Vòng 1 V-League 2010: Bình Dương xứng danh đẳng cấp châu lục

(HP)- Chiều qua 31-1, V-League 2010 chính thức khai mạc. Cựu vô địch Bình  Dương, á quân V-League 2009 đã thể hiện sức mạnh vô song của mình, chứng minh là ứng cử viên số 1 chức vô địch V-League mùa giải mới bằng chiến thắng như một séc tennis trước chủ nhà Thanh Hóa.

Những tưởng Bình Dương luôn là đội bóng xuất phát chậm, Thanh Hóa sẽ tận dụng việc này để kiếm điểm. Nhưng chuyện đó đã không xảy ra khi Bình Dương “nã đạn” tới 6 quả vào lưới đội bóng “hồn” Thanh Hóa, nhưng “xác” là Thể Công. Dẫu Thanh Hóa dẫn bàn trước ở phút 15 khi Da Silva chọc khe đẹp để Đình Tùng băng xuống xỉa bóng qua tay thủ môn Thế Anh giúp toàn đội chơi tưng bừng. Đến phút 36 Thanh Hóa có bàn thắng thứ hai cũng do công của Đình Tùng. Nhưng lợi thế dẫn trước 2 bàn của Thanh Hoá không đủ giữ vững trước Bình Dương đạt đẳng cấp của một CLB tầm cỡ châu Á. Bình Dương có bàn rút ngắn tỷ số ở phút 39 do công của cựu tiền đạo XMHP De Jesus, mở màn cho cơn mưa bàn thắng ngay trên sân Thanh Hóa.

 

Kết quả:

            Hòa Phát Hà Nội – T&T Hà Nội 1-2

            Khánh Hòa – Hoàng Anh Gia Lai 4-2

            Nam Định – Đồng Tháp 2-2

            Sông Lam Nghệ An – Navibank Sài Gòn 1-1

            Thanh Hóa – Bình Dương 2-6

 

Dự đoán về một trận hòa giữa hai đội bóng thủ đô không xảy ra, mà thay vào đó là cuộc thư hùng thực sự. Với kinh nghiệm nổi trội, đội khách T&T giành chiến thắng 2-1 trước chủ nhà Hòa Phát.

 

Một kết quả đáng tự hào trong vòng đấu này là chiến thắng 4-2 của đội chủ nhà Khánh Hòa trước cựu Vương Hoàng Anh Gia Lai. Dường như Hoàng Anh Gia Lai bây giờ rời núi xuống phố biển là thua.

Đọc thêm