4 quyển sách gối đầu giường để thấy cuộc sống sẽ luôn kỳ diệu

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Đó là các quyển sách “Gieo hạt mầm tử tế”, “Những chồi non hy vọng”, “Vượt qua dông bão” và “Nắng ấm sau mưa” thuộc tủ sách “Hạt giống tâm hồn”.
4 quyển sách gối đầu giường để thấy cuộc sống sẽ luôn kỳ diệu

“Bà đỡ” của 4 quyển sách này là Amy Newmark - Tổng biên tập của bộ sách “Chicken Soup for the Soul”. Kể từ năm 2008, bà đã xuất bản 190 tựa sách mới cho bộ sách này, hầu hết đều bán chạy tại Hoa Kỳ và Canada. Amy Newmark được ghi nhận là người làm hồi sinh “Chicken Soup for the Soul” - thương hiệu nổi tiếng khắp thế giới, ra mắt lần đầu tiên vào năm 1993.

Để làm được điều này, Amy đã tuyển chọn và biên soạn những câu chuyện có thật đầy cảm hứng - từ những con người bình thường nhưng có trải nghiệm phi thường. Qua đó, Amy giúp thương hiệu lâu đời “Chicken Soup for the Soul” luôn giữ được tính mới mẻ và phù hợp với độc giả ngày nay.

Cuộc đời luôn biến động theo mỗi phút, mỗi giây. Do đó, thật khó để chắc chắn rằng chúng ta sẽ không gặp những biến cố khiến mình đau khổ hay mệt mỏi. Đơn cử như thời điểm đại dịch COVID-19 bùng phát, thế giới rơi vào khủng hoảng, cuộc sống của mọi người bỗng nhiên rơi khỏi quỹ đạo thông thường.

Theo thống kê từ Tổ chức Y tế thế giới (WHO), tính đến ngày 09/02/2023, COVID-19 đã cướp đi mạng sống của 6,8 triệu người trên toàn thế giới, kéo theo đó là tình trạng thất nghiệp, tỉ lệ lo âu và trầm cảm trên toàn cầu tăng cao.

Nhưng chính trong giai đoạn biến động dữ dội ấy, tinh thần lạc quan và ý chí kiên cường của con người trở nên mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Nhiều người thay đổi để thích nghi, số khác chấp nhận thử thách và học cách tìm kiếm niềm vui từ trong “cơn bão”. Như thiền sư Thích Nhất Hạnh từng nói: “Những mầm mống khổ đau trong bạn có thể thật mạnh mẽ, nhưng đừng đợi cho đến khi mọi khổ đau đi hết rồi mới cho phép mình được hạnh phúc.”

Vì thế, hãy luôn “Gieo hạt mầm tử tế” dù trong bất kỳ hoàn cảnh nào, cuộc sống sẽ tốt đẹp hơn bởi sự tử tế con người dành cho nhau. Không chỉ vậy, cuộc sống luôn đáng sống. Chúng ta có thể vượt qua mọi nghịch cảnh, sống tốt hơn bởi chính nghị lực của bản thân và “Những chồi non hi vọng” mà mình đã gieo trồng. Đó chính là thông điệp mà hai quyển sách “Gieo hạt mầm tử tế” và “Những chồi non hi vọng” mang tới. Mỗi câu chuyện trong từng cuốn sách như một hạt mầm tử tế gieo vào cuộc đời, để cuộc đời nhân lên thành nhiều hạt mầm, nhiều vườn cây, thành bạt ngàn những rừng cây tử tế, nhân ái, làm thay đổi kỳ diệu cuộc sống con người.

Cùng với “Gieo hạt mầm tử tế” và “Những chồi non hy vọng”, “Vượt qua dông bão” và “Nắng ấm sau mưa” là hai quyển sách mới nhất được xếp vào tủ sách “Hạt giống tâm hồn”. Hai tập sách như những lát cắt dọc phơi bày hết thảy các mặt trong cuộc sống. Xuyên suốt 50 trang sách ở mỗi tập là những câu chuyện, hành trình về cách con người đối mặt với những “cơn bão” lớn của cuộc đời, bao gồm cả quãng thời gian dịch bệnh khó khăn.

Những nhân vật trong sách nằm ở mọi tầng lớp và độ tuổi khác nhau. Họ có những câu chuyện và khó khăn riêng mình. Đó là người mẹ đơn thân phải vơ vét từng đồng xu để chăm sóc con cái, là cậu trai mới lớn vì một phút sai lầm mà đánh mất tương lai, là cô gái mười lăm tuổi mang thai ngoài ý muốn phải chịu sự dè bỉu của bạn bè… Nhìn chung, cuộc sống của mỗi người đều không bằng phẳng. Họ từng vấp phải sai lầm, từng thất bại nhưng rồi vẫn kiên cường vượt qua và trở thành một con người tốt hơn.

Bởi lẽ, cùng với hạnh phúc, khó khăn hay đau khổ cũng là một phần quan trọng trong đời sống. Chúng ta cần những khoảng lặng, những lần đau khổ để biết trân trọng thêm những niềm vui và hạnh phúc có được. Cũng như pháo hoa chỉ thực sự tỏa sáng trong đêm tối, dù là khoảnh khắc tuyệt vọng nhất, cơ hội vẫn hiện hữu đâu đó, chỉ cần chúng ta chấp nhận nhìn vào bóng tối.

Có thể nói, vun trồng những hạt giống yêu thương hơn hai mươi năm qua, những câu chuyện nhỏ của “Hạt giống tâm hồn” đã gieo vào lòng bạn đọc biết bao hạt giống yêu thương, đồng thời tiếp thêm nguồn năng lượng tích cực cho họ trong cuộc sống.

Bốn quyển sách quyển sách “Gieo hạt mầm tử tế”, “Những chồi non hy vọng”, “Vượt qua dông bão” và “Nắng ấm sau mưa” như một món quà nhỏ mà bất cứ ai cũng có thể ngồi xuống, mở ra từng trang sách để nhấm nháp trong một ngày mưa, giữa trưa hè nắng gắt, hay thậm chí là trong những khoảng thời gian đầy biến động, để tưới tắm cho tâm hồn một chút niềm vui, một tia hy vọng cho quãng đường tương lai.