15 năm tù cho nam sinh lớp 11 cuồng ghen

(PLO) - Đang là nam sinh lớp 11 nhưng Võ Tuấn Dũng (SN 1996, ngụ xã Trà Cổ, huyện Tân Phú, tỉnh Đồng Nai) đã đem lòng yêu sâu đậm một cô gái hơn mình tận 4 tuổi. Vì thiếu kỹ năng sống và sự quản lý từ gia đình nên khi “người trong mộng” đòi chia tay, Dũng đã mang dao đến để “nói chuyện”. Hậu quả là cô gái vong mạng bởi trận mưa dao của gã cuồng yêu...
15 năm tù cho nam sinh lớp 11 cuồng ghen
Tình đầu khó phai
Là con trai độc nhất nên Võ Tuấn Dũng được gia đình chăm chút rất chu đáo từ miếng ăn đến chuyện học hành. Ở cái tuổi “ăn chưa no, lo chưa tới”, đáng lẽ Dũng phải tu chí học hành để không phụ công bố mẹ nhưng đằng này hắn lại bập yêu đương quá sớm với “đàn chị” hơn mình 4 tuổi là Hà T. K. L. (SN 1992, ngụ huyện Định Quán, tỉnh Đồng Nai). Mối tình “chị em” ấy khiến Dũng luôn có ảo mộng về một “thiên đường tình yêu”. Đáp lại, L. cũng mở lòng mình với tình yêu khờ dại đầu đời của Dũng. 
Bà Lưu H. V. (mẹ của L.) kể lại, những ngày đầu thấy L. đưa Dũng về nhà chơi ai cứ ngỡ chỉ là chúng quý mến nhau như chị em. Lâu dần, thấy cử chỉ hai đứa thân mật, hỏi ra mới vỡ lẽ chúng có tình cảm với nhau từ lâu. Dũng tuy còn nhỏ tuổi nhưng cũng khá chững chạc, luôn tỏ vẻ là người có trách nhiệm nên ai trong gia đình cũng quý mến. 
Có lần, bà V. nghe đoạn đối thoại giữa L. và Dũng mà nghĩ cũng phải phì cười. Dũng thủ thỉ sau này khi học xong lớp 12 sẽ xin gia đình được cưới L.. Đáp lại, L. bốp chát kiểu trẻ con: “Tao không lấy mày đâu, lỡ ít nữa tao đẻ 2 đứa con, tao già mày không yêu tao nữa thì sao?”. Dũng thật thà đáp lại: “Già tao cũng lấy mày...” 
Vì vậy, tuy hơi ái ngại về tuổi dũng còn trẻ, lệch so với tuổi đời của con gái nhưng bà V. vẫn thầm đồng ý và tạo điều kiện cho Dũng qua lại tìm hiểu. Cứ đều đặn chiều thứ 6, được nghỉ học Dũng lại đến nhà L. chơi hết đến chủ nhật mới về, có khi ở lại tới sáng ngày thứ 2 thì cắp sách đi học. 
Về phía gia đình Dũng, lúc nào cũng trông ngóng cậu con trai biết tu chí học hành, sau này khi đã có công danh sự nghiệp sẽ đi đến hôn nhân. Vì thế, khi Dũng đưa L. về nhà chơi và giới thiệu là bạn gái, thậm chí còn tỏ rõ ý định muốn cưới L. thì mọi người trong gia đình rất “sốc”.
Mọi người đều khuyên bảo Dũng nên tu chí học hành trước khi nghĩ đến việc lập gia đình, vậy nhưng tình yêu đầu đời sâu đậm nhiều mơ mộng khiến Dũng bỏ ngoài tai tất cả để tiếp tục đắm đuối cùng L.. Biết không thể ngăn cấm  được Dũng, mẹ của L. cũng nhiều lần gọi điện hỏi thăm sức khỏe và xin phép cho Dũng tới nhà chơi nên bố mẹ Dũng cũng dần thuận tình với mối tình đầu của con trai. 
Những nhát dao “đoạn tình”
Do nhận được sự thuận tình của 2 gia đình nên mối quan hệ giữa L. và Dũng đã đi quá giới hạn cho phép. Lần đầu tiên nếm “trái cấm” khiến cậu nam sinh trẻ tuổi ngây ngất trong men tình. Trái lại, L. đã đủ trưởng thành nên suy nghĩ chín chắn hơn rất nhiều, sau khoảng thời gian “mật ngọt” với Dũng thì cô nhận ra rằng tình cảm dành cho Dũng có chăng cũng chỉ là chút cảm xúc ban đầu. L. dần cảm thấy chán ngán với những hành động và suy nghĩ trẻ con của Dũng.  
Hơn ai hết, L. hiểu rằng Dũng còn quá trẻ để có thể tạo dựng được một tương lai tốt đẹp cho gia đình nếu 2 người kết hôn, còn khi đợi đến ngày Dũng đủ chín chắn thì e rằng lúc đó mình đã lở dở... hậu quả thì chỉ có phận nữ chịu phần thiệt thòi. Vì vậy, dần dần L. tìm cách để lảng tránh tình cảm của Dũng.
Việc L. đơn phương chấm dứt tình cảm khiến Dũng cảm thấy tuyệt vọng, đau khổ và tìm kiếm một lời giải thích từ L. nhưng không được. Nhiều lần tìm đến nhà, gọi điện nhưng L. vẫn lảng tránh khiến Dũng không có cơ hội tiếp xúc. Cuối cùng sau rất nhiều lần kiên trì Dũng cũng gặp được L. nhưng chỉ nhận được lời hứa: “Sẽ không hẹn hò với bất cứ người nào khác khi chia tay Dũng”. Đã có phần an lòng hơn nhưng tình yêu quá sâu đậm với L. luôn hiện hữu, thôi thúc Dũng phải níu kéo người yêu. 
Hôm đó, ngày 22/5/2013, Dũng tới tìm gặp L. nhưng lúc đó cô đã đi chơi nên vào hiên nhà ngồi chờ L.. Trong lúc đợi, Dũng gặp Hoàng V. K. (SN 1996, một người cháu gái họ của L.) và được biết tối nay K. và L. sẽ đi mua quà sinh nhật cho đứa cháu nhỏ. Nghe vậy, Dũng nảy ý định dùng dao để ép L. đi chơi với mình một lần cuối. Nghĩ là làm, Dũng đi ra chợ Định Quán mua một con dao nhọn rồi quay lại đón đường chờ L.. 
Gần 19h cùng ngày, L. vừa nấu xong cơm thì nhờ K. đèo đi mua quà sinh nhật. Vừa ra khỏi nhà được khoảng 1km đến khu phố 3, thuộc ấp 5 xã Phú Vinh thì Dũng chạy xe bắt kịp. Tại đây, Dũng bảo L. qua xe để cùng đi chơi với hắn nhưng cô gái đã từ chối. Dũng hỏi chuyện L. quen người khác rồi đúng không? L. nghe vậy cũng thừa nhận là đúng và nói Dũng không làm gì được mình. 
Dũng giận dữ, trách L. là người bạc tình rồi tát vào mặt L.. L. cúi người xuống né cái tát của Dũng thì bị gã túm tóc và đẩy vào hiên một nhà ven đường rồi bất ngờ rút dao đâm liên tục nhiều nhát vào lưng, cổ của L..
Bị đâm, L. gục xuống, máu chảy xối xả nhưng Dũng vẫn chưa buông tha, gã tiếp tục trút mưa dao lên người con gái hắn yêu. Dũng chỉ dừng tay khi con dao trên tay hắn bị cong oằn đi. L. được đưa đi cấp cứu ngay sau đó nhưng đã tử vong tại bệnh viện do những nhát đâm chí mạng của kẻ cuồng yêu.
Được biết, trong đêm chạy trốn sau khi gây án, Dũng đã nhiều lần gọi điện về hỏi thăm tình hình của L.. Mặc dù lúc đó con gái đã chết trong đau đớn, bà Vân vẫn phải nhẫn nhịn nghe điện thoại của Dũng gọi về. Câu đầu tiên Dũng hỏi bà V.: “Má, bé Phương (tên thường gọi ở nhà của  L.) sao rồi má?” 
Nghe thấy giọng Dũng, nỗi uất hận trào lên trong lòng người mẹ này, thế nhưng bà vẫn trấn tĩnh và nghĩ phải tìm cách đưa Dũng về để gã chịu tội trước pháp luật nên vẫn điềm tĩnh nói: “Bé Phương phải vào bệnh viện con à. Con về thăm nó đi”. Dũng hỏi tiếp: “Có sao không má?”. Lúc này L. đã qua đời, trước câu hỏi đó bà Vân không nén được đau thương nói: “Sao mày ác vậy, lấy dao đâm nó từng ấy nhát?”, Dũng lí nhí nói là do tức quá và sẽ ở tù hoặc chết theo L.. Sáng ngày hôm sau Dũng đã ra công an đầu thú. 
Nụ cười ngây ngô của gã “sát nhân tuổi teen”
Ngày 16/12 vừa qua, TAND tỉnh Đồng Nai đã tiến hành xét xử sơ thẩm bị cáo Võ Tuấn Dũng về tội “Giết người”. Đứng trước vành móng ngựa, gã hung thủ mặt còn “búng ra sữa” vẫn dáo dác nhìn quanh tìm kiếm người thân, rồi khi nhận ra thì hắn nở nụ cười hồn nhiên. Nhìn khuôn mặt ngây ngô ấy của Dũng, chẳng ai nghĩ rằng đấy là kẻ đã gây ra cái chết cho người gã từng hết mực yêu thương.
Tại phiên tòa, Dũng thành khẩn khai nhận mọi hành vi phạm tội mình đã gây ra. Trước vành móng ngựa, tội ác của Dũng một lần nữa được tái hiện đồng nghĩa với nỗi đau của gia đình nạn nhân lại gợn lên. Bà V. thi thoảng nấc lên thành tiếng mà hỏi bị cáo: “Con nghĩ gì mà làm thế? Má coi con như con trong nhà, má không gả L. cho con thì gả cho ai...”. Trước những câu hỏi ai oán, Dũng cúi mặt xuống tỏ vẻ ân hận. Hết nhìn bà V., Dũng lại quay sang nhìn mẹ mình ở phía sau cũng đang đau khổ không kém. Bà lặng người đứng trước HĐXX xin vị chủ tọa “giơ cao đánh khẽ” để Dũng có cơ hội làm lại cuộc đời. 
Phiên tòa kết thúc, Dũng bị tuyên phạt 15 năm tù giam về tội “Giết người”. Qua vụ án có thể thấy trách nhiệm quản lý và giáo dục con cái của gia đình là rất lớn. Nếu như Dũng không tự do yêu đương quá sớm, tập trung vào chuyện học hành thì đâu đến nỗi dấn sâu vào mối tình đầu ngây ngô thời học sinh. Để rồi khi tình cảm đổ vỡ, tâm lý chưa vững vàng, Dũng đã có những hành động mù quáng, để lại những hậu quả đau lòng.
(Tên nạn nhân và người thân đã được thay đổi)

Đọc thêm