Cà Mau: Con đường đã có tên nửa thế kỷ nhưng chưa được đầu tư xây dựng

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Con đường vào mùa mưa ngập nước, trẻ đi học vất vả, người dân di chuyển làm ăn khó khăn, mỗi lần người dân mắc bệnh phải khiêng qua sông mới được lên xe cấp cứu đi đến bệnh viện. Đó là đường Trương Phùng Xuân ở phường 8, TP Cà Mau, tỉnh Cà Mau.
Đường Trương Phùng Xuân đã được đặt tên 49 năm nhưng chưa được trải nhựa. (Ảnh trong bài: Trọng Nghĩa)
Đường Trương Phùng Xuân đã được đặt tên 49 năm nhưng chưa được trải nhựa. (Ảnh trong bài: Trọng Nghĩa)

Bà Nguyễn Thị Mịn (84 tuổi, ngụ khóm 5) nói: “Có những nơi ở xã vùng sâu, vùng xa mà có đường ô tô về đến tận nhà. Còn ở đây là phường, là đô thị, lại không có con đường trải nhựa để đi. Người dân chúng tôi buồn lắm”.

Ông Phan Như Anh (70 tuổi) cùng có nỗi niềm tương tự khi nhìn tấm bảng số nhà 09B đường Trương Phùng Xuân, tổ 1, khóm 5 đã mờ dần theo thời gian 49 năm. Việc đặt tên đường từ năm 1975 đến nay, do đường chưa trải nhựa nên bà con đi lại rất khó khăn. “Nhìn cái tên khóm, tên đường gắn trên nhà mà ngó ra trước cửa chỉ có con lộ quá hẹp chỉ chưa đầy 1m”, ông nói.

“Hiện trên tuyến đường này có nhiều hộ gia đình đang cư trú. Nhiều người hiện đã cao tuổi, sức đã yếu, nhưng vẫn không ngừng mòn mỏi trông chờ có con đường đi qua nhà. Họ mong Nhà nước cho chủ trương làm đường để các cụ được ít nhất 1 lần đi khám, chữa bệnh thuận tiện hơn, còn các cháu học sinh thì được đi học trên tuyến đường được an toàn hơn, thuận tiện hơn”, ông Anh mong muốn.

Ông Ngô Chấn Đại nói: “Con đường nhỏ quá, có chỗ hư hỏng phải để tấm đan nhỏ, vào mùa mưa đường ngập nước rất khó chạy, đường đất trơn dễ bị té ngã, xe cấp cứu không vào được mỗi lần có người dân bị bệnh phải di chuyển đến bệnh viện, còn các cháu học sinh đến trường cũng rất khó khăn”.

“Người dân đã nhiều lần làm đơn phản ánh để ngành chức năng, chính quyền địa phương xem xét đầu tư lộ giao thông. Người dân còn cam kết với chính quyền địa phương sẽ tự nguyện hiến đất, không yêu cầu bồi thường về đất, về kiến trúc và tự tháo dỡ, di dời cây cối, hoa màu... để làm đường”, ông Nhan Hữu Hiếu nói.

Ngày 18/9/2023, tập thể Nhân dân tại khóm 5 đã có đơn đề nghị làm đường bê tông xi măng chạy dọc theo sông Tắc Thủ (đoạn từ cống Bà Cai đến cuối khóm 5), với bề rộng mặt đường 3m, chiều dài 1.400m.

Ngày 22/9/2023, Chủ tịch UBND tỉnh có Công văn 7481 về việc rà soát, xử lý đơn trên. Đến tháng 11/2023, UBND phường 8 thông báo sẽ cho làm lộ bê tông theo đơn yêu cầu của bà con. Tuy nhiên, UBND phường cho hay chỉ cho làm đoạn lộ khoảng 600m (tính từ cuối tuyến, giáp với địa bàn huyện Trần Văn Thời đến ngược về địa bàn khóm 5), với chiều rộng mặt đường là 2m. Người dân không đồng tình với việc xây lộ như trên. Vì nếu làm lộ có chiều ngang 2m thì ô tô không đi lại được, không thuận tiện cho việc giao thương, mua bán, đi lại, đồng thời cũng không tương xứng với phường đạt chuẩn phường văn minh đô thị.

Người dân mong muốn làm đường bê tông xi măng với bề rộng mặt đường 3m, chiều dài 1.400m.

Người dân mong muốn làm đường bê tông xi măng với bề rộng mặt đường 3m, chiều dài 1.400m.

Ông Huỳnh Minh Khen, Phó Chủ tịch UBND phường cho biết, phường đã nhận được đơn, cử cán bộ xuống địa bàn phối hợp Trưởng khóm kiểm tra, xác minh rà soát khu vực tuyến lộ. Sau khi rà soát, phường đã tổ chức họp dân, làm tờ trình gửi cơ quan chuyên môn, UBND TP và Phòng Quản lý đô thị.

Ngày 1/3/2024, phường nhận được Văn bản số 73 của Phòng Quản lý đô thị đề xuất UBND TP đầu tư tuyến đường này với phương châm Nhà nước và Nhân dân cùng làm. Theo đó, Nhà nước đầu tư 100% vốn, người dân hiến đất, tháo dỡ kiến trúc, hàng rào, mái che công trình, cây kiểng… với chiều dài của tuyến 600m, bề rộng mặt đường 2,5 - 3m. Phường đang chờ cơ quan cấp trên cho chủ trương sớm để đầu tư tuyến đường này.

“Trên địa bàn phường 8 có rất nhiều tuyến đường đã được đặt tên. Đường Trương Phùng Xuân đã có từ rất lâu nhưng chưa được đầu tư làm đường, là một vấn đề bức xúc của địa phương cũng như người dân. Tuy nhiên, với khu vực này đến nay chưa được quy hoạch cụ thể nên khi có tên đường mà chưa được làm đường thì phường cũng cố gắng tranh thủ gặp, trao đổi với các cơ quan chuyên môn để sớm xem xét quy hoạch, đầu tư làm đường”, ông Khen nói.

Đọc thêm