Vòng đấu bảng Champions League đêm 2-11: Vé sớm cho ai?

Đêm nay, Champions League tiến hành loạt trận thứ 4 tại các bảng từ A đến D. Với một số đội bóng lớn, đây là cơ hội tốt để giành vé vào vòng sau sớm và có thể yên tâm tập trung cho các đấu trường khác mà họ theo đuổi.

Đêm nay, Champions League tiến hành loạt trận thứ 4 tại các bảng từ A đến D. Với một số đội bóng lớn, đây là cơ hội tốt để giành vé vào vòng sau sớm và có thể yên tâm tập trung cho các đấu trường khác mà họ theo đuổi.

 

Barca sẽ giành vé sớm
Barca sẽ giành vé sớm

Tại bảng A, đương kim vô địch Inter đến làm khách của Tottenham. Nếu thắng trận này, đồng thời Bremen và Twente chia điểm thì Inter chẳng những có vé vào vòng 1/8 mà còn chiếm luôn ngôi đầu bảng A. Trong trận đấu cách đây 2 tuần, Inter thắng Tottenham 4-3 sau khi dẫn 4-0 trong hiệp 1.

 

Tại bảng B, Lyon cũng có vé sớm nếu không thua trên sân Benfica. Trái với phong độ thiếu ổn định tại giải trong nước khi đang xếp thứ 9, Lyon chơi rất tốt tại đấu trường châu Âu với 3 trận toàn thắng. Lượt đi, Lyon thắng Benfica 2-0 nên khả năng có 1 điểm tại đất Bồ Đào Nha không ngoài tầm với của đội bóng nước Pháp.

 

Tại bảng D, Barcelona sẽ giành vé sớm nếu có 3 điểm trên sân Copenhagen, đồng thời Rubin và Panathinaikos chia điểm. Không ai nghi ngờ khả năng kiếm 3 điểm tại Đan Mạch của thầy trò nhà Guardiola vì phong độ của đội bóng xứ Catalan lúc này rất tốt. Trận thắng Sevilla 5-0 cuối tuần trước là trận thắng thứ 5 liên tiếp của Barcelona . Hàng công cũng không còn là vấn đề khiến HLV Guardiola đau đầu vì Messi lấy lại được phong độ ghi bàn ổn định, ghi 3 cú đúp trong 3 trận gần đây. Tiền đạo David Villa cũng giải cơn khát bàn thắng bằng cú đúp vào lưới Sevilla. Tuy nhiên, khả năng Barcelona giành vé sớm sau vòng này không cao do Rubin không dễ để Panathinaikos chia điểm khi đá trên sân nhà.

 

Tại bảng C, M.U hành quân đến Thổ Nhĩ Kỳ gặp chủ nhà Bursaspor. Dù Bursaspor trắng tay sau 3 trận nhưng cuộc đối đầu trên đất Thổ hứa hẹn nhiều khó khăn cho M.U. Hàng tấn công vẫn là điều đáng lo nhất khi Rooney còn phải nghỉ hơn 1 tháng nữa, còn Berbatov và Macheda vẫn chưa tìm lại được chính mình.

 

Phan Giang

Đọc thêm