7 năm tù cho kẻ giết người do mâu thuẫn nhỏ

(PLO) -Ngày 25/5, TAND TP Cần Thơ đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm đối với Nguyễn Văn Lẹ (SN 1999, ngụ xã Trường Long, huyện Phong Điền, TP Cần Thơ) về tội “Giết người”.
Bị cáo Nguyễn Văn Lẹ tại phiên tòa xét xử
Bị cáo Nguyễn Văn Lẹ tại phiên tòa xét xử

Theo cáo trạng, vào khoảng 18 giờ ngày 11/1/2017, ông Phạm Hoàng Thứ (ngụ xã Trường Long, huyện Phong Điền, TP Cần Thơ) tổ chức uống rượu tại nhà cùng với Phạm Thanh Phụng (con ông Thứ), Phan Văn Lung, Võ Hoàng Hiếu và Phạm Văn Ngọc được khoảng 45 phút thì Nguyễn Văn Lẹ chạy xe đạp ngang qua, ông Thứ thấy Lẹ nên kêu vào uống rượu với mọi người.

Được một lúc, thì Lung và Lẹ xảy ra cự cãi và  được mọi người can ngăn. Sau đó, Lẹ bỏ về nhà. Khoảng 15 phút sau Lẹ đi bộ trở lại tay cầm theo 01 cây dao tự chế dài 41cm đi đến chỗ Lung ngồi kề dao vào cổ nói: “Mày muốn gì, thằng một cây ra chơi”.

Mọi người thấy vậy vào can ngăn kéo Lẹ ra, lúc này Lung đứng lên đi lại phía Lẹ nói: “Mày ngon mày chém tao coi”. Lẹ cầm dao chém liên tiếp 3 nhát vào người Lung, 1 nhát trúng vào cổ bên trái làm đứt động, tĩnh mạch cảnh, 2 nhát trúng vào tay trái làm Lung ngã gục xuống đất bất tỉnh. Mọi người đưa Lung đi cấp cứu tại Trạm y tế xã Trường Long, huyện Phong Điền nhưng đã tử vong trên đường đến Trạm.

Sau khi gây án, Lẹ cầm dao về nhà thì mẹ ruột là bà Hồ Thị Kim Ba giật lấy cây dao ném vào đống củi cạnh nhà. Lẹ tiếp tục vào nhà lấy 1 cây dao xếp dài 20cm đi ra uy hiếp ông Nguyễn Văn Út Còn (chú ruột Lẹ) yêu cầu chở đi trốn, bà Ba giật lấy cây dao đem về cất trong nhà. Sau đó Út Còn lấy xe mô tô chở Lẹ đi được 500m thì phát hiện công an nên nhảy xuống xe bỏ trốn.

Đến 12 giờ ngày 12/1/2017, Nguyễn Văn Lẹ đến Công an huyện Thới Lai, TP Cần Thơ đầu thú. Đối với Nguyễn Văn Út Còn có hành vi điều khiển xe mô tô chở Lẹ bỏ trốn sau khi gây án là do bị Lẹ uy hiếp, nên Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an TP Cần Thơ không khởi tố về tội “Che giấu tội phạm”.

Tại bản kết luận của Phòng Kỹ thuật hình sự, Công an TP Cần Thơ kết luận: Nạn nhân Phan Văn Lung tử vong do choáng mất máu cấp, sau vết thương đứt thủng động, tĩnh mạch cảnh bên trái, do vật sắc gây ra. Tại phiên tòa xét xử, bị cáo Lẹ khai, trước bữa tiệc rượu tại nhà ông Thứ thì hoàn toàn không có quen với Lung. “Chỉ tính lấy dao dọa nạn nhân thôi nhưng do nạn nhân thách thức nên mới chém nạn nhân”, bị cáo Lẹ khai.

Chứng kiến toàn bộ câu chuyện, ông Phạm Hoàng Thứ cho biết, khi xảy ra sự mâu thuẫn giữa Lẹ và Lung ông nói mọi chuyện chẳng có gì và kêu cả 2 bắt tay làm hòa. Sau đó Lẹ đi ra khoảng 15 phút rồi trở vào trên tay cầm con dao và chém anh Lung trong khi anh Lung không có hành vi nào đánh đập bị cáo và cũng không cầm hung khí gì trên tay.

Tại phiên tòa, đại diện gia đình nạn nhân yêu cầu bị cáo phải bồi thường tổn thất về tinh thần cho gia đình bị hại và trợ cấp nuôi con của bị hại theo quy định của pháp luật. 

Trên cơ trở điều tra và lời khai của bị cáo, Hội đồng xét xử nhận thấy đây là hành vi đặc biệt nghiêm trọng, ngang nhiên coi thường mạng người, gây nỗi đau mất mát cho gia đình nạn nhân và làm mất trật tự an ninh xã hội. Tuy nhiên, xét thấy bị cáo chưa thành niên và chủ động ra đầu thú, thái độ thành khẩn, lời khai rõ ràng thể hiện sự ăn năn hối lỗi. Gia đình cũng đã giúp bị cáo khắc phục một phần hậu quả đối với bị hại.

Theo đó, Hội đồng xét xử nhất trí tuyên phạt bị cáo 7 năm tù, đồng thời bị cáo phải bồi thường tổn thất tinh thần cho gia đình bị hại số tiền trên 14 triệu đồng, trợ cấp cho con của bị hại đến khi 18 tuổi, tính từ thời điểm tháng 01/2017. Đây là một bài học giá trị răn đe những kẻ coi thường tính mạng con người, dùng biện pháp giết người để giải quyết những mâu thuẫn, tranh chấp nhỏ.

Đọc thêm