Bắt đầu xét xử vụ đánh bom Bali sau 18 năm... chuẩn bị cáo trạng

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Ba nghi phạm khủng bố Đông Nam Á bị cáo buộc âm mưu vụ đánh bom Bali năm 2002 và các vụ tấn công khác đã xuất hiện trước một ủy ban quân sự Hoa Kỳ 30/8, bắt đầu giai đoạn tiền xét xử đã bị kéo dài tận 18 năm.
Hiện trường xảy ra vụ nổ bom ở khu du lịch Kuta ở Denpasar, Bali ngày 13/10/2002. Ảnh: AFP
Hiện trường xảy ra vụ nổ bom ở khu du lịch Kuta ở Denpasar, Bali ngày 13/10/2002. Ảnh: AFP

Encep Nurjaman (người Indonesia, 57 tuổi), còn được gọi là Hambali và Riduan Isamuddin, và hai cộng sự Mohammed Nazir bin Lep, người Malaysia, được gọi là Lillie, 44 tuổi và Mohammed Farik bin Amin, được gọi là Zubair, 46 tuổi, đã bị cáo buộc các tội âm mưu, giết người, khủng bố và tấn công dân thường.

Tiến độ giải quyết vụ việc này đã bị "đóng băng" với việc ban hành cáo trạng sau 18 năm kể từ khi những người đàn ông này bị bắt giữ lần đầu tiên và các cáo buộc chỉ được phê duyệt vào tháng Giêng năm nay.

Ba người này đã bị bắt tại Thái Lan vào năm 2003 trong một chiến dịch Mỹ-Thái và được chuyển đến Cơ quan Tình báo Trung ương Hoa Kỳ quản thúc và lấy lời khai. Một báo cáo của Thượng viện Mỹ năm 2014 đã trình bày chi tiết lời khai của Hambali về việc bị tra tấn nên "đã nói với những người thẩm vấn những gì họ muốn nghe".

Năm 2006, bộ ba này được chuyển đến giam giữ tại nhà tù quân sự của Mỹ ở Vịnh Guantanamo, Cuba.

Một cảnh sát Indonesia có vũ trang đứng trước những gì còn lại của câu lạc bộ Padi ở Denpasar, Bali, sau một vụ đánh bom xe hơi vào ngày 13/10/2002. Ảnh: AFP

Một cảnh sát Indonesia có vũ trang đứng trước những gì còn lại của câu lạc bộ Padi ở Denpasar, Bali, sau một vụ đánh bom xe hơi vào ngày 13/10/2002. Ảnh: AFP

Phiên điều trần diễn ra ở Vịnh Guantanamo cũng được truyền tới các điểm quan sát từ xa tại Lầu Năm Góc và Pháo đài Meade, Maryland. Phiên tòa tiếp tục vào ngày 31/8 với việc các bị cáo biện hộ.

Phiên điều trần hôm 30/8 bị chậm lại do các vấn đề liên quan đến hậu cần phiên dịch. Các luật sư bào chữa của nghi phạm cũng đặt câu hỏi về năng lực và sự công bằng của các phiên dịch viên được chỉ định tại tòa án - một người ở Indonesia cho Hambali và một người bằng tiếng Bahasa Melayu cho hai người Malaysia.

Hambali là thủ lĩnh của nhóm chiến binh Đông Nam Á Jemaah Islamiyah (JI), có liên hệ với Al-Qaeda. Ông ta bị cáo buộc chủ mưu vụ đánh bom ở Bali năm 2002 khiến 202 người thiệt mạng, vụ tấn công khủng bố tồi tệ nhất trên đất Indonesia. JI cũng đánh bom khách sạn JW Marriott ở Jakarta vào năm 2003, làm ít nhất 11 người thiệt mạng.

Các thành viên JI cũng bị bắt vào năm 2001 vì lên kế hoạch đánh bom liều chết vào đại sứ quán, tàu chiến của Hải quân Mỹ và các mục tiêu khác ở Singapore.

Vụ án có thể sẽ mất nhiều thời gian để đưa ra xét xử, nếu có. Các luật sư bào chữa đã gợi ý trong phiên điều trần rằng có nhiều vấn đề khác nhau cần được giải quyết sau đó, bao gồm khả năng một thông dịch viên trước đó đang hợp tác với bên công tố.

Đọc thêm