Vì sự phát triển bóng đá Hải Phòng: Đừng để cầu thủ ngoại mắc “bệnh sao”

Trong vài năm trở lại đây, cầu thủ ngoại là một phần không thể thiếu của bất cứ đội bóng nào ở V.League. Có họ, bóng đá Việt Nam khởi sắc hơn hẳn và tiến trình hoà nhập với bóng đá châu lục của Việt Nam được rút ngắn lại.

Cũng như những đội bóng khác, XM. Hải Phòng có dàn cầu thủ ngoại khá chất lượng, bởi những tên tuổi như Leandro, De Jesus (đã rời khỏi đội) hay Lazaro từng làm “điên đảo” cả V.League. Nhưng những cầu thủ này nếu không được quản lý chặt chẽ sẽ rất dễ mắc “bệnh sao”. Thử nhìn lại chặng đường của XMHP trong 2 mùa giải qua mới thấy tầm quan trọng của đội trưởng Leandro như thế nào. Những cú sút phạt, đi bóng, đánh đầu hay chuyền ngắn, chuyền dài luôn khiến người hâm mộ nhiều lần thích thú. Nhưng cũng chính Lean lại khiến người hâm mộ buồn lòng. Anh sẵn sàng trả đũa lại những cầu thủ đã phạm lỗi với mình, to tiếng với trọng tài và cáu gắt với đồng đội trên sân sau những pha bóng hỏng. Leandro có lẽ quên rằng anh chỉ là một trong những mắt xích sơ đồ chiến thuật của HLV, trên sân vẫn còn 10 đồng đội nữa. Nhiều người đã ngán ngẩm với phong cách của anh và cho rằng anh mắc “bệnh sao” quá nặng.

 

Trường hợp thứ 2 là Lazaro, cầu thủ mà XMHP mua về từ QK4 (cũ). Lượt đi V.League 2009, Lazaro làm náo loạn V.League với những pha ghi bàn thần sầu của mình và nhờ những bàn thắng ấy, QK4 khi ấy vọt lên ngôi cao ở lượt đi. Lượt về, Lazaro đòi tăng lương, tăng thưởng vì “cậy” mình đóng góp nhiều, nhưng không được đáp ứng. Lập tức cầu thủ này thi đấu kém hẳn và đôi khi còn tỏ ra “phá” đội. HLV Vũ Quang Bảo buộc phải đưa anh lên ghế dự bị, trong lúc đội rất cần cầu thủ tốt để trụ hạng.

 

Đây là những chuyện của V.League mùa trước, nhưng nhắc lại  không thừa khi mùa giải mới sắp bắt đầu. “Bệnh sao” của các cầu thủ ngoại của XMHP một lần nữa lại “tái phát” trong trận giao hữu với Hoà Phát- Hà Nội. Leandro liên tục đánh nguội các cầu thủ đội bạn khi bị phạm lỗi, Đinh Hoàng Max thì nóng nảy va chạm với đội bạn rồi lĩnh thẻ đỏ rời sân. Mới chỉ là trận giao hữu mà các cầu thủ ngoại đã thế, thử hỏi, nếu trong “chiến trường” khốc liệt của V.League, liệu những hành động không đẹp còn được bộc lộ thế nào?.

 

Tôi viết những điều này ra chỉ mong muốn lãnh đạo đội bóng, BHL có những động thái tích cực hơn nữa để quản lý cầu thủ ngoại, hãy “diệt bệnh sao” của các cầu thủ ngoại ngay từ khi nó mới hình thành, bởi bóng đá là môn thể thao mang tính tập thể. Và hơn nữa, còn vì sự tôn trọng người hâm mộ .

 

Mailam (hp-fc.com)

Đọc thêm