18 năm tù cho người chồng đốt vợ khiến dư luận phẫn uất

(PLO) - Hôm nay, TAND Tp Hà Nội đã mở phiên tòa xét xử bị cáo đốt vợ trong ngày mùng 2 Tết. - Câu chuyện đã khiến dư luận cả một thời gian dài vô cũng phẫn uất.
Bị cáo và nạn nhân tại Tòa
Bị cáo và nạn nhân tại Tòa

Bị cáo trong phiên tòa Nguyễn Văn Thành (26 tuổi, ở xã Hòa Thạch, huyện Quốc Oai). Thành bị đưa ra xét xử về tội Giết người.

Theo cáo trạng, ngày 9/2/2016 (tức ngày mồng 2 Tết), chị Nguyễn Thị Dung (23 tuổi, vợ Thành) nhận được tin nhắn của chồng bảo về nhà nói chuyện ly hôn nên nhận lời. Tại đây, họ tiếp tục nảy sinh mâu thuẫn.

Thành vào bếp lấy chai xăng ra tưới vào mặt vợ, châm lửa đốt.

Ngay lập tứ, nạn nhân được đưa đi cấp cứu, nhưng vết thương quá nặng, 25% độ 3, 4 (17%) mặt, thân chi, bỏng hô hấp. Sau nhiều lần phẫu thuật, hiện mặt và cơ thể chị chằng chịt những vết sẹo.

Sẹo toàn bộ vùng mặt, một phần cổ gây co kéo biến dạng mặt nặng, ảnh hưởng thẩm mỹ, ảnh hưởng chức năng há miệng, thở và cử động cổ 61%; Sẹo mặt sau vai phải và tay phải chiếm 5% diện tích cơ thể, trong đó sẹo cổ tay, mu bàn tay và các ngón tay co kéo ảnh hưởng đến vận động cổ tay và các ngón tay: 24%...

Xác định tổng tỷ lệ phần trăm tổn thương cơ thể chị D. tại thời điểm giám định là 80%.

Ngày 28/6/2016, chị D. mới ủy quyền cho mẹ đẻ gửi đơn đề nghị Công an huyện Quốc Oai xử lý hành vi của Thành.

Tại phiên tòa hôm nay, Thành giũ bỏ trách nhiệm.Tuy nhiên, khi được nói lời sau cùng, Thành xin lỗi vợ, mong được hưởng lượng khoan hồng, được có cơ hội trở về chăm sóc vợ và hai con nhỏ.

Cho rằng việc chị D. không tử vong nằm ngoài ý thức chủ quan của bị cáo, HĐXX tuyên phạt Thành mức án 18 năm tù giam, bồi thường 180 triệu đồng.

Đọc thêm