Bị tuyên tử hình, bị cáo bật khóc chắp tay xin lỗi mẹ già

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Nghe HĐXX tuyên tử hình, bị cáo Ngọc đã bật khóc rồi chắp tay xin lỗi mẹ già.
Các bị cáo tại tòa.
Các bị cáo tại tòa.

Ngày 29/6, TAND TP Hà Nội đưa bị cáo Trương Quang Ngọc (SN 1975, ở Thái Nguyên) và Đồng Văn Sài (SN 1970, ở Cao Bằng) ra xét xử về tội “Vận chuyển trái phép chất ma tuý” và “Mua bán trái phép chất ma tuý”. Sau khi nghị án, HĐXX đã tuyên phạt cả 2 bị cáo mức án tử hình.

Nghe HĐXX tuyên án tử hình, bị cáo Ngọc đã bật khóc. Sau đó, bị cáo này quay xuống chỗ mẹ già hơn 70 tuổi đang ngồi phía dưới chắp tay xin lỗi. Hối hận đã muộn, Ngọc không còn cơ hội sửa chữa sai lầm của mình.

Theo hồ sơ vụ án, khoảng 11h15' ngày 23/7/2020, Ngọc bị Công an quận Nam Từ Liêm (Hà Nội) bắt quả tang cùng 6 bánh heroin ngụy trang trong thùng sơn, để trong thùng xe tải. Tại cơ quan điều tra, Ngọc khai đây là lần thứ hai được Sài thuê vận chuyển ma tuý.

Trước đó, giữa tháng 6/2020, Ngọc từng giúp Sài vận chuyển trót lọt 4 bánh heroine từ Điện Biên về Cao Bằng và đã nhận 40 triệu đồng tiền công.

Từ lời khai của Ngọc, Sài bị bắt giữ khẩn cấp. Tại cơ quan điều tra, Sài khai cuối năm 2019, Sài quen biết một người đàn ông quốc tịch Trung Quốc (không rõ lai lịch). Tháng 7/2020, Sài được người này nhờ mua heroin với giá 210 triệu đồng/bánh. Sài đồng ý rồi rủ Ngọc cùng đi Điện Biên nhận “hàng”.

Ngày 21/7/2020, họ đến thị trấn Tuần Giáo, tỉnh Điện Biên. Sài dặn Ngọc lấy phòng nghỉ, khi nào Sài gọi điện thì ra điểm hẹn đón. Sau đó, Sài bắt xe ôm vào một nhà cách đó 6 km để mua 6 bánh ma tuý với giá 145 triệu đồng/bánh.

Số ma túy trên được đối tác giấu trong thùng sơn rỗng, đổ cát để ngụy trang thùng sơn nguyên.

Theo kế hoạch, Ngọc lái xe tải chở 6 bánh heroine chạy về nhà mình ở Thái Nguyên còn Sài sẽ bắt xe khách về Hà Nội. Sau đó, Sài sẽ bắt xe khách về Thái Nguyên gặp Ngọc để lấy ma túy. Tuy nhiên, chưa kịp gặp nhau thì họ bị bắt.

Đọc thêm