Bà lão thuê người “xử” trai trẻ

(PLVN) - Ngày 19/3, TAND TP HCM đã tuyên phạt bị cáo Huỳnh Tuyết Hồng (71 tuổi, ngụ quận Bình Thạnh, từng công tác tại TAND Tối cao và TAND quận 10) ba năm tù nhưng cho hưởng án treo về tội cố ý gây thương tích. HĐXX cũng tuyên phạt bị cáo Lê Đăng Quang (26 tuổi, ngụ Bình Thạnh) và Hồ Thanh Nhân (23 tuổi, ngụ Bình Thạnh) lần lượt 13 năm tù và 12 năm tù cùng về tội giết người.


Bị cáo Nhân và Quang. Ảnh VNN
Bị cáo Nhân và Quang. Ảnh VNN

Trước đó, khoảng tháng 12/2016, bà Hồng thuê một căn hộ tại quận Bình Thạnh để ở. Thời gian này, bà quen biết với anh Nguyễn Thanh P. (SN 1988, ngụ quận Tân Phú). Sau đó, cả hai thường đi chơi, du lịch và ăn uống cùng nhau. Những lúc ở cạnh nhau, anh P. thường tâm sự với bà Hồng về việc mình từng kinh doanh khách sạn và muốn tiếp tục quay lại nghề cũ để phát triển sự nghiệp. Nghe vậy, bà Hồng nói với anh P. cứ đi tìm mặt bằng bà sẽ cho mượn tiền đầu tư.

Cuối năm 2017, anh P. thông báo đã tìm được một căn nhà thuộc khu Phú Mỹ Hưng, quận 7 và dẫn bà Hồng tới xem nhà. Thấy chỗ hợp lý, bà Hồng đưa cho anh này 200 triệu đồng để đặt cọc. Tuy nhiên, sau đó, anh P. lại tiếp tục đòi mở công ty để kinh doanh chuỗi khách sạn. Khi không được bà Hồng đồng ý với kế hoạch này, anh này nói sẽ tự làm một mình, khiến mâu thuẫn hai người tăng lên.

Cho rằng anh P không chịu nghe lời, bà Hồng đòi lại số tiền đã đưa nhưng không được. Bà Hồng đã kể lại sự việc cho mẹ con Hồ Thanh Nhân biết. Bà Hồng mong muốn: “Nó gãy chân nằm một chỗ…”. Nghe vậy Nhân nói: “Bác cứ để cháu lo”. Sau đó Nhân tìm Quang kiếm người đánh anh P. với lời hứa sẽ được bà Hồng cho mượn 1 tỉ đồng để giải quyết khó khăn cho công ty Quang.

Tối 14/3/2018, Quang lên tận trường đại học nơi anh P. đang theo học nắm tình hình, khi anh P về tới nhà ở phường Sơn Kỳ, quận Tân Phú thì Quang dùng súng bắn nhiều phát vào người khiến nạn nhân gục ngã. Gây án xong, Quang nhắn cho Nhân biết để báo lại với bà Hồng. Về phần mình, bà Hồng vẫn tỏ ra như không hề dính líu gì tới vụ án này nên vẫn lên viện thăm hỏi, chăm sóc nạn nhân bình thường. Tuy nhiên vụ án nhanh chóng được nhà chức trách phơi bày sự thật. Anh P. bị thương tật 36%.

Đọc thêm