Brad Pitt bị FBI điều tra vì hành vi bạo lực với các con?

(PLO) - Nguồn tin nước ngoài cho biết, Brad Pitt đang bị FBI điều tra vì có hành vi chửi rủa, ngược đãi cậu con trai nuôi Maddox của mình trên một chuyến bay trước chứng kiến của Angelina Jolie và năm người con còn lại.
Brad Pitt bị FBI điều tra vì có hành vi bạo lực với các con.

Các trang tin quốc tế mới đồng loạt đưa tin Brad Pitt bị Sở cảnh sát Los Angeles (LAPD), Cục bảo vệ trẻ em và hỗ trợ gia đình Los Angeles điều tra vì có hành vi chửi rủa một trong số các con của mình trong chuyến bay từ Pháp về Mỹ hôm 14/9.

Tuy nhiên, theo tin mới cập nhật, vì vụ việc diễn ra trên máy bay và nằm ngoài quyền quản lý của họ nên cuộc điều tra đã được Sở cảnh sát LAPD giao lại cho FBI xử lý.

Xe cảnh sát đậu trước nhà của Brangelina vào sáng 22/9 - Ảnh: GSI.

Theo một nguồn tin thân cận thì vào hôm thứ tư tuần trước, Brad, Angelina và các con đã có mặt trong một chuyến bay trên phi cơ riêng của họ. Tại đây, nam tài tử đã say rượu, mất kiểm soát, gào thét và có hành động bạo lực với các con. Điều này khiến Angelina vô cùng tức giận.

Phi cơ đã đáp xuống sân bay lúc 20h. Các nhân chứng cho biết: Khi đáp xuống sân bay, anh vẫn tiếp tục lớn tiếng, thậm chí mất kiểm soát đến mức định rời khỏi đó bằng một chiếc xe chở xăng dầu.

Brad Pitt bên 3 người con - Pax, Shiloh và Maddox. Ảnh Internet.

Trang People cho biết, Brad đã không trở về nhà cùng Angelina và các con sau sự cố. Thay vào đó, anh đã ở lại một khách sạn, giống như những lần cãi nhau trước đó với Angelina. Chính sự cố này đã khiến cho Angelina ly thân với Brad ngay hôm sau. Và chỉ vài hôm sau đó, cô đã nộp đơn ly dị.

Angelina Jolie và Brad Pitt bên cậu con trai Maddox. Ảnh Internet.

Kèm theo đơn ly hôn của mình, Angelina đã yêu cầu được trực tiếp nuôi 6 người con của cô - Maddox, Pax, Zahara, Shiloh, Knox và Vivienne. Theo TMZ đưa tin, Angelina khẳng định Brad đã lạm dụng cần sa, rượu và gặp vấn đề trong việc kiểm soát nóng giận.

Cô cho rằng Brad có thể gây nguy hiểm cho các con của mình. Đây là nguyên nhân khiến Angelina nộp đơn ly hôn, chứ không phải do "người thứ ba" nào.

Phát ngôn viên của FBI cho biết họ sẽ “tiếp tục thu thập các dữ kiện và đánh giá xem có cần thiết để đưa vụ việc lên cấp liên bang hay không”.

Đọc thêm