Vùng trũng Hòa Tiến trước mùa lũ

Trên con đường tránh lũ liên xã Hòa Phú-Hòa Phong, đi qua hai thôn La Bông và Bắc An của xã Hòa Tiến vừa mới hoàn thành trong dịp Quốc khánh 2-9, quang cảnh bà con nông dân đang khẩn trương thu hoạch những đám ruộng cuối cùng tạo nên một không khí nhộn nhịp như cùng chạy đua với... mùa lũ.

Trên con đường tránh lũ liên xã Hòa Phú-Hòa Phong, đi qua hai thôn La Bông và Bắc An của xã Hòa Tiến vừa mới hoàn thành trong dịp Quốc khánh 2-9, quang cảnh bà con nông dân đang khẩn trương thu hoạch những đám ruộng cuối cùng tạo nên một không khí nhộn nhịp như cùng chạy đua với... mùa lũ.

Mô tả ảnh.
Người dân thôn Thạch Bồ chỉ mức nước lũ ngập năm 2009.
Hòa Tiến vốn là xã vùng trũng nằm bên cạnh sông Yên. Toàn xã có 11 thôn, 3.876 hộ với 16.668 nhân khẩu, trong 11 thôn thì có đến 7 thôn thường xuyên bị lũ ngập hoàn toàn. Chính vì thế, người dân trong xã không còn lạ lẫm với cảnh lũ lụt hằng năm. Về Hòa Tiến nhắc đến chuyện lũ, chỉ nghe người dân nói: Quen rồi, sống chung với lũ từ đời nào đến giờ. Năm này qua năm khác, lũ lớn, lũ nhỏ gì, năm nào cũng không thoát ít nhất 2 đến 3 lần nước ngập nhà!

Ghé lại quán nước bên đường, hỏi thăm chị chủ quán Trần Thị Thiên Hương trú tại thôn Thạch Bồ - một thôn “ngập trắng” khi mùa lũ về của xã Hòa Tiến, chúng tôi được biết, bà con trong thôn cũng như các thôn khác đang chạy đua gặt lúa khi mưa lũ đã cận kề phía thượng nguồn. “Phải gặt nhanh, cho kịp khô khén để đưa lên gác lửng. Thà “non nhà còn hơn già đồng” chú ạ, chứ lũ mà tràn về, trở tay không kịp là coi như mất toi vụ lúa, lấy gì mà ăn cho qua 5 tháng ròng”, chị Hương cho biết. Nhà chị có 6 sào ruộng, so với vụ đông xuân thì vụ hè thu này năng suất không bằng.
Bởi vì lúa vụ này bị ảnh hưởng bệnh khô vằn, sâu keo hoành hành nên mỗi sào nhà chị chỉ thu hoạch được khoảng 250kg lúa. Đó cũng là một nỗi lo của cả vùng nông thôn này khi mùa lũ tràn về. “Sau vụ hè thu, tính từ giờ mới là tháng 8 âm, phải đến tháng 3 âm lịch năm sau mới có thu hoạch lại. Trong khi lúa kế vụ này năng suất không cao, mùa lũ về thì vùng này chẳng thể trồng trọt được bất cứ cây hoa màu gì, chỉ ăn không ngồi rồi và… chạy lũ thôi”, chị Hương cho biết thêm.

Ông Đặng Tiên, Trưởng thôn Thạch Bồ cho biết, thực hiện chủ trương của xã, thôn chủ động triển khai phương án “4 tại chỗ” (chỉ huy tại chỗ, lực lượng tại chỗ, vật tư phương tiện tại chỗ và hậu cần tại chỗ) để sẵn sàng đối phó với mọi tình huống khi có lũ bất kể lớn nhỏ. Trong thôn có một khu đồi cao và đây là nơi tránh lũ cho hơn 2/3 số hộ khi có lũ lớn. Thôn cũng đã thành lập đội xung kích cứu hộ cứu nạn 12 người sẵn sàng làm nhiệm vụ khi lũ về. 

Ông Nguyễn Đình Anh, Chủ tịch UBND xã Hòa Tiến cho biết: Hằng năm xã đề ra nhiều phương án phòng chống lụt bão, tìm kiếm cứu nạn, giảm nhẹ thiên tai và phổ biến đến tận từng hộ gia đình, người dân trong toàn xã. Tháng 6-2010, sau khi tổng kết công tác phòng chống lụt bão-tìm kiếm cứu nạn năm 2009, xã đã đề ra phương hướng, nhiệm vụ cho năm nay.

Đến nay, Hòa Tiến đã sẵn sàng chủ động đối phó với lũ lụt. Nhìn những bao lúa đã phơi khô, đóng gói cẩn thận, khuân lên gác lửng trong các nhà dân, chúng tôi hiểu rằng, một mùa lũ nữa đang sắp về với bà con vùng trũng này. Họ luôn chủ động đối phó, tìm mọi cách hữu hiệu nhất để giảm thiểu thiệt hại, để một mai, khi cơn lũ qua đi, đọng lại lớp phù sa màu mỡ sẽ cho họ những mùa vàng bội thu.

Trọng Huy

Đọc thêm