Niềm vui vỡ òa của chàng trai 30 tuổi trong ngày nhận Giấy khai sinh

(PLVN) - Sáng 16/3 là một ngày vô cùng quan trọng trong cuộc đời chàng thanh niên 30 tuổi, hiện ở tổ 19, phường Bồ Đề, quận Long Biên, Hà Nội. Bởi đây là ngày anh được nhận Giấy khai sinh, chính thức được mang tên Lê Quốc Dũng sau hơn 6 năm trời “gõ cửa” các cơ quan chức năng.

Anh Dũng là trẻ bị bỏ rơi trên phố Cửa Bắc, TP Hà Nội vào ngày 17/11/1991 khi mới được 1 ngày tuổi. Được gia đình bà K.T.M (anh Dũng gọi bằng bà - PV) đưa về nuôi dưỡng và gọi tên theo tên con trai của bà nhưng từ khi ấy, anh không được làm giấy khai sinh”.

Trong suốt mấy chục năm ở nhà bà Minh, anh Dũng chỉ được đi học dự thính hết lớp 5 (không có tên trong danh sách chính thức, không học bạ). Năm 2012, bà M mất vì bệnh. Hai năm sau (năm 2014), anh rời khỏi gia đình bà Minh với hai bàn tay trắng. 

Từ đó, để có thể làm những công việc phù hợp với bản thân, anh Dũng phải phụ thuộc vào sự thương cảm, tin tưởng của người khác. Bởi lẽ, dù hoàn toàn khỏe mạnh và bình thường nhưng bản thân anh lại không có bất cứ một giấy tờ tùy thân nào.

Anh Lê Quốc Dũng vui đến rớt nước mắt khi được cầm Giấy khai sinh ở tuổi 30.
 Anh Lê Quốc Dũng vui đến rớt nước mắt khi được cầm Giấy khai sinh ở tuổi 30.

Chia sẻ về quá trình xác minh của anh Dũng, cán bộ Tư pháp – Hộ tịch phường Bồ Đề (quận Long Biên, Hà Nội) Ngô Thị Ngọc cho biết: “Anh Dũng là trường hợp phức tạp nhất mà cơ quan tiếp nhận giải quyết vì có nhiều vấn đề vẫn chưa được quy định trong Luật nên mất rất nhiều thời gian để giải quyết”.

Tuy nhiên, với sự hướng dẫn, chỉ đạo nghiệp vụ của Cục Hộ tịch, Quốc tịch, Chứng thực (Bộ Tư pháp), sau nhiều ngày chờ đợi, cuối cùng anh Dũng đã nhận được tin vui khi cán bộ tư pháp phường Bồ Đề, quận Long Biên hẹn ngày đến trả kết quả đăng ký khai sinh. Cầm trên tay tờ giấy ghi rõ ngày tháng năm sinh, họ tên của mình, anh Dũng vui sướng đến phát khóc. 

Anh Dũng tâm sự với chúng tôi niềm hạnh phúc của mình: “Nghe tin được cấp Giấy khai sinh sau 30 năm sinh sống trên cõi đời này, từ đêm qua tôi vui đến mất ăn mất ngủ. Trước đó, tôi gõ cửa các cơ quan chức năng trong nhiều năm nhưng vô vọng. Không giấy tờ tùy thân khiến tôi khó khăn trong quá trình đi xin việc. Tôi trở nên sống khép kín, không chia sẻ với ai. Sau khi có công văn hướng dẫn của Bộ Tư pháp, tôi đã được làm Giấy khai sinh. Hôm nay là ngày ý nghĩa nhất trong cuộc đời tôi, chứng minh một điều là tôi đã tồn tại trên đời này”.

Điều anh Dũng lo lắng nhất lúc này là sắp tới làm Căn cước công dân. Tuy nhiên, việc này cũng gặp không ít vướng mắc khi anh không có sổ hộ khẩu. Anh mong muốn: “Có đầy đủ giấy tờ tùy thân để có cơ hội học nghề và tìm một công việc ổn định trong cuộc sống tương lai sau này”. 

Đọc thêm