Văn minh nơi công cộng

Hai thanh niên mặc lịch sự, mặt đỏ như gà chọi, hầm hè chực xông vào nhau. Nhiều người qua đường thấy vậy xúm lại can.

- Lần sau bỏ cái kiểu vô văn hoá ấy đi không có ngày gẫy răng đấy!- Anh mặc áo kẻ gằn giọng. Trước khi lên xe, anh mặc áo phông chống chế:

- Đường công cộng, thích làm gì thì làm…

Thì ra, hai anh đi cùng chiều, anh mặc áo phông đi trước quay lại phun nước bọt ra phía sau. Xe phóng nhanh cộng với gió mạnh khiến “đám nước” bắn ngay vào giữa mặt anh đi sau…Thế là xảy ra xô xát! Nhiều người dừng lại chép miệng:

- Thôi, chấp làm gì kẻ vô văn hoá…

Anh mặc áo kẻ lên xe đi, nét bực tức vẫn hằn trên khuôn mặt.

Chắc chắn đây không phải là chuyện hiếm. Có người bực đấy nhưng vốn không ưa rắc rối nên đành “ngậm bồ hòn làm ngọt”. Có người nóng nảy không chịu được, thế là xảy ra xô xát, mất trật tự an ninh nơi công cộng. Tất cả vì thói quen tuỳ tiện, mất vệ sinh, khạc nhổ bừa bãi của một số người.

Cách đây hơn 30 năm, Chính phủ Xin-ga-po ban hành lệnh nghe chừng rất “lạ”: “Cấm khạc nhổ bừa bãi”. Bởi những người Xin-ga-po gốc Hoa hay có thói quen này, làm xấu hình ảnh của Xin-ga-po trong mắt du khách quốc tế. Luật ban hành, ai vi phạm bị phạt nặng, vì vậy mà chuyện khạc nhổ nơi công cộng không còn trên đất nước này.

Trước mắt, nước ta chưa có điều luật về việc này, nhưng mong sao những người hay khạc nhổ bừa bãi tự thấy được việc “tương” nước bọt vào mặt người khác là thiếu văn hoá. Và nên chăng cần có hình thức xử phạt hành chính đối với những hành vi cố tình gây ảnh hưởng xấu tới người khác nơi công cộng như vậy ?

Thanh Giang

Đọc thêm