Bố mẹ phản đối thi công, con gái mang bầu 9 tuần ra can ngăn bị xe ben cán chết: Tại sao chưa khởi tố?

(PLO) - Giữa lúc căng thẳng, chị Nguyễn Thị Thương (26 tuổi, con gái ông Sơn) lao ra kéo bố, mẹ ra khỏi hiện trường thì bất ngờ chiếc xe ben BKS 73C-053.92 do một tài xế (chưa rõ danh tính) lao tới gây tai nạn khiến chị Thương và thai 9 tuần tử vong tại chỗ.
Chiếc xe ben do một tài xế (chưa rõ danh tính) lao tới gây tai nạn khiến chị Thương và thai 9 tuần tử vong tại chỗ (ảnh cắt từ clip)
Chiếc xe ben do một tài xế (chưa rõ danh tính) lao tới gây tai nạn khiến chị Thương và thai 9 tuần tử vong tại chỗ (ảnh cắt từ clip)

Phản ánh tới Báo PLVN, ông Nguyễn Văn Sơn (trú tại thôn 9, xã Quảng Thạch, huyện Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình) cho biết: Khoảng 8 giờ ngày 13/9/2017, UBND xã Quảng Thạch lập đoàn bảo vệ đến khu vực thôn 9, nơi có tuyến Đường nối khu Kinh tế Hòn La với Khu công nghiệp xi măng tập trung Tiến – Châu – Văn Hóa (gọi tắt đường xuyên Á) tại hai huyện Quảng Trạch và Tuyên Hoá chạy qua để thi công một đoạn trên tuyến này. Đồng thời, đoàn xe ô tô chở vật liệu xây dựng của đơn vị thi công đường (Công ty Á Châu) dừng trước phần đất của gia đình ông chuẩn bị đổ vật liệu thi công đoạn đường. 

Thấy vậy, gia đình ông Nguyễn Văn Sơn đã không đồng ý việc đơn vị thi công tiến hành thi công đoạn đường này vì cho rằng việc thi công sẽ khiến cốt đường cao hơn nền đất gia đình đang ở và sẽ làm ảnh hưởng đến sinh hoạt của gia đình. Hơn nữa, UBND xã Quảng Thạch đến cưỡng chế để thi công đường mà không có bất cứ thông báo hay văn bản, giấy tờ gì nên ông Sơn cùng một số thành viên trong trong nhà ra ngăn cản và yêu cầu dừng việc thi công và không cho xe đổ vật liệu xây dựng.

Đến 9 giờ cùng ngày vẫn không thống nhất được phương án chung, nhưng ông Phan Thanh Sơn - Chủ tịch UBND xã Quảng Trạch vẫn lệnh cho đơn vị thi công nâng ben đổ vật liệu xuống đường. Cùng lúc, ông Nguyễn Văn Sơn và vợ là bà Nguyễn Thị Mến lao ra phía xe ben đang đổ vật liệu, yêu cầu ngừng việc tập kết thì chiếc xe này cố tình đổ đất lên người bà Mến. Ông Sơn thấy vậy liền chạy lên ca bin xe đập tay vào cửa xe ra hiệu yêu cầu lái xe dừng lại không được đổ đất nữa. 

Giữa lúc căng thẳng, chị Nguyễn Thị Thương (26 tuổi, con gái ông Sơn) lao ra kéo bố, mẹ ra khỏi hiện trường thì bất ngờ chiếc xe ben BKS 73C-053.92 do một tài xế (chưa rõ danh tính) lao tới gây tai nạn khiến chị Thương và thai 9 tuần tử vong tại chỗ.

Vụ việc kéo dài từ 13/9/2017, nhưng đến nay gia đình ông Sơn vẫn chưa nhận được quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và kết luận giám định nguyên nhân dẫn đến cái chết của chị Thương và đứa con trong bụng. Trước những bức xúc trên, gia đình ông Sơn liên tục làm đơn khiếu nại tới các cơ quan chức năng, nhưng chưa được giải quyết đúng quy định của pháp luật.

Báo PLVN đề nghị cơ quan chức năng huyện Quảng Trạch sớm điều tra làm rõ nhằm đảm bảo quyền, lợi ích hợp pháp cho người dân, tránh tình trạng khiếu kiện kéo dài, bức xúc dư luận. 

Đọc thêm