Băng nhóm chuyên dụ khách nước ngoài đi massage để trộm tài sản lĩnh án

(PLO) - Tại phiên tòa, các bị cáo khóc nấc khi nghe vị luật sư nhắc tới hoàn cảnh đầy cay đắng của mình.  
Các bị cáo tại phiên tòa
Các bị cáo tại phiên tòa

Khoảng đầu năm 2015, Trần Thị Mỹ Linh (SN 1974 quê Đồng Tháp) và Nguyễn Thị Thanh Tuyền (SN 1989, quê Tiền Giang) tổ chức thành hai băng nhóm chuyên trộm cắp tài sản.

Nhóm của Linh gồm có Dương Công Thảo (bạn trai Linh), Nguyễn Văn Hùng, Lê Minh Nam và Nguyễn Kỳ Duyên (vợ của Nam). Với vai trò thủ lĩnh, Linh phân công vai trò của từng người trong nhóm như sau: Hùng và Thảo tìm khách có nhu cầu massage rồi báo cho Linh biết. Thảo và Hùng còn có nhiệm vụ  chở đồng bọn tẩu thoát sau khi đồng bọn trộm cắp được tài sản.

Do biết 2 ngoại ngữ (tiếng Anh và tiếng Hoa) nên Linh có nhiệm vụ thỏa thuận giá cả và có nhiệm vụ thuê xe taxi chở khách tới khách sạn thuê phòng. Duyên dẫn khách vào phòng và chỉ khép hờ cửa, chứ không chốt trong. Tại phòng, Duyên sẽ thuyết phục khách cởi hết quần áo, tư trang ra và đi tắm trước khi massage. Khi khách vào phòng tắm, Duyên dùng điện thoại báo cho đồng bọn biết để lẻn vào trộm cắp tài sản của khách.

Nhóm của Tuyền gồm Trần Thanh Phong (bạn trai của Tuyền), Trần Thị Thu Thảo (chị ruột Phong), Võ Thị Bích Thảo và một người tên Hân chưa rõ nhân thân lai lịch. Tuyền phân công vai trò cho các thành viên trong nhóm, theo đó Phong sử dụng xe máy đưa đồng bọn đến khách sạn và chở đồng bọn tẩu thoát. Riêng Tuyền, Thu Thảo, Bích Thảo và Hân vừa massage và đột nhập vào phòng để trộm cắp tài sản. 

Ngoài việc hoạt động độc lập, hai thủ lĩnh của hai nhóm là Linh và Tuyền còn gặp nhau để thỏa thuận nếu khách cần người massage nhưng một trong hai nhóm không đáp ứng được thì gọi để hỗ trợ nhau. Sau khi bàn bạc, hai nhóm đã tiến hành hàng loạt vụ dụ khách người nước ngoài đi massage để trộm cắp tài sản.

Vụ thứ nhất, khoảng 20h ngày 5/12/2015, một người đàn ông nước ngoài quốc tịch Thái Lan đang đi dạo tại Công viên 23/9 thì được Hai (chưa rõ lai lịch) gạ đi massage với giá 400 ngàn đồng/1h và được người đàn ông này đồng ý. Khi có “con mồi”, Hai báo cho Tuyền biết để Tuyền phân công nhiệm vụ cho nhóm để đưa vị khách này tới một khách sạn ở xã Bình Hưng, huyện Bình Chánh để tiến hành “phi vụ”.

Chỉ trong tích tắc khi vị khách vào phòng tắm, nhóm của Tuyền đã cuỗm hết tài sản, tư trang của khách với tổng trị giá gần 40 triệu đồng. Chưa hết, khi đồng bọn đi khỏi hiện trường thì Duyên phát hiện vị khách này còn một sợi dây chuyền nên gọi cả nhóm quay lại trộm tiếp. Sau đó có hai thanh niên lạ mặt xuất hiện để trộm nhưng bị phát hiện nên đã đe dọa nạn nhân rồi cướp sợi dây chuyền.

Với thủ đoạn tương tự, vào khoảng 20h ngày 8/12/2015, khi có ba người đàn ông quốc tịch Myanma đang đi dạo tại Công viên 23/9 thì nhóm của Tuyền tiếp cận rồi chở về một khách sạn ở xã Bình Hưng để trộm cắp. Tại đây, chỉ có hai người đàn ông có nhu cầu massage, còn một người bỏ về. Sau khi phối hợp với nhau, nhóm của Tuyền đã “chôm” được tổng trị giá tài sản gần 12 triệu đồng.

Tiếp đó, vào tối 17/12, Hùng điều khiển xe máy lượn qua khu vực gần Công viên 23/9 thì thấy 4 người đàn ông quốc tịch Ấn Độ đi dạo nên Hùng gạ những vị khách này đi massage. Được khách đồng ý, Hùng liền gọi điện báo cho Linh biết để Linh trực tiếp tới thỏa thuận giá cả. Sau đó nhóm của Linh chở các vị khách tới khách sạn và trộm được gần 11 triệu đồng. Tất cả số tài sản trộm cắp được đem đi bán và chia nhau tiêu xài. 

Điều đặc biệt là trong những vụ trộm cắp này có trường hợp tham gia cả hai vợ chồng hoặc có quan hệ trai gái, chị em với nhau. Thậm chí ở vụ thứ 3, Duyên còn gọi cho cả mẹ ruột đến tham gia masage, nhưng sau khi đến, người mẹ này thấy có nhiều người nên đi về.

Với hành vi đó, các bị cáo đã bị truy tố về tội trộm cắp tài sản. Một số đối tượng đã bỏ trốn nên cơ quan chức năng ra lệnh truy nã. Riêng hành vi cướp tài sản ở vụ thứ nhất được tách ra thành một vụ án khác.

Tại phiên tòa sơ thẩm ngày 6/12/2016, các bị cáo đã khóc rất nhiều và mong tòa xem xét giảm nhẹ tội. Với bị cáo Tuyền khi được vị luật sư bào chữa miễn phí nhắc đến hoàn cảnh đầy éo le, thì cô gái sinh năm 1989 quê Tiền Giang này đã không ngừng nức nở. Theo đó, Tuyền sinh ra trong một gia đình nghèo khó, đông anh em ở Tiền Giang. Bố Tuyền bỏ mẹ con cô theo người đàn bà khác khi Tuyền chưa đầy 2 tuổi. Một mình mẹ Tuyền gánh vác nuôi các chị em cô nhưng rồi bi kịch liên tiếp ập xuống gia đình. 

Khoảng năm 2005, anh trai Tuyền phát hiện bản thân bị căn bệnh hiểm nghèo khiến cả gia đình suy sụp. Người mẹ thương con chạy vạy khắp nơi để động viên, chạy chữa cho con nhưng bệnh tình ngày càng trầm trọng. Thương mẹ, Tuyền bỏ nhà lên thành phố Hồ Chí Minh tìm việc làm để phụ giúp. Tuy nhiên, trình độ không có nên cô đành đi phụ quán cơm vào ban ngày, còn vào ban đêm đi bán cà phê đèn mờ.

Và rồi kết cục bi đát đã đến với Tuyền, khi vào năm 2010, cô phát hiện ra mình cũng bị căn bệnh hiểm nghèo như người anh trai của mình. Cô suy sụp, nhưng vì cuộc sống, cô cố gắng chịu đựng, không nói ra vì sợ anh và mẹ không chịu được. Cũng từ đó sức khỏe của Tuyền dần yếu đi và cô cũng từ bỏ nghề cà phê đèn mờ.

Nghe những lời từ tận đáy lòng của vị luật sư, Tuyền và người tình cũng như một số bị cáo đã khóc nức nở khiến luật sư cũng phải nghẹn ngào, ngắt quãng.

Sau khi xem xét, cân nhắc, HĐXX quyết định tuyên phạt bị cáo Tuyền mức án 4 năm 6 tháng tù, bị cáo Linh 3 năm 6 tháng tù. Các bị cáo còn lại cũng bị tuyên mức án từ 2 năm 6 tháng đến 3 năm tù cùng về tội trộm cắp tài sản.

Đọc thêm