World Cup và những cái nhất sau vòng 1/16

Từ 32 đội bóng, giờ đây World Cup 2010 chỉ còn là cuộc đua tranh của 8 đội mạnh nhất. Để có được tấm vé dự vòng tứ kết, họ đã phải nỗ lực vượt qua những đối thủ không hề dễ chịu.

Từ 32 đội bóng, giờ đây World Cup 2010 chỉ còn là cuộc đua tranh của 8 đội mạnh nhất. Để có được tấm vé dự vòng tứ kết, họ đã phải nỗ lực vượt qua những đối thủ không hề dễ chịu.

Đội bóng xuất sắc nhất: Brazil.

Càng đi sâu vào giải, những lời chỉ trích dành cho đội quân HLV Carlos Dunga càng không còn “đất diễn”. Mặc dù chạy theo lối đá có phần thực dụng đậm chất Âu hóa, nhờ vào hàng thủ mạnh và các tiền vệ đánh chặn từ xa lăn xả, nhưng “các vũ công Samba” vẫn sẵn sàng bùng nổ bất cứ lúc nào, chiến thắng 3-0 trước Chile chính là minh chứng rõ ràng nhất.

Brazil xứng đáng là ứng cử viên số 1 cho chức vô địch, khi họ đang sở hữu một tập thể có chiều sâu và mạnh ở từng vị trí trên sân. Họ có thủ thành xuất sắc nhất Serie A, Julio Cesar, có hậu vệ cánh phải hay nhất thế giới Maicon cùng trung vệ đang “hồi xuân” Lucio. Bên trên, Melo vẫn là chốt chặn tin cậy ở vai trò phong ngự từ xa, trong khi Kaka – Robinho – Fabiano hợp thành bộ ba huyền ảo, làm đối phương phải bối rối.

Trận đấu bất ngờ nhất: Đức 4-1 Anh.

Có nằm mơ người Anh cũng không thể ngờ được rằng SVĐ Bloemfontein sẽ là “mồ chôn” giấc mộng vô địch World Cup sau 44 năm dài chờ đợi. Hai bàn thắng đến từ những tình huống phản công chóng vánh của người Đức khiến Bầy sư tử bàng hoàng. Ngay cả khi Matthew Upson gỡ lại được một bàn cho đội bóng xứ sương mù, họ vẫn để lộ những lỗ hổng chết người ở hàng thủ và phải đón nhận thêm 2 bàn thua.

Những người Anh không thừa nhận thất bại đã đổ lỗi cho trọng tài không công nhận bàn thắng của Lampard. Tuy nhiên, nhìn vào thế trận bế tắc, thiếu sức sống và sáng tạo của Tam Sư, việc họ phải nhận trận thua 1-4 là hoàn toàn xứng đáng. Chỉ có điều, đây vẫn là một cú sốc đối với NHM bóng đá Anh.


Cầu thủ hay nhất: Luis Suarez (Uruguay)

[video(16706)]
Pha làm bàn kĩ thuật của Suarez
Tiền đạo đang khoác áo Ajax đã chứng tỏ tại sao anh lại có hiệu suất cũng như năng suất ghi bàn không thể tin nổi: 55 bàn sau 61 trận ra sân một năm qua trong màu áo CLB và ĐTQG. Nếu như bàn thắng mở tỷ số của Suarez vào lưới Hàn Quốc có phần may mắn, khi hàng thủ đội bóng châu Á không quan sát được tình huống anh thoát xuống, thì cú cứa lòng ấn định tỷ số 2-1 lại cho thấy phẩm chất kỹ thuật cũng như nhạy cảm săn bàn đáng sợ của “tiền đạo răng thỏ”. Chắc chắn anh sẽ là ngòi nổ mà Ghana phải để mắt tới ở tứ kết.Sai lầm ngớ ngẩn nhất: Ricardo Osorio (Mexico) Chưa hết choáng váng vì bàn thua có phần oan uổng mà Tevez đem lại, các cầu thủ Mexico lại bị dội một gáo nước lạnh từ sai sót nghiêm trọng của Ricardo Osorio. Trung vệ kỳ cựu này lóng ngóng chuyến bóng vào chân Higuan ngay trước vòng cấm ở tình huống thiếu quan sát. Không từ chối món quà "hào phóng" ấy, tiền đạo bên phía Argentina nhận bóng, đột nhập vòng cấm, lừa qua thủ môn đối phương và nhân đôi tỷ số, mở toang cánh cửa đi tiếp vào tứ kết cho đội bóng của Maradona khi mà thời gian thi đấu hiệp một vẫn còn 15 phút.
[video(16707)]
Tổng hợp bàn thắng Argentina 3-1 Mexico
Bàn thắng đẹp nhất: Carlos Tevez (Argentina) Trong tình thế phải rượt đuổi tỷ số và dâng cao đội hình tìm đường vào cầu môn Romero, Mexico lại phải nhận trái đắng hệt như những phút hiệp một. Phút 52, từ pha bóng tưởng chừng không có gì nguy hiểm, Tevez khiến hàng vạn CĐV trên sân Soccer City phải trầm trồ thán phục khi anh xoay người sút bóng uy lực từ cự ly chừng 25m, đưa bóng đi căng, găm thẳng vào góc cao trước nỗ lực bay người vô vọng của thủ thành Perez. Đây xứng đáng là một tuyệt phẩm từ khi World Cup 2010 bắt đầu khởi tranh.Bộ đôi hiệu quả nhất: Kaka – Robinho (Brazil) Brazil đã có chuỗi 33 trận bất bại khi HLV Dunga sử dụng cặp đôi Kaka – Robinho. Trong đó có 29 trận thắng và 4 trận hòa. Khả năng đột phá tốc độ và kỹ thuật của Robinho là cơ sở để Kaka tung ra những đường chuyền chết người, giúp “Tiểu Pele” dễ dàng xuyên thủng hàng thủ đối phương.
Theo Vân Thăng
Zing

Đọc thêm