp phi lý, bất hợp pháp của Trung Quốc, thì việc vươn khơi bám biển của những ngư dân làng Mỹ Thủy càng khẳng định chủ quyền biển đảo thiêng liêng của tổ quốc. 

Ngoài nguồn thu nhập chính là đánh bắt thủy hải sản gần bờ với những chiếc thuyền công suất nhỏ. Những năm trở lại đây, nhờ sự quan tâm, hỗ trợ của Đảng ủy, chính quyền các cấp và người dân Mỹ Thủy đã và đang chuyển hướng sang kinh doanh dịch vụ bãi tắm và nuôi hải sản.

Nhờ những chuyển hướng đúng đắn về mặt kinh tế nên đời sống của người dân nơi đây đã tăng lên đáng kể. Số lượng hộ nghèo giảm đi nhiều, nhờ đó người dân thêm hăng hái, phấn khởi làm ăn kinh tế, nâng cao thu nhập cho gia đình, nhiều hộ trở nên giàu có nhờ nuôi hải sản và làm dịch vụ.

Bên cạnh phát triển kinh tế, làng biển Mỹ Thủy còn lưu giữ  nét văn hóa, nếp sinh hoạt độc đáo của cư dân vùng biển. Đó là điệu nhảy mà người Mỹ Thủy gọi nôm na là  “thiên hạ thái bình” là thứ tài sản mà không làng biển nào sở hữu. Màn nhảy này chỉ được thực hiện trong những lễ lớn của làng như: Lễ nghinh sơn, nghinh thủy, hội làng, lễ cầu ngư, hay lễ tưởng niệm vụ thảm sát Mỹ Thủy...

Điệu múa “Thiên hạ thái bình” ở làng Mỹ Thủy

Điệu múa “Thiên hạ thái bình” ở  làng Mỹ Thủy

Điệu nhảy này có ý nghĩa nhân văn là cầu mong trời đất yên bình, vạn vật sinh sôi, đời đời chung sống thuận hòa trong vũ trụ này…Những màn múa đều diễn ra trong không khí nghiêm trang, mỗi gương mặt từ lính đến cai đều toát lên vẻ kiêu hùng, uy dũng, xua đuổi tà ma, hãm hại con người, vạn vật.

“Điều đáng quý hơn cả là đến nay, những người tham gia điệu nhảy này vẫn giữ nguyên vẹn được hồn cốt những điệu múa của cha ông xưa truyền lại một cách đầy trách nhiệm và nhiệt huyết.

Qúa khứ đau buồn qua đi. Mỹ Thủy ngày hôm nay từng bước vươn lên và đã "thay da đổi thịt", những con đường thẳng tắp, những hồ nuôi hải sản trải dài góp phần nâng cao kinh tế cho làng chài nghèo này. Ngoài bến, những chiếc thuyền tấp nập mang lên bờ những mẻ cá đánh bắt được ngoài biển khơi…Một vùng quê đang dần khởi sắc.

Đọc thêm