Trùm ma túy kéo vợ và em trai xuống "địa ngục"

Với hành vi vận chuyển ma túy khối lượng lớn nêu trên, rất có thể Bùi Xuân Bình và đồng bọn sẽ phải đối mặt với mức án cao nhất - tử hình trong phiên tòa dự kiến mở trong cuối tháng 6 này.

Là một con nghiện ma túy với trên chục năm hút chích, mờ mắt trước lợi nhuận từ ma túy, Bình cùng vợ llên Sơn La lấy "hàng" buôn.

Như tin đã đưa, rạng sáng 16/6, trùm ma túy Vũ Đình Sơn (34 tuổi, ở huyện Tân Yên, tỉnh Bắc Giang) bị các trinh sát công an mật phục, bắt tại huyện Tân Lạc (tỉnh Hòa Bình), sau một cuộc rượt đuổi ôtô, đấu súng gay cấn. Tới đây, một trùm ma túy khác từng sa lưới cũng tại Tân Lạc sẽ bị TAND tỉnh Hòa Bình đưa ra xét xử về tội “Tàng trữ, vận chuyển, mua bán trái phép hoặc chiếm đoạt chất ma túy”.
 
Tân Lạc - điểm phục kích ma túy

Trùm ma túy này là Bùi Xuân Bình (31 tuổi). Cùng phải ra trước vành móng ngựa có vợ và em trai Bình là Vũ Thị Hoán (30 tuổi), Bùi Văn Hùng (23 tuổi). Ba kẻ buôn “cái chết trắng” này là đồng hương Bắc Giang của Vũ Đình Sơn, đến từ thị trấn Lếnh, huyện Việt Yên.

gvd

Ma túy được giấu kỹ trong ca-pô.

Bình cùng vợ và em trai đã bị công an bắt giữ trong đợt cao điểm trấn áp tội phạm, đảm bảo an ninh trật tự cho nhân dân đón Tết Nguyên đán Canh Dần 2010.

Dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Đại tá Bùi Đức Sòn, Giám đốc Công an tỉnh Hòa Bình, trưa 20/1/2010, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy đã triệu tập một cuộc họp khẩn cấp, huy động khoảng 30 cán bộ chiến sỹ lập với đầy đủ vũ khí, công cụ hỗ trợ để đến huyện Tân Lạc phục kích tội phạm.

Con đường Quốc lộ 6A vốn quanh co khúc khuỷu, hôm đó càng trở nên trơn nhẫy khó đi vì những trời mưa nặng hạt. Sau nhiều giờ kiên trì mật phục, khoảng 20h cùng ngày, tổ công tác lao nhanh ra khỏi vị trí khi thấy một chiếc xe ôtô hiệu Huyndai Santafe màu bạc từ hướng Sơn La đã bị lực lượng cảnh sát giao thông phối hợp ra tín hiệu dừng xe.

hj,fjy
Mù quáng theo chồng, Vũ Thị Hoán đã đánh mất tương lai.

Bước từ trên xe xuống là hai người đàn ông (Bùi Xuân Bình, Bùi Văn Hùng) và một phụ nữ (Vũ Thị Hoán). Họ tỏ ra rất điềm tĩnh, thậm chí, lái xe thách thức: “Đêm tối thế này còn kiểm tra. Mời các anh cứ kiểm tra thoải mái, chúng tôi không vi phạm gì”.

Trong lúc tổ công tác đang dùng đèn pin rọi vào các góc xe để kiểm tra, Hoán liền lẻn ra bìa rừng ven đường, tung một vật gì đó ra khỏi tay. Hành vi này không qua được mắt của các trinh sát dày dạn kinh nghiệm đánh án. Vật thể lạ này lập tức được thu hồi và “nữ quái” Hoán đã tái mặt khi thấy số bột màu trắng nghi là hê-rô-in và vài viên ma túy tổng hợp bị thu giữ.

Liền sau đó, các trinh sát đem ra được cả thảy 31 bánh hê-rô-in từ các chỗ kín của xe Santafe như cốp xe, nóc ca-pô. Ba đối tượng bị đưa về trụ sở Công an huyện Tân Lạc để lấy lời khai. Tại đây, tiến hành khám xét túi xách của Vũ Thị Hoán, các trinh sát còn thu được 29.000 USD, 90 triệu đồng.

Đối diện án tử hình

Quá trình điều tra, cơ quan công an làm rõ: Từ tháng 12/2009, Bùi Xuân Bình đã mua bán trót lọt 10 bánh heroin từ Hòa Bình về Bắc Giang, lãi khoảng 30.000USD. Lần này, các đối tượng tiếp tục mua 31 bánh heroin với giá 7.000 USD/bánh. Quá trình khám xét nhà các đối tượng ở Bắc Giang, Công an tỉnh Hòa Bình còn thu giữ thêm một lượng heroin, tiền và nhiều tang vật liên quan.

Tại cơ quan điều tra, Bùi Xuân Bình khai báo hắn vốn đã nghiện ma túy trên chục năm và từng bôn ba khắp nơi để làm ăn, buôn bán. Sau này, Bình tình cờ gặp lại người quen cũ ở Lạng Sơn và được người này đặt hàng ma túy. Mờ mắt trước lợi nhuận buôn ma túy, Bình cùng vợ lên Sơn La lấy “hàng” để bán lại và cũng là để phục vụ cho nhu cầu nghiện hút của hắn. Quá trình vận chuyển hàng từ Sơn La về Bắc Giang, Hoán thường phải cầm heroin, hồng phiến dọc đường để phục vụ cho Bình mỗi khi lên cơn “vật”.

Với hành vi vận chuyển ma túy khối lượng lớn nêu trên, rất có thể Bùi Xuân Bình và đồng bọn sẽ phải đối mặt với mức án cao nhất - tử hình trong phiên tòa dự kiến mở trong cuối tháng 6 này.

Văn Minh

Đọc thêm