Báo PLVN khu vực Bình Trị Thiên tặng quà bệnh nhi ung thư

(PLVN) - Nhân kỷ niệm 1 năm ngày ra mắt Văn phòng (VP) Báo Pháp luật Việt Nam (PLVN) khu vực Bình Trị Thiên (8/1/2019 – 8/1/2020), với mong muốn chung tay xoa dịu nỗi đau và mang lại niềm tin vào cuộc sống cho các bệnh nhi ung thư, đại diện VP cùng các nhà hảo tâm tới thăm và trao quà cho 87 bệnh nhi điều trị tại Bệnh viện Trung Ương Huế.
Lãnh đạo trung tâm nhi khoa cùng nhà báo Quang Tám thăm hỏi và tặng quà cho các cháu
Lãnh đạo trung tâm nhi khoa cùng nhà báo Quang Tám thăm hỏi và tặng quà cho các cháu

Nhà báo Nguyễn Quang Tám -Trưởng VP Báo PLVN khu vực Bình Trị Thiên- đã thăm hỏi và trực tiếp trao tặng hỗ trợ (mỗi em 500 nghìn tiền mặt và quà tặng) cho 87 bệnh nhi. Nhà báo Quang Tám bày tỏ: “Những việc làm của chúng tôi với mong muốn truyền ngọn lửa của tinh thần tương thân tương ái, trách nhiệm cộng đồng, đặc biệt là những bạn nhỏ mắc bệnh ung thư luôn cần sự sẻ chia. Hành trình còn dài và gian nan, mong các con cùng với gia đình cố gắng vượt qua những khó khăn mà căn bệnh ung thư để lại”.

Mỗi năm ở Việt Nam có khoảng hơn 164.600 ca mới mắc bệnh ung thư, trong đó có 1,5% là trẻ em (Bảo Thiên)
 Mỗi năm ở Việt Nam có khoảng hơn 164.600 ca mới mắc bệnh ung thư, trong đó có 1,5% là trẻ em (Bảo Thiên)

“Khoa chúng tôi là nơi điều trị những bệnh mãn tính, tuyến dưới chữa trị không được. Chủ yếu ghép tủy, điều trị ung thư với đội ngũ y bác sĩ được đào tạo bài bản”, bác sĩ Hà cho biết.

Các cháu vui mừng, phấn khởi khi nhận quà (Hoài Nhân)
 Các cháu vui mừng, phấn khởi khi nhận quà (Hoài Nhân)

Cảm nhận tấm lòng thiện nguyện đầy ý nghĩa của VP Báo PLVN khu vực Bình Trị Thiên, trong không khí nhộn nhịp trong sắc màu năm mới sắp đến gần, gương mặt các em đều lộ rõ sự vui mừng khi đón nhận những món quà trên. “Con muốn khỏe, muốn nhanh mọc tóc rồi được về nhà đi học”, nhiều em chia sẻ ước nguyện.

Một số em nhỏ mặc dù đã được Bảo hiểm y tế chi trả phần lớn, nhưng do thời gian điều trị kéo dài và gia cảnh khó khăn nên không tiếp tục chạy chữa. Trong phòng 503, chị Nguyễn Thị Ty (45 tuổi, ngụ tổ dân phố 8, thị trấn Phú Lộc, huyện Phú Lộc) cho biết hôm nay có báo PLVN tới tặng quà, con trai 12 tuổi bị ung thư máu đòi tắm rửa từ sớm rồi mặc cái áo đẹp nhất.

Cháu Nguyễn Ánh Hoàng (4 tuổi) nhận hoa từ bác sĩ, quà từ báo PLVN trước lúc xuất viện.

Cháu Nguyễn Ánh Hoàng (4 tuổi) nhận hoa từ bác sĩ, quà từ báo PLVN trước lúc xuất viện.

Chị Ty nói: “Vợ chồng tôi đều là nông dân nghèo có 3 người con đang tuổi ăn học. Từ đầu tháng 9/2019, con trai tôi nhập viện, điều trị được 2 tháng nhưng vì kinh tế khó, bệnh lại hiểm nghèo nên tôi bất lực phải mang con về nhà… Sau đó, các bác sĩ, y tá gọi điện động viên nên tôi mới đưa cháu lên bệnh viện tiếp tục điều trị”.

Còn chị Trần Thị Phương (28 tuổi, ngụ thị trấn Krông Klang, huyện Đakrông, tỉnh Quảng Trị) không giấu được cảm xúc vì cậu con trai 4 tuổi của mình tạm được xuất viện để về quê ăn Tết, tháng sau vào điều trị trở lại.

“Con trai tôi bị U nguyên bào thần kinh. Tôi cùng em trai bỏ hết việc để vào đây chăm sóc cho cháu, còn chồng ở nhà lo kinh tế. Ở khoa này, các cháu đều nằm điều trị dài ngày nên các mẹ xem nhau như đại gia đình, có cái ngon san sẻ, buồn cũng kể để vơi đi. Kinh tế đa phần đều khó nhưng cũng may, bệnh viện có “Ngôi nhà Hy Vọng” ở 27 Ngô Gia Tự. Tại đây, những mẹ có con bị ung thư được tài trợ gạo, gas, điện, nước và các mẹ tự chế biến món ăn luôn tại đây; đỡ tốn kém mà còn đảm bảo vệ sinh. Hành trình chạy đua với căn bệnh hiểm nghèo còn dài…, hôm nay nhận được quà từ báo PLVN, tôi rất biết ơn”, chị Phương nói.

Trong năm 2019, Khoa Nhi ung thư – huyết học, Bệnh viện Trung Ương Huế đã khám, điều trị cho 1663 lượt bệnh nội trú, trong đó có 83 bệnh mới (gồm 43 bệnh nhân ung thư máu, 40 U đặc).

BS chuyên khoa II Châu Văn Hà (Trưởng khoa) giới thiệu quá trình hình thành, phát triển của khoa cũng như một số thành tựu đã đạt được trong năm qua trên các mặt công tác như khám chữa bệnh, quản lý chất lượng bệnh, hỗ trợ bệnh nhân ung thư trong quá trình điều trị lâu dài…

TS.BS Trần Kiêm Hảo (Giám đốc trung tâm nhi khoa BV Trung Ương Huế): “Tấm lòng vàng của các nhà hảo tâm cũng như quý báo đã làm vơi bớt nỗi đau và cũng là nguồn động lực to lớn để các em nhỏ cùng gia đình tiếp tục chiến đấu với bệnh tật. Một lần nữa tôi xin gửi lời cảm ơn sâu sắc”.

Một số hình ảnh trong buổi thăm và tặng quà

 
 
 

Trước đó, vào ngày 2/1, VP báo PLVN khu vực Bình Trị Thiên cũng đã tặng 200 chiếc mũ bảo hiểm cho các học sinh đang theo học tại Trường tiểu học và THCS số 1 Trọng Hóa (huyện Minh Hóa, tỉnh Quảng Bình).

Đọc thêm