Vụ Chuyến bay giải cứu: Cựu Thứ trưởng Bộ Ngoại giao bật khóc nói lời sau cùng

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Nói lời sau cùng, cựu Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Tô Anh Dũng nói bản thân rất ân hận. Quá trình nói lời sau cùng, ông Dũng thi thoảng đưa tay lau nước mắt.
Bị cáo Tô Anh Dũng.
Bị cáo Tô Anh Dũng.

Tối 26/12, phiên tòa xét xử 21 bị cáo trong vụ án Chuyến bay giải cứu tiếp tục diễn ra. HĐXX cho các bị cáo được nói lời sau cùng.

Là người đầu tiên nói lời sau cùng, bị cáo Phạm Trung Kiên (cựu cán bộ, Bộ Y tế) nói việc nhận hối lộ của bản thân là do ý thức nhất thời, bị cáo không vượt qua được cám dỗ của đồng tiền, đây không phải bản chất của bị cáo. “VKS nói bị cáo sách nhiễu, gây cản trở cho doanh nghiệp, thực tế, bị cáo không làm gì ảnh hưởng đến tiến độ chuyến bay”, bị cáo Kiên nói và xin nhận tội trước pháp luật.

Sau đó, bị cáo Kiên nói bản thân mong muốn được gửi lời xin lỗi tới người dân chịu thiệt thòi do hành động sai trái của bị cáo trong thời kỳ dịch COVID-19 diễn ra. “Bị cáo đã nhận thức được sai phạm của mình. Bị cáo rất hối hận về hành vi của mình, đã chủ động khai báo, tích cực hợp tác với cơ quan điều tra”, Phạm Trung Kiên ngậm ngùi bảo nếu có cơ hội chuộc tội thì bị cáo xin sẵn sàng chuộc tội và mong muốn được sửa chữa.

Các bị cáo tại tòa.

Các bị cáo tại tòa.

Trước khi dừng lời, bị cáo Kiên mong VKS thấu tình đạt lý, cho bị cáo được hưởng mức án có thời hạn để sớm trở về chăm sóc mẹ già.

Đến lượt mình, bị cáo Vũ Anh Tuấn (cựu cán bộ Cục quản lý xuất nhập cảnh) gửi lời xin lỗi Đảng, Nhà nước, nhân dân, Bộ Công an vì những sai phạm mà bản thân đã gây ra. Bị cáo đã không vượt qua được cám dỗ. Ông Tuấn mong HĐXX có cái nhìn rộng lượng, cho bị cáo cơ hội sớm cải tạo, trở về với cộng đồng xã hội, điều trị bệnh tật.

Nói lời sau cùng, bị cáo Hoàng Văn Hưng (cựu điều tra viên, Bộ Công an) nói, đến thời điểm này, bị cáo đã nhận thức được sai phạm của mình. Sau đó, Hưng gửi lời xin lỗi mọi người, mong được thông cảm, tha lỗi, đồng thời xin HĐXX chấp nhận những nội dung mình đã trình bày tại tòa.

“Bị cáo mong với sự bao dung độ lượng, HĐXX sẽ đưa ra phán quyết giảm nhẹ nhất, cho bị cáo cơ hội sớm trở”, bị cáo Hưng nói.

Về phần mình, cựu Cục trưởng Cục Lãnh sự Nguyễn Thị Hương Lan nói lời sau cùng trong nước mắt: “Bị cáo rất đau xót. Bị cáo xin nhận tội trước Đảng, Nhà nước, nhân dân…”.

Bà Lan xin lỗi lãnh đạo Bộ Ngoại giao vì sai phạm của bà làm ảnh hưởng đến uy tín bảo hộ công dân của Bộ Ngoại giao. “Bị cáo xin lỗi bố mẹ, người thân, vì sai phạm của bị cáo mà mọi người phải đau khổ trong suốt thời gian qua”, bà Lan nức nở nói.

Cuối lời, bà Lan khẳng định bản thân đã nhận ra được lỗi lần của mình và khắc phục trong thời gian tới. Ngoài ra, bà Lan cũng xin HĐXX khoan hồng, cho bị cáo mức án nhẹ nhất để sớm trở về.

Nói lời sau cùng, bị cáo Tô Anh Dũng (cựu Thứ trưởng Bộ Ngoại giao) ngậm ngùi nói, qua 2 phiên tòa sơ thẩm và phúc thẩm, ngày hôm nay bị cáo hiểu rõ hơn, đầy đủ hơn bức tranh vụ án. “Bị cáo vô cùng hối hận”, ông Dũng nói và gửi lời xin lỗi tới Đảng, Nhà nước và nhân dân.

Quá trình nói lời sau cùng, ông Dũng thi thoảng đưa tay lau nước mắt. Theo lời ông Dũng, mặc dù không cố ý nhưng ông đã làm ảnh hưởng đến uy tín của Bộ Ngoại giao, nơi ông công tác, trưởng thành. “Bị cáo xin HĐXX, VKS xem xét toàn diện, cho bị cáo được hưởng chính sách khoan hồng, chủ trương nhân đạo của Đảng. Cả đời bị cáo tận tụy, cống hiến. Bị cáo xin lỗi gia đình, bạn bè”, ông Dũng nghẹn ngào nói.

Bị cáo Đỗ Hoàng Tùng (cựu Phó Cục trưởng Cục Lãnh sự, Bộ Ngoại giao) nói rằng đến giờ bị cáo rất rõ hành vi sai phạm của bản thân và gửi lời cảm ơn trại giam đã hỗ trợ tinh thần, động viên bị cáo. Như các bị cáo khác, ông Tùng nói lời xin lỗi lãnh đạo, cơ quan, xin lỗi các công dân.

Ông Tùng nói bản thân đã không kiểm soát được bản thân, để xảy ra sai phạm, xin HĐXX xem xét cho bị cáo sớm trở về với giai đình, trở thành công dân tốt.

Bị cáo Trần Văn Tân (cựu Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam) nói rằng trong lời sau cùng ở phiên tòa sơ thẩm và ở phiên tòa phúc thẩm, bị cáo đã xin lỗi lãnh đạo Đảng, Nhà nước, cơ quan bị cáo. Bây giờ, để rút ngắn thời gian, bị cáo không không phát biểu lại. Bị cáo chỉ xin HĐXX xem xét thấu đáo tình tiết giảm nhẹ mới khi lượng hình cho bị cáo được hưởng lượng khoan hồng, sớm trở về với gia đình.

Các bị cáo khác khi nói lời sau cùng cũng đều bày tỏ sự hối hận của bản thân, gửi lời xin lỗi Đảng, Nhà nước, nhân dân, người thân, gia đình. Hầu hết các bị cáo đều mong HĐXX cho mức án nhẹ nhất để có cơ hội sớm trở về...

Sau khi các bị cáo nói lời sau cùng xong, HĐXX tuyên bố nghỉ nghị án. 10h sáng 27/12, HĐXX sẽ tuyên án./.

Đọc thêm