Xúc động cảnh người mẹ Hàn Quốc gặp lại con gái nhỏ đã qua đời

(PLVN) - Một chương trình truyền hình Hàn Quốc đã sử dụng công nghệ thực tế ảo giúp người mẹ gặp lại con gái 7 tuổi đã qua đời của mình.
Xúc động cảnh người mẹ Hàn Quốc gặp lại con gái nhỏ đã qua đời

Chương trình có tên "Meeting You” - kể lại câu chuyện gia đình chị Jang Ji-sung mất con gái nhỏ, bé Nayeon qua đời vì bệnh hiểm vào năm 2016.

Một công ty công nghệ Hàn Quốc đã thiết kế khuôn mặt, cơ thể và giọng nói của "Nayeon ảo" gần như nguyên mẫu.

Chị Jang Ji-sung đội chiếc mũ thực tế ảo Vive (VR) và được đưa vào một khu vườn nơi con gái chị đang đứng đó mỉm cười trong bộ váy màu tím.

Lúc đầu Jang Ji-sung do dự chạm vào đứa trẻ. Nhưng bé Nayeon chủ động xóa đi khoảng cách, muốn mẹ nắm tay mình. Jang Ji-sung đã cầm tay con gái, xúc động trào nước mắt.

Cô bé chạy đến mẹ, đưa cho chị Jang Ji-sung một bông hoa và nói: "Mẹ ơi, mẹ có thể thấy con không đau nữa phải không?".

Kết thúc hành trình kỳ diệu này, Nayeon nằm xuống ngủ, nói rằng bé mệt và chị Jang Ji-sung nói lời tạm biệt. Nayeon trấn an mẹ rằng bé không còn đau đớn nữa.

Cha, anh trai và chị gái của Nayeon đang theo dõi từ trường quay cũng bật khóc.

Con gái chị Jang Ji-sung mỉm cười với mẹ trong bộ váy màu tím.
Con gái chị Jang Ji-sung mỉm cười với mẹ trong bộ váy màu tím.
Nhờ công nghệ VR, người mẹ được gặp lại con gái 7 tuổi đã qua đời của mình.
Nhờ công nghệ VR, người mẹ được gặp lại con gái 7 tuổi đã qua đời của mình.
Bé Nayeon ra đi vì bệnh vào năm 2016.
Bé Nayeon ra đi vì bệnh vào năm 2016.  

Đọc thêm