Túng quẫn, xe ôm hóa cướp

Túng quẫn không có tiền đóng nhà trọ, người đàn ông ngoài tuổi tứ tuần bí thế đã trộm xe máy bán lấy tiền chi trả nhưng bị phát hiện, tóm gọn.

Túng quẫn không có tiền đóng nhà trọ, người đàn ông ngoài tuổi tứ tuần bí thế đã trộm xe máy bán lấy tiền chi trả nhưng bị phát hiện, tóm gọn.

Tên trộm xe máy bị công an phối hợp người dân bắt giữ sau 2km truy đuổi
Tên trộm xe máy bị công an phối hợp người dân bắt giữ sau 2km truy đuổi

Sáng 1/4, hai cán bộ công an phường Long Thạnh Mỹ, quận 9 đi tuần tra địa bàn. Khi đến đường Nguyễn Duy Trinh, quận 9 thì nghe tiếng người dân tri hô “cướp, cướp”. Trong tích tắc một người đàn ông điều khiển xe wave lao từ con hẻm ra với tốc độ cao. Đằng sau, nhiều người đang rượt đuổi.

Đánh giá tình hình, phát hiện đây là vụ trộm hai chiến sĩ công an phối hợp người dân truy đuổi. Chạy qua nhiều tuyến đường, lúc đến phố Ích Thạnh người đàn ông này bị bao vây buộc phải bỏ xe, chạy bộ vào khu đất trống có nhiều cỏ lau hòng trốn thoát.

Tuy nhiên, lực lượng chức năng cùng người dân quyết không để trộm lộng hành, tẩu thoát. Sau khi chạy bộ hơn 2km trong bãi cỏ lau đã áp sát, khống chế tên trộm đưa về trụ sở công an.

Tại đây, Nguyễn Hữu Tài (SN 1986, ngụ quận 2) thú nhận toàn bộ hành vi trộm cắp của mình. Tài khai trú ngụ quận 2 nhưng qua thuê phòng quận 9 ở để hành nghề xe ôm. Trong phòng tra khảo, Tài lí nhí trả lời do chưa có tiền trả tiền phòng nhưng chủ trọ thúc quá nhiều.

Sáng nay Tài đi xe buýt từ chợ Bến Thành về ngã ba Long Thuận, quận 9 thì hấy chiếc xe máy đậu ở sân, có chìa khóa nên nảy sinh lòng tham trộm xe bán lấy tiền trả.

Một cán bộ công an ở đây cho biết Tài đã từng có tiền án về tội cướp giật.

Đan Anh

Đọc thêm