“Yêu râu xanh” cùng lúc hại đời 4 nữ sinh

Những ngày qua, người dân huyện Tiên Phước, Quảng Nam bàn tán xôn xao về chuyện một thanh niên “yêu” cùng lúc 4 cô gái tuổi vị thành niên và cưỡng bức họ. Hậu quả 3 trong 4 em mang bầu, 1 đã kịp phá, 2 em khác đã quá ngày.

Những ngày qua, người dân huyện Tiên Phước, Quảng Nam bàn tán xôn xao về chuyện một thanh niên “yêu” cùng lúc 4 cô gái tuổi vị thành niên và cưỡng bức họ. Hậu quả 3 trong 4 em mang bầu, 1 đã kịp phá, 2 em khác đã quá ngày.

Ngày 11/6, phóng viên PLVN Online đã về tìm xã Tiên Phong, huyện Tiên Phước để tìm hiểu thực hư của câu chuyện động trời ở vùng đất xứ Quảng.

Đến đầu xã Tiên Phong, tôi gặp được chị Thái Thị Liễu dẫn và chỉ đường đến nhà các em bị hại. Vừa đến nhà em N.T.M.K. (SN 1995, hiện đang học lớp 9), thấy em đang nhặt rau ở nhà dưới với cái bụng đã nhô to.

Khi chúng tôi bắt chuyện, em K. thuật lại toàn bộ câu chuyện: Do ở gần nhà nên biết Nguyễn Tấn Trung (21 tuổi, trú thôn 3, Tiên Phong, huyện Tiên Phước). Thấy Trung là người hiền lành nên vào cuối năm 2010, K. đem lòng yêu mến, một đêm của tháng 12/2010, khi K. đang xem tivi ở nhà thì Trung rủ K. đi ra ngoài chơi.

Trên đường đi, Trung đã đưa K. vào một khu đất trống ven đường để cưỡng hiếp. K. chống cự dữ dội nhưng Trung quyết thực hiện cho được hành vi của mình. Cuối cùng, K. đã kiệt sức và buông xuôi cho Trung làm gì thì làm…

Sau khi sự việc xảy ra, K. sợ nên không báo với gia đình và tránh mặt Trung. Nhưng tình yêu của tuổi mới lớn, tình cảm của K. dành cho Trung quá sâu đậm nên hai bên vẫn gặp nhau đều đặn.

Và kết quả là K. đã có thai tự lúc nào không hay.

Cho đến một ngày, gia đình K. phát hiện bụng em to bất thường, gặng hỏi mới vỡ lẽ, K. có thai với Trung đã 5 tháng.

Rời nhà cháu K, chúng tôi tìm gặp nạn nhân thứ hai là bạn học cùng lớp với K., cô bé tên là T.T.T.Tr. (SN 1996).

begai
Em Tr. bị Trung cưỡng hiếp đã mang bầu 6 tháng.

Chúng tôi tìm đến nhà Tr. khi cô bé đang chuẩn bị bữa ăn trưa cho gia đình. Tiếp chuyện cùng chúng tôi, chị T. (mẹ của Tr.) nói trong nước mắt: “Cũng đâu tầm tháng 12 năm ngoái, khi đang chơi bên nhà hàng xóm thì có mấy đứa trong xóm đến rủ nó đi chơi, trong đó có thằng Trung. Đến khoảng 24 giờ nó về và tôi dặm hỏi thì nó cho biết là đi xuống TP.Tam Kỳ hát karaoke cùng với Trung. Sau buổi tối hôm đó, nó lên trường nhưng chẳng học hành gì. Sau một thời gian, nó về nói với tôi là không muốn học nữa, rồi bỏ nửa chừng”.

Chị T. kể tiếp: “Ngày 7/6 vừa qua, thấy con bé có dấu hiệu bất thường, tôi đưa nó xuống bệnh viện khám thì bác sĩ thông báo cháu đã có thai 6 tháng. Nghe bác sỹ nói mà tôi muốn ngất liệm đi. Khi con về nhà, tôi gặng hỏi “chủ nhân” của cái thai, nó mới nói là của thằng Trung”.

Sau khi biết sự việc, chị T. đã đưa cháu Tr. lên Công an huyện Tiên Phước trình báo. “Một chú công an cho biết, ngoài K. và Tr. ra, Trung cũng đã quen với một học sinh khác tại xã Tiên Lộc, huyện Tiên Phước và một ở huyện Phú Ninh. Trong đó, cô bé ở Tiên Lộc có bầu 3 tháng và đã được gia đình đưa đi phá thai(?!)”, chị T. thuật lại.

Trao đổi với thượng tá Nguyễn Văn Cự, Trưởng Công an huyện Tiên Phước - ông cho biết: “Sự việc này, Công an huyện vừa nhận được đơn của gia đình cháu K. và Tr. phản ánh về trường hợp các cháu bị Trung cưỡng bức  dẫn đến có bầu. Hiện cơ quan điều tra Công an huyện Tiên Phước đang tiến hành xác minh, điều tra làm rõ”.

PLVN Online sẽ tiếp tục cập nhập thông tin này đến bạn đọc khi có kết quả cụ thể.

Bài và ảnh: Trương Gia Hân

Đọc thêm