Từ cô thợ may trở thành Kiểm sát viên, Chấp hành viên
Năm 1995, Võ Thị Mỹ Linh phải bỏ học ngay năm đầu tiên do biến cố gia đình ba bệnh nặng qua đời đột ngột, gác lại ước mơ đại học, trở về Bến Tre học nghề may và học thêm khóa văn thư.
|
Cô gái trẻ Võ Thị Mỹ Linh từ thuở đôi mươi với đôi mắt đầy cương nghị bén duyên với ngành kiểm sát |
Năm 1996, cô được tuyển dụng chính thức vào làm nhân viên văn thư tại Viện Kiểm sát Nhân dân huyện Giồng Trôm sau một thời gian làm việc. Sau đó, cột mốc mới mở ra, bà được cử đi học Cao đẳng Kiểm sát, rồi bằng Đại học Luật, trở thành Kiểm sát viên sơ cấp.
Sau khi lập gia đình, năm 2005, bà Linh chuyển về huyện Tân Hưng (Long An) công tác tại Thanh tra Nhà nước huyện. Năm 2006, tình hình cơ quan Thi hành án dân sự (THADS) huyện Tân Hưng gặp khó khăn nên bà được điều động về công tác tại đây và gắn bó với ngành thi hành án dân sự cho đến bây giờ.
Huyện Tân Hưng (Long An) thuộc khu vực Đồng Tháp Mười, có đường biên giới dài khoảng 40 km giáp tỉnh Svay Rieng (Campuchia), cách trung tâm tỉnh khoảng 80 km. Là huyện đầu nguồn sông Vàm Cỏ Tây, hệ thống kênh rạch chằng chịt, đất trũng ngập nước quanh năm, chịu ảnh hưởng nặng nề của biến đổi khí hậu và xâm nhập mặn.
Bi hài câu chuyện cưỡng chế
Bà Linh xúc động nhớ lại, thời điểm đó, cơ quan THADS huyện còn bộn bề khó khăn, thiếu nhân lực lẫn cơ sở vật chất. Đi công tác di chuyển chủ yếu bằng xuồng, vỏ lãi, phải học bơi để đảm bảo an toàn.
“Đi công tác bằng vỏ lãi nhiều lần bị chết máy giữa đường, gặp mưa gió, mùa nước nổi mênh mông không biết đâu là bờ, xa xa mới có bóng xuồng ghe văng lưới. Khi thì bị vỏ lãi của đương sự chạy qua cố tình nâng chân máy văng nước tung tóe, ướt sũng. Có lần đi tống đạt quyết định cưỡng chế thì bị đương sự đóng cổng nhốt trong nhà. Những lúc đó, tôi từng tủi thân, tự hỏi vì sao mình phải chịu đựng đến vậy?”, Bà kể.
Tuy nhiên, từ thực tiễn đó, bà Linh đúc rút được nhiều kinh nghiệm quý báu: “Đến nhà đương sự, phải đậu xe quay đầu ra đường, không cởi giày dép, không ngồi bừa bãi, không đứng gần vật sắc nhọn”...
Bà Linh nhấn mạnh: “Khi đi cưỡng chế, tuyệt đối không mang theo tài sản giá trị, luôn sẵn sàng tinh thần rút lui nếu có nguy cơ xung đột vượt quá kiểm soát".
|
Bà Võ Thị Mỹ Linh làm việc tại nhà đương sự. |
Một kỷ niệm xúc động khác khiến bà không thể quên, khi mang thai sáu tháng, bà vẫn trực tiếp đi cưỡng chế. Đến lúc sinh con, chính đương sự từng bị cưỡng chế đã mang nải chuối và ít sườn heo sang thăm, cảm ơn vì đã giúp họ gỡ bỏ mâu thuẫn kéo dài suốt nhiều năm. “Dù tài sản bị cưỡng chế, nhưng nhờ đó họ mới buông bỏ được chấp niệm, bắt đầu lại. Đó là nguồn động viên vô giá suốt gần 20 năm tôi gắn bó với ngành thi hành án”, bà Linh chia sẻ.
Nữ công chủ lực và phong cách lãnh đạo “chùn – lì”
Giai đoạn 2007–2017, bà Linh vừa học tập vừa công tác không ngừng nghỉ. Sau sinh mổ bé thứ hai, do một lãnh đạo cơ quan qua đời đột ngột nên chỉ 7 ngày sau bà đã quay lại quản lý, điều hành đơn vị.
“Năm 2013, tôi vừa học lớp chuyên viên vừa học Trung cấp Chính trị, kéo dài 18 tháng vào thứ 6 và thứ 7. Đường xa khó đi, cách trung tâm tỉnh gần 100km, di chuyển mất 3-4 giờ. Tôi tranh thủ làm việc vào ban đêm, rất quyết tâm, để đạt hiệu quả tốt nhất có thể”, bà nhớ lại.
Tháng 3/2010, bà Linh được bổ nhiệm làm Phó Chi cục trưởng Chi cục THADS huyện Tân Hưng. Đến năm 2017, bà Linh trở thành Chi cục trưởng và giữ cương vị này cho đến nay.
Với phương châm lãnh đạo gương mẫu, từ năm 2017 đến nay, đơn vị không có bất kỳ cá nhân nào phải thực hiện quy trình kiểm điểm, kỷ luật. Bà không chờ cán bộ sai phạm mới xử lý, mà hướng dẫn, uốn nắn ngay từ đầu. Thư ký, chấp hành viên mới thường hay “trả bài” trực tiếp với Chi cục trưởng để kiểm tra kiến thức, quy trình nghiệp vụ và năng lực tác nghiệp, từ đó có giải pháp kịp thời. Công tác triển khai các văn bản pháp luật sửa đổi luôn được thực hiện đầy đủ, dù cán bộ đã từng tham gia tập huấn.
Tuy nhiên, bà cũng nhìn nhận việc hướng dẫn sát sao đôi khi tạo tâm lý ỷ lại, đi theo lối mòn, thiếu đột phá sáng tạo.
Với hơn 30.000 vụ việc được xử lý, phong cách “bộc trực” và hành động “ngay lập tức” giúp hiệu quả công việc nhanh gọn. Ngược lại, những vụ việc phức tạp có khả năng sẽ phải cưỡng chế, bà áp dụng chiến thuật “chùn - lì”.
“Chùn” nghĩa là giãn thời gian, “lì” là kiên trì thuyết phục. Phải linh hoạt, chọn thời điểm phù hợp, kiên nhẫn thuyết phục. Phong cách miền Tây được bà vận dụng hiệu quả: thay vì gọi “ông/bà” khô cứng, bà gọi bằng “chú Sáu, cô Bảy, chị Ba… để tạo cảm giác thân tình, gần gũi. Từ đó khuyên nhủ người dân tuân thủ pháp luật một cách mềm mỏng nhưng hiệu quả.
Với biệt danh “bà chằng” – nữ công chủ lực nhiều năm liền tại Chi cục THADS huyện Tân Hưng, bà Linh đã đưa đơn vị đạt xếp loại A, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ nhiều năm liền, được Bộ Tư pháp tặng Cờ thi đua “Đơn vị dẫn đầu phong trào thi đua năm 2021”, Bằng khen Bộ trưởng Bộ Tư pháp (2020, 2024). Nhiều cán bộ đạt danh hiệu chiến sĩ thi đua.
|
Bà Võ Thị Mỹ Linh được tặng nhiều Bằng khen Bộ trưởng Bộ Tư pháp và ngành THADS |
Cá nhân bà được tặng Bằng khen Bộ trưởng Bộ Tư pháp (2020), Danh hiệu Chiến sỹ thi đua ngành Tư pháp (giai đoạn 2018-2020), Bằng khen Bộ trưởng Bộ Tư pháp vì có thành tích xuất sắc trong triển khai Luật THADS (2023) và đang đề nghị Bộ trưởng Bộ Tư pháp công nhận điển hình tiên tiến cấp ngành Tư pháp giai đoạn 2020-2025.
Từ vùng đất nghèo Bến Tre đến vùng biên giới Long An, từ ước mơ dang dở thuở thiếu thời, hành trình gần 20 năm của bà Linh là minh chứng cho bản lĩnh, trí tuệ và sự bền bỉ của người phụ nữ Việt Nam trong một ngành nghề đầy thử thách, nơi pháp luật và công lý được đặt lên hàng đầu.
Bà Võ Thị Mỹ Linh – Chi cục trưởng Chi cục THADS huyện Vĩnh Hưng – là người con của Giồng Trôm (Bến Tre). Từ năm 2006, bà theo chồng về vùng biên giới Long An làm dâu và công tác. Từ ngôi nhà mẹ đẻ đến quê hương thứ hai, đã gần 20 năm bà gắn bó với ngành thi hành án, lấy niềm vui làm động lực, nỗi buồn làm nghị lực vươn lên – bất kể giới tính.