Cầm dao truy sát bạn vợ, chồng lãnh 9 năm tù

(PLO) - TAND TP Hà Nội vừa đưa bị cáo Nguyễn Văn Hiệp (SN 1985, ở Hiển Ninh, Sóc Sơn, Hà Nội) ra xét xử về tội Giết người và tuyên phạt 9 năm tù. Bị hại trong vụ án là anh Hoàng Văn Hiếu (SN 1988, ở TP Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng).
Bị cáo Hiệp tại tòa
Bị cáo Hiệp tại tòa

Tài liệu điều tra thể hiện, Hiệp sinh ra và lớn lên ở một xã thuần nông, ngoại thành Hà Nội. Học hết lớp 9, anh ta ở nhà phụ giúp gia đình công việc đồng áng sau đó kết hôn với chị Nguyễn Thị Nhung, kém 2 tuổi, cùng ở huyện Sóc Sơn. Vợ chồng Hiệp do mâu thuẫn đã quyết định ly thân dù có với nhau 3 mặt con. Tháng 4/2016, chị Nhung đi xuất khẩu lao động tại Ả rập Xê út. 

Thời gian sống và làm việc ở nước ngoài, người phụ nữ đang ly thân tình cờ quen biết với anh Hoàng Văn Hiếu (SN 1988, ở Cao Bằng) qua mạng xã hội. Cùng thời gian này, tình cảm của chị Nhung với chồng cũng phai nhạt dần. Do đó, ngày 15/6/2018, người vợ về Việt Nam để giải quyết thủ tục ly hôn với chồng. Trong thời gian ở Việt Nam chờ giải quyết ly hôn, chị Nhung về nhà bố mẹ ở xã Minh Phú (huyện Sóc Sơn) sống.

Biết tin bạn gái quen qua Facebook mới về Việt Nam, ngày 2/7/2018, anh Hiếu tìm tới nhà bố mẹ chị Nhung chơi. Tại đây, vị khách quê Cao Bằng được chủ nhà mời ăn cơm trưa. Sau khi ăn cơm xong, anh Hiếu cùng chị Nhung và chị Nguyễn Thị Nguyên (SN 1989, em dâu chị Nhung) đi vào phòng nói chuyện.

Khoảng 12h30 cùng ngày, Nguyễn Văn Hiệp tới nhà bố mẹ chị Nhung hỏi mượn xe máy. Tại đây, Hiệp thấy anh Hiếu cởi trần, đang ngồi cạnh chị Nhung trong phòng ngủ. Biết anh Hiếu có quan hệ tình cảm với chị Nhung nên Hiệp ghen tuông, cho rằng đây là nguyên nhân dẫn đến việc vợ đòi ly hôn mình nên rất tức giận. Trong cơn bực tức, Hiệp đi ra phòng khách lấy 1 con dao bằng kim loại dài quay lại phòng ngủ nhà bố mẹ vợ chém anh Hiếu.

Thấy chồng bạn gái cầm dao đi về phía mình, anh Hiếu bỏ chạy ra gầm cầu thang. Ngay lập tức, Hiệp chặn đầu bạn trai của vợ, vung dao lên chém đối phương. Giơ tay lên đỡ, anh Hiếu bị Hiệp chém trúng vào cổ tay. Đau đớn, nạn nhân kêu lên. Nghe vậy, hung thủ không dừng tay mà tiếp tục vung dao chém thêm nhiều nhát vào bả vai, đầu nạn nhân. 

Chứng kiến cảnh ấy, anh Nguyễn Văn Quý (em trai chị Nhung) đã chạy vào can ngăn, tước được con dao từ tay của Hiệp để xuống mặt bàn. Được giải cứu, anh Hiếu cố gắng chạy ra phòng khách. Vừa tới nơi, anh Hiếu bị ngất xỉu nên được mọi người đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức. Do được cấp cứu kịp thời, anh Hiếu may mắn thoát chết. Theo Kết luận giám định thương tích của Trung tâm pháp y Hà Nội, anh Hoàng Văn Hiếu bị tổn hại 55% sức khỏe. Tại phiên tòa, bị cáo Hiệp thành khẩn khai nhận hành vi phạm tội./.

Đọc thêm