Ấm tình lính biên phòng đón xuân nơi biên cương Tổ quốc

(PLO) -Tết đến, Xuân về người người nô nức mua sắm, nhà nhà chuẩn bị chuẩn bị đón Xuân. Các gia đình tràn ngập niềm vui của Tết đoàn viên, nhưng ở nơi biên cương của Tổ quốc các chiến sỹ biên phòng vẫn chắc tay súng bảo vệ bình yên cho nhân dân.
Ấm tình lính biên phòng đón xuân nơi biên cương Tổ quốc
Những ngày giáp Tết Ất Mùi, ở cao nguyên Mộc Châu, tỉnh Sơn La, nhiệt độ xuống thấp, sương mù dày đặc kèm mưa phùn rả rích cả ngày khiến cái giá lạnh của miền biên ải thêm tê tái. Thế nhưng không khí tại đồn biên phòng 469 (Lóng Sập) dường như nóng lên với công việc chuẩn bị đón xuân của cán bộ, chiến sĩ tại đồn. 
Thượng tá Nguyễn Hồng Ngự - Đồn trưởng đồn biên phòng 469 (Lóng Sập) cho biết, đồn được giao nhiệm vụ gìn giữ, bảo vệ hơn 32 km đường biên biên giới Quốc gia thuộc địa bàn các xã Lóng Sập, Chiềng Khừa, Chiềng Sơn cùng với cửa khẩu quốc gia Lóng Sập. 
Từ nhiều năm nay, địa bàn quản lý của đồn được biết đến là một trong những điểm nóng về vận chuyển trái phép chất ma túy từ Lào về Việt Nam. Nên trong dịp Tết này, đơn vị phải đảm bảo đủ quân số thường trực để nắm chắc tình hình nội – ngoại biên giới.
Trung úy Vũ Hòa Bình cho biết: “Với lính biên phòng vài ba năm chưa được về ăn Tết là chuyện thường tình. Bản thân tôi cũng đã ba năm chưa được về ăn Tết cùng gia đình. Mỗi dịp Tết đến xuân về ở đồn tuy không náo nhiệt được như ở quê nhà nhưng vẫn đầy đủ hoa đào, bánh chưng... Và đặc biệt luôn ấm tình đồng đội”.
Anh Bình tâm sự thêm, các đồng chí phải ở lại đơn vị trực tết ai cũng có nỗi niềm chung là nhớ nhà, nhớ người thân trong gia đình. Nhưng được sự động viên của chỉ huy đơn vị, cũng như tình cảm thân thiết của anh em đồng đội, các cơ quan ban ngành của địa phương, đồng bào dân tộc tại địa bàn đồn đóng quân nên cũng vơi bớt nỗi nhớ nhà.
Chiến sỹ Lò Yên Trường, mới nhận nhiệm vụ về đồn được hai tuần kể: “Đây là lần đầu tiên em phải ăn Tết xa nhà, còn nhiều bâng khuâng vì chưa bao giờ xa nhà, nhưng cũng xen niềm tự hào vì được ở lại gìn giữ bình yên cho biên cương Tổ quốc”
Khi sắc đào, sắc mận nở khoe sắc trên đại ngàn Tây Bắc đón chào mùa xuân, thì cũng là lúc cán bộ, chiến sĩ tại đồn biên phòng tất bật chuẩn bị cho một cái tết ám áp nơi đây.
Sân tập, tường nhà, bồn hoa cây cảnh đều được các cán bộ chiến sĩ tại đồn trang hoàng lại để đón Tết.
Sân tập, tường nhà, bồn hoa cây cảnh đều được các cán bộ chiến sĩ tại đồn trang hoàng lại để đón Tết. 
Cán bộ, chiến sỹ luôn nhận được sự quan tâm của các cơ quan ban ngành địa phương, cũng như các đơn vị kết nghĩa.
 Cán bộ, chiến sỹ luôn nhận được sự quan tâm của các cơ quan ban ngành địa phương, cũng như các đơn vị kết nghĩa. 
Giảng viên, sinh viên khoa Báo chí, Học viện báo chí và tuyên truyền tặng báo tết cho cán bộ, chiến sĩ tại đồn.
Giảng viên, sinh viên khoa Báo chí, Học viện báo chí và tuyên truyền tặng báo tết cho cán bộ, chiến sĩ tại đồn. 
Dù có nhớ gia đình, nhớ người thân nhưng cán bộ chiến sỹ vẫn luôn cảm thấy tự hào khi được canh giữ biên cương Tổ quốc, giữ bình yên cho nhân dân.
Dù có nhớ gia đình, nhớ người thân nhưng cán bộ chiến sỹ vẫn luôn cảm thấy tự hào khi được canh giữ biên cương Tổ quốc, giữ bình yên cho nhân dân.  
Tăng gia sản xuất để luôn đủ thực phẩm là một trong những nhiệm vụ cán bộ, chiến sỹ ở lại trực tết phải đảm bảo.
Tăng gia sản xuất để luôn đủ thực phẩm là một trong những nhiệm vụ cán bộ, chiến sỹ ở lại trực tết phải đảm bảo.
Sắc xuân giản đơn của những chiến sĩ quân hàm xanh tại cửa khẩu Lóng Sập.
 Sắc xuân giản đơn của những chiến sĩ quân hàm xanh tại cửa khẩu Lóng Sập.

Đọc thêm