Xót xa trước cụ bà bị bỏ đói đến chết trong bệnh viện!

Các nhân viên tại Bệnh viện Stoke Mandeville ở Buckinghamshire, Anh hiện đang đối mặt với cáo buộc bỏ đói một bệnh nhân 67 tuổi trong suốt 4 ngày, khiến bà tử vong.

Các nhân viên tại Bệnh viện Stoke Mandeville ở Buckinghamshire, Anh hiện đang đối mặt với cáo buộc bỏ đói một bệnh nhân 67 tuổi trong suốt 4 ngày, khiến bà tử vong.
Cụ bà Hildegard Mikalansky. Ảnh DM
Cụ bà Hildegard Mikalansky. Ảnh DM

Theo kết quả điều tra vừa được Ủy ban điều tra về những cái chết bất thường công bố, cụ bà Hildegard Mikalansky nhập viện ngày 29/5/2010 – đúng vào dịp nghỉ lễ - sau khi bị ngã cầu thang.

Cụ được cho ăn một bữa tối ngày 30/5 – một ngày sau khi nhập viện - và bữa sáng ngày 1/6 trước khi được chỉ định không được ăn bằng miệng do có “nguy cơ bị nghẹn”.

Tuy nhiên, phải đến 4 ngày sau (sáng 5/6) thì chiếc ống truyền thức ăn được cung cấp cho cụ Mikalansky mới hoạt động sau 16 giờ “lắp đặt”! Kể từ đó, tình trạng của bà cụ ngày càng xấu đi và bà đã tử vong một ngày sau.

Các nhân viên điều tra đã chỉ trích Bệnh viện Stoke Mandeville vì sự chậm trễ chăm sóc cho bệnh nhân.

Mặc dù vậy, lãnh đạo Bệnh viện Buckinghamshire vẫn tuyên bố: “Bà Mikalansky được đưa vào bệnh viện với một chấn thương ở đầu và suy dinh dưỡng mãn tính. Các nhân viên đã để ý đến trọng lượng cơ thể của bà để cân đối dinh dưỡng. Tuy vậy, bà Mikalansky nhanh chóng phát triển các biến chứng nghiêm trọng và đáng buồn là, dù đã được điều trị, bà đã chết sau đó”.

Bảo An (Theo DM)

Đọc thêm