Bợm nhậu say xỉn múa dao tự đâm xuyên tim

(PLO) - Bợm nhậu tự đâm xuyên tim là người cô độc, đáng thương đến mức không ai biết tên thật, ngay cả nhóm bạn nhậu hàng xóm.
Hình ảnh Nhân trong phòng cách ly của bệnh viện
Hình ảnh Nhân trong phòng cách ly của bệnh viện
Ca cấp cứu hi hữu
Tối 16/11 có lẽ là một ngày không thể quên đối với kíp y bác sĩ trực thuộc bệnh viện Lê Lợi (thành phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu). Khoảng 21h cùng ngày, bệnh viện tiếp nhận một ca cấp cứu hết sức nghiêm trọng. Bệnh nhân là một thanh niên làm nghề phụ hồ mang một vết thương vẫn đang rỉ máu bên ngực trái. Khi nhập viện, bệnh nhân tuy còn tỉnh nhưng đã bắt đầu rơi vào trạng thái vật vã, lơ mơ, mê sảng do tim bị tổn thương quá nặng và mất nhiều máu. 
Sau khi tiến hành những phương pháp chuyên môn cần thiết, các bác sĩ xác định bệnh nhân bị một vết đâm chí mạng xuyên vào tim, gây thủng tâm thất trái, lan ra phổi, khiến phổi bị tràn dịch. Bệnh nhân suy hô hấp dần, mạch và huyết áp hầu như không thể đo được, hiện đang trong tình trạng rất nguy kịch. 
Nhận thấy đây là trường hợp khẩn cấp thuộc một trong những ca khó, quyết định trực tiếp đến sinh mạng của bệnh nhân, đích thân bác sĩ Phó giám đốc bệnh viện Lê Lợi cùng ê kíp đã trực tiếp tiến hành phẫu thuật ngay lập tức. Đến 22h15’, ca mổ thành công, bệnh nhân tạm thời qua khỏi cơn nguy kịch.
Tìm hiểu thêm về nguyên nhân câu chuyện dẫn đến tai nạn nghiêm trọng này, một trong số những người quen đã đưa nạn nhân vào bệnh viện cho biết tất cả đều xuất phát từ một buổi nhậu. Hôm đấy vào dịp cuối tuần nên khu nhà trọ nơi nạn nhân sinh sống thưa thớt hơn mọi ngày. Ngoại trừ phòng của anh và hai, ba phòng khác ở cuối dãy là có người ở nhà, còn lại đều “cửa đóng then cài”, nên khi sự việc xảy ra phải mất một lúc sau, mọi người xung quanh mới phát hiện ra. 
“Lúc đấy khoảng hơn 8h tối, nghe có tiếng la hét thất thanh tại phòng đó, cứ nghĩ là mấy cậu thanh niên tụ tập, ăn nhậu đùa giỡn nên tôi cũng không để ý, đến khi thấy trong phòng ồn ào, nhốn nháo quá, tôi mới vội vàng chạy sang xem tình hình”, một người dân sống cạnh đấy cho biết.
Khi sang đến nơi, những người cùng xóm trọ kinh hoàng nhận ra nam thanh niên nằm gục giữa phòng, trên ngực bị một con dao đâm khá sâu, ngập gần đến cán, máu chảy ra chưa nhiều nhưng cũng đủ thấm ướt chiếc áo đang mặc. 
Xung quanh nạn nhân, bàn tiệc vẫn còn dang dở, vỏ lon bia rượu lăn lóc khắp nơi, những người bạn có mặt đều lộ rõ vẻ kinh hoàng, hoảng hốt. Thấy vậy, họ lập tức chuyển nạn nhân đến bệnh viện Lê Lợi.
Trò đùa giỡn tai hại
Nạn nhân tên là Phạm Hồng Nhân (mọi người vẫn hay gọi là Phúc), 21 tuổi, quê ở An Giang. Sinh ra và lớn lên trong một gia đình thuần nông, cuộc sống ở quê khó khăn, vất vả, nhà lại đông anh em, Nhân quyết định rời khỏi An Giang tìm đường lập nghiệp. Sau khi lang thang nhiều nơi, trải qua nhiều việc, Nhân theo bạn bè xuống Vũng Tàu xin được một chân phụ hồ kiếm sống. 
Theo lời những người hàng xóm tại đường Bình Giã (phường 8, Vũng Tàu), ấn tượng của họ về Nhân là một thanh niên hiền lành, thật thà, lại chịu khó, không nề hà bất cứ công việc gì. Tuy còn trẻ nhưng Nhân ít khi tụ tập, đàn đúm, thi thoảng mới thấy cậu rủ một vài người bạn làm cùng về tổ chức ăn uống ở nhà. 
Ngoài ra, Nhân còn sống rất tiết kiệm, làm được bao nhiêu tiền đều để dành gửi về quê, chứ không sa vào thói cờ bạc, rượu chè như một số thanh niên cùng trang lứa khác. 
“Nhiều khi vào ngày nghỉ, cậu ta còn tranh thủ đi theo đám phụ hồ để kiếm thêm thu nhập. Thanh niên khỏe mạnh là thế, vậy mà bỗng nhiên xảy ra cơ sự này, cũng chỉ do rượu gây ra”, một người hàng xóm thở dài chia sẻ. Hôm đấy vào thứ bảy, nhóm của Nhân được chủ thanh toán tiền công và cho nghỉ sớm hơn thường lệ.
Thấy còn sớm, lại vừa lĩnh lương, Nhân mời một số người bạn làm cùng đến phòng trọ tổ chức ăn nhậu. Buổi tiệc diễn ra được một lúc, sau khi đã “chén chú chén anh”, mọi người bắt đầu ngà ngà say. Trong lúc lời qua tiếng lại đùa vui, Nhân tiện tay cầm con dao dùng để gọt đồ ăn lên đùa giỡn.
Ngay sau khi trúng phải vết thương chí mạng, Nhân không kịp kêu lên tiếng nào, gục ngay tại chỗ. Nhìn cảnh tượng người bạn nằm bên vũng máu, những người ngồi trong bàn tiệc rượu hôm đấy đang ngà ngà say tỉnh hẳn, vội vàng kêu cứu. 
Nghe thấy tiếng động, một số người bên cạnh chạy sang, cùng đưa Nhân trong tình trạng bất tỉnh nhân sự kịp thời đến bệnh viện cấp cứu. 
“Ngay cả khi đưa cậu ta vào bệnh viện những người quen còn không nhớ rõ tên tuổi, khai nhầm là Phạm Phúc”, một y tá trực chia sẻ. Khi được hỏi, Nhân cho biết chỉ còn nhớ trong lúc uống rượu say cùng bạn bè tại nhà trọ, do quá chén không điều khiển được bản thân đã tự mình dùng dao đâm vào ngực dẫn đến vết thương nghiêm trọng như kể trên. 
Nhìn cậu thanh niên gầy gò, vẻ mặt mệt mỏi, khắc khổ, mọi người không khỏi cảm thấy xót xa, thương cảm. Nhiều người đã không nén được tiếng thở dài, vừa thương vừa trách anh phụ hồ hiền lành chỉ vì một phút bốc đồng trong lúc quá chén đã suýt cướp đi mạng sống của chính mình. 
Nhóm bạn nhậu cũng vô cùng ân hận vì đã hùa theo trò nghịch dao dại dột trên bàn nhậu, khiến một người mang họa, những người còn lại đều day dứt không nguôi.

Đọc thêm