Ngày 8-4, Cơ quan CSĐT Công an thành phố khởi tố bị can Nguyễn Văn Nam (tức Nam một mắt), sinh năm 1993, ở xóm 2, xã Mỹ Đồng (Thủy Nguyên), về tội giao cấu với trẻ em.
Nguyễn Văn Nam sống lêu lổng. Chưa đến tuổi thành niên, y đã sống với một phụ nữ hơn tuổi như vợ chồng. Vốn lười nhác lại sống với một phụ nữ hơn tuổi, không nghề nghiệp, càng làm cho
Trong một lần lang thang trên mạng, Nam làm quen và rủ được Nguyễn Thùy D, sinh năm 1997, học sinh lớp 8 của một trường THCS ở huyện Tiên Lãng đi chơi, dự sinh nhật tuổi 18 của y. Cuối tháng 3-2011, Nam thuê taxi về Tiên Lãng, đón D đến quán karaoke Thùy Linh ở chân cầu Giá, xã Kênh Giang (Thủy Nguyên). Lần đầu dự buổi ca hát, ăn uống với bạn trai, D hào hứng, nhưng không lường hết những hậu họa đang rình rập, uống khá nhiều rượu. Uống quá đà, nhà cách xa tới hơn ba chục kilômét, D không dám về trong tình trạng say xỉn, đành đồng ý để Nguyễn Văn Nam đưa về nhà nghỉ Sơn Oanh ở xã Kênh Giang. Hậu quả, cú “trượt chân” trói cô lại tại nhà nghỉ này hàng chục ngày.
Lo lắng về việc con gái đột nhiên mất tích, gia đình Nguyễn Thùy D tới đội 10, Phòng CSĐT hình sự (Công an thành phố) trình báo. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, các trinh sát hình sự tìm ra D đang sống tại phòng 684 của nhà nghỉ trên. Thấy “động”,
Việt Hòa