“Bóc phốt” hôn nhân - nguy cơ phạm luật

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Hết yêu thương, có người im lặng rời đi, cũng có người chọn cách lên mạng “tố” tội nhau. Để rồi khi nóng giận qua đi, họ đối mặt với muôn vàn rắc rối, tổn thương.
Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

Ồn ào “tố tội”

Thời gian qua, dư luận chứng kiến hàng loạt cuộc “bóc phốt” rầm rộ trên mạng xã hội. Đáng buồn là trong số đó có không ít vụ “tố” nhau đến từ những người trong gia đình. Có vụ việc vợ “tố” chồng, chồng “tố” vợ, cha mẹ, con cái “tố” cáo nhau... Các vụ “bóc phốt” ồn ào từ người nổi tiếng cho đến người bình thường. Điểm chung là dù nổi tiếng hay không, các vụ việc này thường được dư luận quan tâm, chia sẻ, gây ra nhiều ồn ào và nhiều ý kiến trái chiều.

Như mới đây, sự việc vợ một doanh nhân từng tham gia chương trình truyền hình lên tiếng “tố” chồng vô trách nhiệm đã khiến dư luận quan tâm. Trước đó, doanh nhân này bị phát hiện có qua lại với một nữ diễn viên dù chưa ly hôn. Sự việc gây ồn ào và cặp đôi này nhận không ít “gạch đá” từ cư dân mạng. Người vợ cũng không ít lần lên mạng “tố” mối quan hệ trên vi phạm luật hôn nhân, trách chồng chưa bao giờ tổ chức sinh nhật cho các con mà lại làm sinh nhật rình rang cho “người tình”. Bên cạnh nhiều người đồng cảm, không ít ý kiến cho rằng, nếu đã cảm thấy mối quan hệ kia là sai trái về pháp luật, người vợ có thể dùng luật pháp bảo vệ mình. Còn lên mạng trách móc, phơi bày, tuyên bố này khác... chỉ làm hình ảnh mình xấu đi và ảnh hưởng đến các con.

Một sự việc ầm ĩ khác: người vợ đăng tải thông tin chồng ngoại tình với một cô giáo kèm đoạn tin nhắn của chồng với người tình, trong đó có những thông tin rất riêng tư, rất nhạy cảm, thậm chí cả “ảnh nóng”. Người vợ ấy nhận được nhiều đồng cảm của cộng đồng. Nhưng cũng có người băn khoăn, cuộc sống của 3 người liên quan đến sự việc sẽ tiếp diễn như nào, sau màn vạch trần “không có đường lui” như thế?

Có cả trường hợp “kì quặc” hơn, chỉ vì thấy chồng like, comment bài viết một người bạn nữ, người vợ đã viết một bài dài “tố” chồng ngoại tình với cô gái kia, khiến cả hai người vô tội phải điêu đứng.

Mạng xã hội đang trở thành một công cụ mạnh mẽ để nhiều người sử dụng nhằm lôi kéo dư luận cho những mục đích của mình. Người lên mạng “bóc phốt” có thể vì muốn hả giận, cho đối phương phải “lãnh đủ”, muốn nhận được sự thông cảm, muốn đòi lại công bằng cho bản thân mình. Vì thế, dường như ngày càng nhiều người vợ, người chồng lên mạng nhờ “tìm công bằng” khi cho rằng mình bị bạn đời đối xử bất công, bị phản bội, bị bạo hành, thậm chí đơn giản là “kể tội” những vấn đề trong đời sống như chồng lười biếng, ở bẩn, không chăm lo con cái...

“Trái đắng” hậu “bóc phốt”

Tuy nhiên, bản thân những người “bóc phốt” không thể nào lường được rằng chính mình cũng bị sức mạnh đó đè bẹp, làm cho tổn thương nặng nề.

Chị Hà Thị Minh Hoa, ngụ quận 7, TP HCM đã thấm thía rất rõ điều ấy, sau lần chị lên mạng “tố” chồng mình. Chị tham gia một hội nhóm chuyên tâm sự về hôn nhân gia đình và kể lại những bức xúc của mình: Mẹ chồng ghê gớm, o ép con dâu, chồng nhu nhược, răm rắp nghe mẹ... Nhưng đáng tiếc là trong hội nhóm ấy lại có người quen của gia đình chồng chị và bài “bóc phốt” ấy được cả nhà chồng đọc được trọn vẹn. Điều này đã khiến chị Hoa phải đối mặt với những điều tồi tệ hơn cả cuộc sống lúc ban đầu, cả chồng, mẹ chồng, gia đình chồng đều thấy bị xúc phạm khi bị thành viên trong nhà “bêu riếu” lên mạng xã hội. Hôn nhân của chị cũng bị đẩy đến bờ vực vì hành động dại dột ấy.

Hoặc như câu chuyện vợ phơi bày tin nhắn của chồng với người tình ở trên, người phụ nữ được cư dân mạng chia sẻ, cảm thương, nhưng ngược lại người nhà cũng trách chị đã “bồng bột” kéo cả gia đình vào sóng gió, nó không còn là chuyện của riêng vợ chồng họ.

Có thể thấy, sau khi “bóc phốt”, người “bóc phốt” có tìm được “công bằng” như ý muốn hay không, hay chỉ nhận lại những cay đắng và tổn thương, điều này chỉ những người trong cuộc mới trả lời được. Chỉ biết rằng, người khơi mào câu chuyện trên mạng sẽ đối diện với tổn thương và nhiều rắc rối hơn họ hình dung. Còn cả gia đình hai bên, những đứa trẻ vô tội cũng nhận nhiều tổn thương không kém.

Và, những người “phơi chuyện nhà lên mạng” cũng không biết rằng, trong nhiều trường hợp, có thể họ đã vi phạm pháp luật về bảo vệ quyền nhân thân khi bôi nhọ, bêu xấu, tiết lộ những thông tin riêng tư của người khác, dẫu người đó là bạn đời của mình.