Vài triệu đồng đổi bằng mạng sống

(PLO) - Chồng mất sớm, hoàn cảnh gia đình hết sức éo le nên trong một lần hám tiền, không làm chủ được bản thân, người phụ nữ ấy vướng vòng lao lý và kết cục hai bản án đều tuyên chị mức án tử hình.
Chỉ vì mấy triệu đồng tiền công, hai bị cáo đánh mất cả cuộc đời
Chỉ vì mấy triệu đồng tiền công, hai bị cáo đánh mất cả cuộc đời

Sau quá trình điều tra theo dõi, xế trưa ngày 27/10/2012, lực lượng chức năng ập tới còng tay người phụ nữ trạc ngoại lục tuần đang chờ mua vé xe đi du lịch Campuchia khiến những người xung quanh đều trố mắt ngạc nhiên vì không hiểu ra chuyện gì, còn người phụ nữ bị bắt thì tím tái mặt mày, rụng rời chân tay. Người phụ nữ ấy tên là Nguyễn Thị Thanh sinh năm 1962, ngụ quận 4, thành phố Hồ Chí Minh.

Qua khám xét, nhà chức trách phát hiện dưới đáy túi xách của người phụ nữ khốn khó ấy hai bịch nilon chứa chất bột màu trắng với tổng khối lượng gần 3kg. Kết quả giám định cho thấy toàn bộ bột màu trắng này là chất heroin.

Quá trình điều tra, Nguyễn Thị Thanh khai nhận được Đinh Thị Mai Thuy sinh năm 1991, quê huyện Mỏ Cày Nam, tỉnh Bến Tre sống ở Campuchia nhờ Thanh vận chuyển số hàng này từ TP HCM qua Campuchia với tiền công 350 đô la. Từ lời khai này, cộng với các chứng cứ, tài liệu thu thập được từ trước, mấy ngày sau, Đinh Thị Mai Thuy cũng sa lưới pháp luật.

Tại cơ quan điều tra, Thuy khai, năm 2011, Thuy từ Bến Tre qua Campuchia và quen với một người đàn ông gốc châu Phi, sau đó hai người chung sống với nhau như vợ chồng. Đầu năm 2012, qua các mối quan hệ, Thuy quen một người đàn ông da đen tên là Smiking (không rõ lai lịch) thuê Thuy vận chuyển ma túy từ Campuchia đi nhiều nước trên thế giới. Tuy nhiên Thuy không trực tiếp đi mà thuê lại Nguyễn Thị Thanh trực tiếp vận chuyển, còn Thuy hưởng chênh lệch.

Theo đó, đầu năm 2012, Thanh qua Campuchia tìm kiếm việc làm thì gặp Thuy, hai người làm quen rồi cho địa chỉ của nhau. Sau đó Thuy có thuê Thanh vận chuyển một lần ma túy từ Campuchia qua Thái Lan với giá 700 đô la. Tuy nhiên Thanh không thừa nhận việc này, hơn nữa hành vi tội phạm diễn ra ngoài lãnh thổ Việt Nam nên các cơ quan chức năng không có cơ sở để xác minh.

Lần thứ hai là giữa tháng 10/2012, Thuy nhận lời vận chuyển ma túy cho Smiking với giá 350 đô la. Cũng như lần trước, Thuy không đi vận chuyển, mà thuê Thanh đi với giá 250 đô la, Thuy hưởng chênh lệch 100 đô la. Sau khi thỏa thuận, sáng 25/10/2012, Thuy cho người mang tới đưa trước cho Thanh 150 đô la, số còn lại Thuy sẽ trả cho Thanh sau khi vận chuyển thành công số ma túy trên qua Campuchia. 

Sáng sớm 27/10, theo hướng dẫn của Thuy, Thanh ra bến xe miền Đông gặp một người phụ nữ tên Phước (không rõ lai lịch) nhận một túi du lịch màu vàng có chứa gần 3kg heroin rồi tới đường Phạm Ngũ Lão bắt xe khách đi Campuchia thì bị cơ quan chức năng bắt giữ.

Với hành vi đó, năm 2013, TAND thành phố Hồ Chí Minh đã tuyên phạt bị cáo Nguyễn Thị Thanh mức án tử hình về tội vận chuyển trái phép chất ma túy. Riêng Đinh Thị Mai Thuy là kẻ cầm đầu lại thoát án tử hình, mà chỉ bị tuyên chung thân vì có con nhỏ dưới 36 tháng tuổi. Sau đó cả hai bị cáo kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt.

Năm 2014, TAND Tối cao tại TP HCM xét xử phúc thẩm và tuyên hủy bản án để điều tra, xét xử lại vì vướng thông tư về giám định hàm lượng chất ma túy. Quá trình điều tra lại, hai bị cáo đều khai nhận hành vi như đã nêu, hàm lượng chất ma túy cũng rất lớn…

Ngày 24/3/2017, TAND TP HCM đưa vụ án ra xét xử sơ thẩm lần hai. Tại đây các bị cáo đều thành khẩn khai báo với mong muốn nhận được sự khoan hồng của pháp luật. Cả hai đều đổ lỗi cho hoàn cảnh quá khó khăn, quá tin người và hơn nữa cũng không biết trong đó là chất gì, mà chỉ nghe nói đó là “hàng”.

Bị cáo Thuy cho biết, do hoàn cảnh quê ở Bến Tre quá nghèo khó, bị cáo lang bạt qua Campuchia mưu sinh bằng đủ mọi thứ nghề rồi may mắn gặp một người đàn ông da đen và sống như vợ chồng. Nay giữa họ đã có hai người con còn rất nhỏ (sinh năm 2012 và 2013), thế nhưng hiện người đàn ông đó đã bỏ mẹ con bị cáo mà đi, bỏ lại hai cháu nhỏ cho ông bà ngoại nghèo khó dưới quê, giờ bị cáo lại đi tù không biết lúc nào mới được ra để chăm sóc hai con, báo hiếu cho cha mẹ già.

“Bị cáo mong được xin lỗi tới cha mẹ, người thân vì đã lầm lỡ đi vào con đường tội lỗi. Không chỉ thế, bị cáo lại còn để lại gánh nặng vô cùng nặng nề cho cha mẹ, anh em bị cáo, khi họ phải trằn lưng nuôi dạy các con của mình. Bị cáo mong rằng người thân của mình sẽ hiểu và thứ lỗi cho bị cáo…”- bị cáo Thuy nhắn nhủ.

Với bị cáo Thanh thì than khóc, lo lắng vì bị cáo biết mình khó thoát khỏi mức án cao nhất. Bị cáo kể về cuộc đời đầy nước mắt của mình như chồng mất sớm, một mình bươn chải nuôi nấng các con nhưng vẫn luôn chìm trong kiếp nghèo khó. Chỉ vì muốn kiếm thêm chút thu nhập nên bị cáo làm liều, ai ngờ bị bắt và phải trả giá bằng cả mạng sống của mình.

Kết thúc phiên tòa, xét thấy do khối lượng ma túy được hai bị cáo vận chuyển quá lớn nên HĐXX quyết định tuyên Nguyễn Thị Thanh mức án tử hình, Đinh Thị Mai Thuy mức chung thân đều về tội vận chuyển trái phép chất ma túy. 

Đọc thêm