Từ tiếng chó sủa, hàng xóm kẻ tàn tật, người tù

Nghe tiếng chó sủa, cho rằng cha con ông hàng xóm gây sự, ném đá vào nhà em trai mình, bị cáo Lừu Seo Di vác dao “xử” người hàng xóm khiến ông lão bị tổn hại 72% sức khỏe. Bị cáo Lừu Seo Di đã phải trả giá cho tội ác của mình bằng mức án 11 năm tù…

Nghe tiếng chó sủa, cho rằng cha con ông hàng xóm gây sự, ném đá vào nhà em trai mình, bị cáo Lừu Seo Di vác dao “xử” người hàng xóm khiến ông lão bị tổn hại 72% sức khỏe. Bị cáo Lừu Seo Di đã phải trả giá cho tội ác của mình bằng mức án 11 năm tù…

Bị cáo là Lừu Seo Di (sinh năm 1973, trú tại xã Bản Mế, huyện Si Ma Cai, tỉnh Lào Cai) là anh cả trong một gia đình có 2 anh em trai, emDi tên là Dến nhà ở cạnh bên.

Khoảng 22h ngày 5/5/2012, Di đang ngủ thì nghe  tiếng chó sủa ỏm tỏi ngoài ngõ. Đồng thời có tiếng chị Sùng Thị Cá (là em dâu của Di) gọi vọng sang: “Bác Di ơi sang xem có ai ném đá vào nhà em”.

Hôm đó, Dến đi làm nương xa và ngủ lại ở chòi canh nương, chỉ có Cá cùng lũ trẻ ở nhà. Cho rằng có kẻ lợi dụng việc Dến đi vắng, nhà chỉ có đàn bà con trẻ nên bắt nạt, ném đá gây sự, Di hùng hổ xách đèn pin chạy ra ngõ xem kẻ nào to gan dám ném đá vào nhà em trai mình.

Hình minh họa.

Ra đến sân, thấy ông Giàng Seo Vu và con trai là Giàng Seo Phòng - người cùng thôn - đang đứng ở ngoài đường, đoạn trước cửa nhà Dến. Nghĩ cha con ông lão hàng xóm chính là “thủ phạm” nên Di đi thẳng về phía ông Vu sẵng giọng: “Chúng mày ném chó hay ném người?”. Ông Vu thanh minh: “Hai bố con ta vừa đi tháo nước vào ruộng về, qua nhà Dến- Cá thì bị đàn chó chạy ra sủa. Để đuổi đàn chó khỏi “xực” vào chân mình và khỏi sủa nhiều mất trật tự nên Seo Phòng con trai ta có nhặt hòn đá ném chúng. Ném chó chứ không ném người đâu!”.

Tuy nhiên, Di vẫn sừng sộ “hỏi tội” bố con ông Vu đã làm chó sủa lại còn ném đá, có ý đồ xấu khiến ông Vu rất bực mình, cà khịa lại: “Mày thích đánh nhau thì sang bên này”.

Thấy khẩu chiến, bà Dua – mẹ Di -đ ang ngủ trong nhà nghe thấy tiếng con trai cả cãi nhau ngoài ngõ liền đi ra can ngăn. Di đi vào nhà ngồi nhưng trong lòng vẫn hậm hực.

Ngồi được vài phút, Di lại nghe thấy tiếng đá ném về phía cửa nhà em trai mình. Nghĩ ông Vu cố tình ném đá chọc tức mình, không nói không rằng Di đi vào góc nhà lấy con dao phát nương cong hình lưỡi liềm, hùng hổ chạy ra đuổi theo.

Phát hiện ông Vu chạy vào đồi ngô nhà anh Lừu Chín Pao cùng thôn, Di đuổi theo đối phương vào trong đồi ngô, ông Vu chạy được khoảng 10 mét thì gặp phải một vách đồi dựng đứng nên không chạy được nữa, đành phải tìm đường tháo lui. Nhưng trước mặt ông Vu lúc này là gã lực điền lừng lững với con dao phát nương sáng loáng.

Không nói không rằng, Di vung dao chém khiến ông Vu gục ngã. Nạn nhân Giàng Seo Vu được đưa đến Bệnh viện Si Ma Cai cấp cứu ngay trong đêm nên may mắn thoát chết nhưng bị tổn hại 72% sức khỏe.

TAND tỉnh Lào Cai đã tuyên phạt bị cáo Lừu Seo Di mức án 11 năm tù về tội “Giết người”, yêu cầu bồi thường thiệt hại, tổn thất về sức khỏe cho người bị hại tổng cộng gần 100 triệu đồng.

Huệ Tâm

Đọc thêm