Bài học dạy con sau vụ án truy sát thiếu niên 16 tuổi

(PLO) - Thấy bạn có mâu thuẫn với Hiếu trên Facebook, Minh không ngần ngại ra mặt, thách thức đánh nhau giúp. Hậu lời thách thức từ mạng ảo, Minh cùng đàn anh gây án mạng đau lòng. 
 Bài học dạy con  sau vụ án truy sát thiếu niên 16 tuổi

Ra tòa, mẹ người đã khuất luôn khẳng định con trai mình ngoan, trong khi đó, mẹ bị cáo ngậm ngùi nói về hoàn cảnh đáng thương của mình cũng như con đường đưa đẩy cậu thiếu niên 16 tuổi vướng vòng lao lý.

TAND TP Hà Nội vừa đưa bị cáo Đinh Quốc Khánh (SN 1996, ở Cầu Giấy, Hà Nội) và Bùi Quang Minh (SN 2001, ở quận Cầu Giấy) ra xét xử về tội Giết người. Nạn nhân là anh Nguyễn Văn Hiếu (SN 2000, ở quận Nam Từ Liêm, Hà Nội). 

Lời thách thức của hai thiếu niên trên mạng ảo

Theo cáo trạng, Khánh và Minh là bạn của Hồ Anh Tuấn. Khoảng cuối tháng 6/2016, họ biết Tuấn có mâu thuẫn với Hiếu trên Facebook nên tham gia bình luận, thách đố đánh nhau với Hiếu. Những tưởng đó chỉ là lời thách đố trên mạng ảo. Nhưng không, từ mạng ảo bước ra đời thực, những thanh niên tuổi đời còn quá trẻ đã gây ra vụ án đau lòng chỉ vì sự bồng bột, háo thắng, nông cạn của mình.

Tài liệu điều tra thể hiện, ngày 28/6/2016, Minh hẹn Hiếu tới khách sạn NAMU ở phố Dương Đình Nghệ (Yên Hòa, Hà Nội) vào tối cùng ngày để đánh nhau. Hiếu đồng ý, sau đó rủ 4 người bạn cùng ở Phú Đô (quận Nam Từ Liêm) đi đánh nhau và được những người này nhận lời. Ngoài 4 người bạn trên nhận lời đi đánh nhau cùng Hiếu, một người bạn khác của Hiếu cũng tự nguyện tham gia. Người này còn rủ thêm vài người bạn khác đi cùng nâng tổng số người tham gia đi đánh nhau vào tối hôm đó của nhóm Hiếu lên 10 người.

Về phía Minh, sau lời thách thức đánh nhau với Hiếu, cậu ta cũng được Khánh nhận lời đi đánh nhau cùng. Bởi là đàn anh nên Khánh muốn thể hiện sự bênh vực với Minh. Tối cùng ngày, trước khi tới giờ hẹn đánh nhau với đối phương, Minh cùng Tuấn và nhóm bạn là Hoa Công Minh, Chu Tuấn Huy, Đoàn Quang Vinh đến nhà Khánh chơi nhằm mục đích đợi Hiếu đến để đánh nhau. Đúng giờ hẹn, Minh ra trước cửa nhà Khánh nhìn về phía khách sạn NAMU cách đó khoảng 50m để nghe ngóng. Không thấy đối phương đến theo lời thách thức đánh nhau của mình, Minh rủ cả nhóm bạn lên phố Hàng Vải (quận Hoàn Kiếm, Hà Nội) uống nước.

Khi đi đến phố Hàng Bông (quận Hoàn Kiếm), Khánh nhận được điện thoại của Minh Đức (bạn Khánh – hiện chưa xác minh được nhân thân) báo tin nhóm của Hiếu đang tụ tập gần khách sạn NAMU. Nghe vậy, Khánh và Minh rủ nhau quay về nhà Khánh lấy vũ khí để đánh nhau với nhóm của Hiếu. Minh đồng ý, sau đó điện thoại cho Tuấn nói bản thân có việc bận, không thể đi uống nước cùng mọi người.

Kết thúc cuộc gọi của Minh, Tuấn nhận được điện thoại của Hiếu –  người có mâu thuẫn với mình trên Facebook. Qua điện thoại, Tuấn biết Hiếu đang ở khách sạn NAMU, thách thức mình tới để đánh nhau. Do đó, Tuấn biết Minh và Khánh quay về là để đánh nhau nên rủ những người còn lại quay về nhà Khánh xem sự việc như nào.

Bài học sau án mạng đau lòng

Khi chở Minh về gần tới nhà mình, Khánh thấy nhóm của Hiếu đang đứng trước cửa khách sạn NAMU nên bảo người ngồi sau vào nhà để chuẩn bị vũ khí trước khi nghênh chiến. Ít phút sau, Tuấn – người có mâu thuẫn trực tiếp với Hiếu trên Facebook cùng hai người bạn khác cũng về tới nơi. Do sợ bị nhóm của Hiếu đánh nên khi cách nhà Khánh khoảng 50m, Tuấn tấp vào lề đường, nấp sau đống gạch. Vừa lúc đó, Tuấn thấy điện thoại đổ chuông, người gọi đến không ai khác là Hiếu. Trước câu hỏi: “Đang ở đâu”, Tuấn nói dối: “Đang ở phố Hàng Vải” vì sợ bị đánh. Không tin câu trả lời trên, Hiếu cùng nhóm của mình đổ đi tìm.

Ngang qua nhà Khánh, một người trong nhóm của Hiếu nhìn thấy Tuấn nên hô: “Nó đây rồi” để cả nhóm xông vào đánh. Trong đó, cáo trạng nêu Hiếu đấm đá Tuấn và lấy 1 tấm lợp mái bằng xi măng đập vào đầu Tuấn còn nhóm bạn của cậu ta xông vào đấm đá khiến người bị đánh ngã xuống đường.

Thấy Tuấn bị đánh, Quang vừa về tới đó chạy vào nhà Khánh hô: “Anh Khánh ơi, thằng Tuấn bị đánh ngoài kia”. Nghe vậy, Khánh cầm dao chọc tiết lợn và dùi cui điện trong khi Minh cầm tuýp sắt xông ra đánh lại nhóm Hiếu. Không thấy đối phương đâu, Minh đi tìm. Tìm được, cậu ta hô lớn: “Anh Khánh ơi, bọn nó đây”. Nghe vậy, Khánh chạy tới chỗ Minh. Tới nơi, Khánh chửi tục, hỏi: “Thằng nào vừa đánh em tao”. Hiếu lúc đó đang ngồi sau xe máy của bạn liền nhảy xuống, đi bộ về phía Khánh nói: “Bố cu Long đây” đồng thời cầm gạch ném vào ngực Khánh. Thấy vậy, Khánh xông tới, dùng dao đâm một nhát vào vùng cổ trái của Hiếu. Hậu quả, Hiếu tử vong sau đó.

TAND TP Hà Nội đưa Khánh và Minh ra xét xử về tội Giết người. Có mặt tại tòa, mẹ người đã khuất luôn khẳng định con mình ngoan. Nghe vậy, một vị trong HĐXX cho biết hồ sơ vụ án thể hiện Hiếu là “đàn anh”, rủ, lôi kéo những người khác tham gia đi đánh nhau cùng. Hình như không chấp nhận đấy là sự thật nên khi ra khỏi phòng xử, người mẹ ấy vẫn liên tục nói lớn, cho rằng con tôi nó ngoan…

Trong khi đó, mẹ bị cáo Minh kể về hoàn cảnh đáng thương của mình cũng như con đường đưa đẩy, khiến cậu thiếu niên 16 tuổi vướng lao lý vì giết người. Theo lời mẹ bị cáo Minh, vợ chồng họ ly hôn, Minh được tòa án tuyên ở với bố. Tuy nhiên, cậu ta không ở cùng cha mà về sống với mẹ. Dù được mẹ cho ăn học nhưng Minh sớm bỏ học vì chán. “Thi thoảng Minh có bỏ nhà đi, tôi có đi tìm. Khi biết Minh ở nhà Khánh, tôi đã xin bố Khánh cho cháu ở cùng vì thấy anh em chúng thân thiết với nhau”.  Từ đó, bà cũng không theo sát đứa con trai đang tuổi trưởng thành được.

Do bị cáo gây án khi gần 16 tuổi, không có người giám hộ trong quá tình điều tra; Minh ở với bố trong khi mẹ lại ra tòa với tư cách là người giám hộ nên sau khi hội ý, HĐXX tuyên trả hồ sơ.

Đọc thêm