Bài thi 8,5 điểm nhầm thành 0 điểm

Xem kết quả thi vào lớp 10, Thảo không tin vào mắt mình khi thấy môn Toán được 0 điểm. Sau lần phúc khảo nhưng kết quả không thay đổi, em gửi thư cho Sở Giáo dục TP HCM thì mới biết mình được 8,5 điểm.

Xem kết quả thi vào lớp 10, Thảo không tin vào mắt mình khi thấy môn Toán được 0 điểm. Sau lần phúc khảo nhưng kết quả không thay đổi, em gửi thư cho Sở Giáo dục TP HCM thì mới biết mình được 8,5 điểm.

Là học sinh giỏi của THCS Trần Quang Khải, Nguyễn Thị Thanh Thảo đã có kết quả trung bình cuối năm 8,8. Kết thúc đợt thi, cô bé rất vui vẻ với hy vọng bài làm của mình sẽ được trên 8 điểm. Tuy nhiên, khi truy cập điểm trên mạng Thảo rất bàng hoàng khi thấy chỉ được 0 điểm. Nghĩ có nhầm lẫn, em làm đơn xin phúc khảo nhưng kết quả sau đó khôngthay đổi.

Trong thư gửi lên Sở Giáo dục thành phố ngày 22/7, Thảo viết: "Em tủi hổ vì làm cha mẹ đau lòng. Bạn bè rủ nhau làm thủ tục nhập học lớp 10, em gần như tuyệt vọng, không biết đi đâu. Em ước mong được nhìn thấy bài làm của em một lần, bài thi được sở xem xét lại để em khẳng định với mọi người mình không phải bất tài vô dụng, em muốn được đi học được đến trường như các bạn...".

Thí sinh dự thi vào lớp 10 công lập năm 2009. Ảnh minh họa: Hải Duyên
Thí sinh dự thi vào lớp 10 công lập năm 2009. Ảnh minh họa: Hải Duyên

Ngay chiều hôm sau, gia đình Thảo nhận được thông báo, bài thi của em đạt 8,5 điểm chứ không phải 0 điểm như lúc đầu.

Chia sẻ với VnExpress.net, anh Quyết phụ huynh em Thảo tâm sự, ngày đến trường, thấy bạn bè vui vẻ xem điểm nhưng con anh thì buồn tủi không dám gặp thầy cô trong trường. Thảo vốn là một học sinh giỏi với điểm tổng kết môn Toán cuối học kỳ hai là 9,4, nay lại được 0 điểm khiến gia đình rất bất ngờ.

Đại diện nhà trường cũng tin rằng điểm của Thảo là do sai sót. Nhưng sau khi làm đơn phúc khảo, kết quả vẫn không thay đổi, anh Quyết đã phải đem cả hồ sơ học bạ lên tận Sở.

"Tôi đã nghỉ làm mấy ngày để lên phòng, lên Sở Giáo dục, xin phúc khảo và tìm ra nguyên nhân điểm thi cho cháu, nhưng cuối cùng vẫn không có kết quả. Buồn quá, tôi la cháu nên nó đã tự mình viết thư giải oan để đem lên Sở nhưng không biết đường đi cháu lại quay về", anh Quyết chia sẻ.

Ngày nhận được thông báo điểm cao của con, cả gia đình ôm nhau, mừng vui: "Nếu ngay từ khi phúc khảo, bài thi của cháu được mang ra xem xét, tôi nghĩ đã không phải mất nhiều thời gian như vậy", anh Quyết bày tỏ.

Ông Huỳnh Công Minh, Giám đốc Sở Giáo dục Đào tạo TP HCM cho biết, sai sót này là do lỗi về kỹ thuật nhập điểm. Tuy nhiên, sau đó, bộ phận khảo thí đã xử lý không đúng. "Sở sẽ kiểm tra làm rõ và kiểm điểm cá nhân sai phạm", ông Minh nói.

Theo VnExpress

Đọc thêm