World cup 2010: Nhận định lượt trận đấu chiều 12-6 và rạng sáng 13-6

Bảng B được đánh giá là khá căng thẳng khi có tới 4 đại diện ưu tú của 4 châu lục với Achentina, Nigieria, Hi Lạp và Hàn Quốc. Theo nhiều dự đoán, nếu ngôi đầu bảng khó thoát khỏi tay thầy trò Maradona thì đội bóng châu Á sẽ là kẻ lót đường. Nhưng trong tình cảnh hiện tại, coi Hàn Quốc là đội yếu nhất bảng sẽ là sai lầm...

18h30, Hàn Quốc- Hi Lạp: Đừng đùa với xứ Kim Chi

Cựu vương Euro 2004 bây giờ chỉ còn là cái bóng của chính mình, họ có một năm 2008 và nửa năm 2009 tệ hại, nhưng rồi cũng may mắn lọt vào VCK khi thắng trong hai lượt trận play off trước Ucraina với tổng tỷ số 1-0. Thế nhưng, những loạt trận giao hữu quốc tế nhằm tìm kiếm đội hình tối ưu nhưng có vẻ như “vua” Otto không thể hài lòng với các cầu thủ của mình. Họ để thua Senegal 0-2 trong trận giao hữu hồi giữa tháng 3. Trước khi tới Nam Phi, Hy Lạp bị CHDCND Triều Tiên với dàn cầu thủ vô danh cầm hòa 2-2. Ít ngày sau cũng từ một trận giao hữu, lại phơi áo 0-2 trước Paraguay và hành quân tới Nam Phi trong hành trang không thể có nổi một trận thắng ở quá trình giao hữu chuẩn bị. Với một đội hình như vậy, Hy Lạp sẽ lấy gì để thắng Hàn Quốc- đội bóng mạnh hơn rất nhiều so với CHDCND Triều Tiên mà Hy Lạp phải rất vất vả mới giữ được tỷ số hòa 2-2.

Park Ji Sung và đồng đội đang quyết tâm trước Hy Lạp

Hy Lạp đang loay hoay tìm kiếm những trận thắng, thì Hàn Quốc cũng đang cố khẳng định, những trận thua của họ chỉ là đen đủi. Sau khi thắng thuyết phục Nhật Bản 2-0 ngay tại Tokyo, Hàn Quốc đã thua liền 2 trận liên tiếp trước Belarus và Tây Ban Nha với cùng tỷ số 0-1, nhưng đối thủ mà Hàn Quốc thất bại mạnh hơn nhiều so với những đội bóng mà Hy Lạp chạm trán trong loạt trận giao hữu gần đây. Có thể thấy, đội bóng xứ Kim Chi đang có một hàng phòng ngự rất tốt dưới sự chỉ huy của thủ môn dày dạn kinh nghiệm Lee Woon-Jae. Hang tiền vệ, một Park -Ji Sung lừng danh dẫn dắt lối chơi và tiền đạo trẻ Park- Chu Young sẵn sàng “nhả đạn”.

"Vua" Otto liệu có tìm lời giải cho Hy Lạp?

  World cup 2010 mới chỉ là lần thứ 2 Hy Lạp tham dự, nhưng Hàn Quốc đã là “khách quen” của vũ đài này với 6 lần liên tiếp. Chiều nay, đại diện của châu Á sẽ đối đầu với đại diện của châu Âu. Tuy Hy Lạp đang ở cửa trên, nhưng không thể đùa với xứ Kim Chi được.

 Dự đoán, hai đội hòa nhau 2-2

Tỷ lệ cá cược chấp (theo Asian Bookie): Hàn Quốc –Hy Lạp 0:0

Đội hình xuất phát dự kiến:

Hàn Quốc: Lee Woon-Jae; Cha Du-Ri, Lee Jung-Soo, Cho Yong-Hyung, Lee Young-Pyo; Lee Chung-Yong, Ki Sung-Yong, Kim Jung-Woo, Park Ji-Sung; Park Chu-Young, Yeom Ki-Hun

Hy Lạp: Tzorvas, Vyntra, Kyrgiakos, Torosidis, Spyropoulos, Tziolis, Karagounis, Katsouranis, Samaras, Salpingidis, Gekas. 

21h00, Achentina- Nigieria: Xem tài Diego Maradona

Phải rất vất vả, thày trò HLV Maradona mới vượt qua được vòng đấu bảng khu vực Nam Mỹ, nhưng không vì thế mà họ không được đánh giá cao vào thời điểm này. Trong tay Diego có một “dàn quân thiện chiến” mà bất cứ đội bóng nào cũng phải mơ ước. Hàng công “siêu khủng” với mũi đinh ba Messi, Tevez và Higuain đang sẵn sàng xé toang mành lưới đối phương. Ở tuyến giữa, Achentina có một Di Maria chơi cực ổn định sẽ gộp với Veron tạo thành sức mạnh đáng nể. Một già một trẻ sẽ là sự bổ sung lý tưởng cho nhau.

Cả đất nước xứ Tango đang chờ Messi tỏa sáng

Những gì mà HLV Maradona cho học trò tập luyện gần đây, có vẻ như đội hình 4-3-3 đang được vị HLV này nhắm đến. Không phải vì thiên về tấn công, nhưng với đội hình này, Messi sẽ có điều kiện dạt sang cánh, khi đó, mũi nhọn của Achentina sẽ phát huy hết được phẩm chất của mình giống như anh đã từng thể hiện tại CLB Barcelona. Tuy chưa công bố đội hình chính, nhưng nhiều khả năng, Achentina sẽ xuất phát với sơ đồ 3-4-3. Trong khung gỗ là thủ thành Romero, phía trên sẽ là 3 hậu vệ Demichelis – Samuel – Henize. Bộ tứ tiền vệ gồm: Mascherano có nhiệm vụ đánh chặn, lão tướng Veron là người tổ chức trận đấu, Di Maria bên cánh trái còn Gutirerrez bên cánh phải. Còn trên hàng công sẽ là 3 cái tên Messi – Higuain – Tevez.

Achentina của Maradona sẽ đá như thế nào với Nigieria?

Nếu Achentina đang tưng bừng vì thắng 100% các trận giao hữu từ khi Diego lên nắm đội, thì Nigieria lại trở lên trầm. Biệt danh đại bàng xanh châu Phi giờ đã trở là quá khứ khi Amokachi, Amunike cùng nhiều cầu thủ tên tuổi khác giã từ sân cỏ. Hi vọng còn lại của Nigieria là Martins, Yakubu. Ai cũng biết bộ đôi này có sức mạnh và tốc độ như thế nào, trong khi Demichelis – Samuel – Henize đều đã luống tuổi và tỏ ra chậm chạp. Nếu không nhận được sự hỗ trợ từ tuyến tiền vệ, chắc chắn hàng thủ của Argentna sẽ có một ngày làm việc vất vả trước những cầu thủ rất khỏe và tốc độ của Nigeria. Tuy nhiên, chỉ với 2 cầu thủ tên tuổi, Nigieria sẽ không có nhiều cơ hội trước một Achentina ma quái và đầy chất nghệ sĩ. Đêm nay, điệu Tango sẽ cất lên tại SVĐ Ellis Park, Johannesburg dưới sự điều khiển của trọng tài Wolfgang Stark (Đức)

Dự đoán: Achentina thắng 2- 0

Tỷ lệ chấp: Achentina- Nigieria: 0 : 1.1/4

Đội hình dự kiến:

Achentina: Romero; Gutierrez, Samuel, Demichelis, Heinze; Mascherano, Veron, di Maria; Messi; Tevez, Higuain.

Nigeria: Enyeama; Odiah, Yobo, Shittu, Taiwo; Etuhu, Haruna, Kaita; Odemwingie, Martins; Yakubu.  

 Lượt trận mở màn bảng C

1h30 ngày 13-6, Anh- Mỹ: 4-4-2 cho Tam Sư?

Từ ngày nhập chức HLV đội tuyển Anh, sơ đồ 4-4-2 hầu như không được Pabio Capello sử dụng, sơ đồ chiến thuật ưa thích của chiến lược gia người Italia là 4-3-1-2 với Gerrard đá hộ công ngay sau hàng tiền đạo. “Máy ủi” Lampard sẽ chơi ở vị trí tiền vệ trung tâm. Đây là sơ đồ chiến thuật được cho là tối ưu vì cả Gerrard và Lampard sẽ phát huy hiệu quả. Bằng chứng là 10 trận đội tuyển Anh toàn thắng trong vòng đấu bảng. Toan tính để Steven Gerrard đá hộ công phía sau Wayne Rooney đã phá sản ít nhất là ở trận đấu với Mỹ đêm nay. 3 cầu thủ có khả năng thu hồi bóng tốt của Tam sư gồm Carrick, Barry và Milner đều không thể ra sân vì những lý do khác nhau buộc Don Fabio phải đưa Gerrard trở về vị trí tiền vệ trung tâm, như vậy, nhiều khả năng Tam Sư sẽ buộc phải quay trở về chiến thuật 4-4-2, chiến thuật chưa bao giờ được Capello ưa thích.

Rooney đã sẵn sàng cho cuộc chiến với người Mỹ

Thua kém người Anh về mặt nhân sự, nhưng Mỹ cũng chả có gì phải e ngại. SVĐ Royal Bafokeng, Rustenburg cao hơn mặt nước biển hơn 1.700m này cũng là nơi chú Sam chôn vùi nhà đương kim vô địch châu Âu là Tây Ban Nha cách đây hơn 1 năm tại Confed cup với lối chơi phòng ngự chắc chắn. Tuy vậy, đây được coi là trận chung kết của bảng C nên đội tuyển Anh có lý do để dè chừng.

Donovan là ngôi sao sáng nhất của đội tuyển Mỹ

Họ tập huấn tại Áo trên SVĐ có độ cao 650m so với mặt nước biển để đối phó với Mỹ- có nền tảng thể lực bền bỉ, dẻo dai và có thể chơi được ở độ cao. Kinh nghiệm thi đấu, người Anh cũng “ăn đứt” người Mỹ với cả một dàn sao, trong khi Mỹ chỉ có duy nhất Donovan là nổi trội. Dù Tam Sư chơi với chiến thuật nào, Mỹ vẫn chưa phải là đối thủ.

Dự đoán: Anh thắng 2-0

Tỷ lệ chấp: Anh- Mỹ: 0:1

Đội hình dự kiến

Anh: James; Johnson, King, Terry, A Cole; Lennon, Lampard, Gerrard, J Cole; Rooney, Heskey.

Mỹ: Howard; Cherundolo, Onyewu, DeMerit, Bocanegra; Donovan, Bradley, Edu, Dempsey; Altidore, Buddle.

Đọc thêm