Cam Ranh (Khánh Hòa): Ông lão 83 tuổi bị côn đồ đánh dã man, công an đang tìm bắt thủ phạm

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Nạn nhân bị đối tượng lạ dùng đá đánh vào đầu, mặt, gây chấn thương phải nhập viện. Giấy tờ nhà đất và tiền mặt để trong cốp xe cũng bị mất. Hơn 1 tháng đã trôi qua, thủ phạm vẫn nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật.
Ông Phong tại bệnh viện (Ảnh do gia đình nạn nhân cung cấp).
Ông Phong tại bệnh viện (Ảnh do gia đình nạn nhân cung cấp).

Ông lão 83 tuổi bị côn đồ đánh nhập viện

Theo ông Huỳnh Tấn Phong (SN 1940, ngụ tại phường Cam Phúc Bắc, TP.Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa), khoảng 10h ngày 4/4/2023, ông H (trú tại phường Ba Ngòi) nhắn tin hẹn ông đến mảnh đất mà hai người góp vốn mua chung để nói chuyện. Theo ông Phong, trước đó giữa hai người tồn tại mâu thuẫn chưa giải quyết được.

Đến nơi, ông Phong để xe máy ngoài cổng và đi vào trong thì thấy một nam thanh niên lạ mặt tự tiện dắt xe của ông rồi khóa cổng lại bằng dây xích sắt. Ông Phong chạy đến thì bị đối tượng này dùng cục đá đập liên tiếp vào mặt, ngực khiến ông choáng váng và gục xuống. Khi có người chạy ra can ngăn thì đối tượng bỏ đi.

Nơi xảy ra sự việc. (Ảnh Ngọc Trìu).

Sau đó, ông Phong đến Công an xã Cam Thịnh Tây trình báo sự việc. Theo ông Phong, ngoài việc hành hung ông thì kẻ gian còn cậy phá cốp xe máy của ông để lấy đi giấy tờ nhà đất và 5 triệu đồng.

Do vết thương gây đau nhức và choáng váng, ông Phong được người dân đưa tới Bệnh viện Đa khoa khu vực Cam Ranh để khám, điều trị.

Cũng theo ông Phong, sau khi trình báo sự việc bị côn đồ hành hung, ông nhận được nhiều tin nhắn có nội dung đe doạ, xúc phạm từ số điện thoại của một người tên là C (ngụ xã Cam Phúc Đông). Quá lo sợ, ông cũng đã trình báo việc này với Công an TP Cam Ranh.

Công an đang tìm bắt thủ phạm

Sau hơn 1 tháng xảy ra, ông Phong cho biết, vụ việc khiến ông vẫn còn bàng hoàng và lo sợ bởi vẫn liên tục nhận được những tin nhắn đe dọa từ nhiều số điện thoại lạ. Bản thân ông, vết thương ở vùng mắt trái vẫn còn bầm tím và sưng tấy, vùng đầu bị đau nhức. “Việc tôi bị hành hung và mất tài sản là có thật, có nhân chứng nhưng đến nay cơ quan điều tra vẫn chưa khởi tố vụ án, chưa tìm ra thủ phạm khiến tôi rất lo lắng”, ông Phong nói.

Phóng viên Báo PLVN đã có cuộc trao đổi với Trung tá Phạm Hoàng Đắc Huy (Đội trưởng Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội, Công an TP Cam Ranh) về vụ việc này.

Giấy ra viện của ông Phong với chẩn đoán chấn thương đầu (Ảnh: Ngọc Trìu).

Giấy ra viện của ông Phong với chẩn đoán chấn thương đầu (Ảnh: Ngọc Trìu).

Ông Huy cho biết: “Vụ việc đang được xác minh, củng cố hồ sơ nên chúng tôi chưa khởi tố vụ án. Chúng tôi cũng đã triệu tập hai đối tượng H. và C. theo đơn tố giác của ông Phong để lấy lời khai nhưng cả hai khẳng định không quen biết đối tượng hành hung ông Phong”.

Ông Huy trao đổi thêm: “Hiện cơ quan điều tra đang rất tích cực triển khai các biện pháp nghiệp vụ để sớm bắt được thủ phạm. Chúng tôi cũng đang hoàn tất các thủ tục để có thể sớm đưa ông Phong đi giám định".

Về nội dung ông Phong trình báo bị mất giấy tờ nhà đất và 5 triệu đồng, Trung tá Huy cung cấp thêm: “Nội dung này chúng tôi cũng đang xác minh để làm rõ”./.

Luật sư Nguyễn Anh Dũng (Đoàn Luật sư TP.Hà Nội) bình luận: “Vụ việc có dấu hiệu của tội "Cố ý gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác" được quy định tại Điều 134 Bộ luật Hình sự. Tôi cho rằng với nhiều tình tiết như người bị hại là người già yếu, đối tượng dùng hung khí nguy hiểm, có tính chất côn đồ... thì Cơ quan điều tra Công an TP Cam Ranh cần phải sớm khởi tố vụ án để thể hiện tinh thần thượng tôn pháp luật, nghiêm trị những hành vi côn đồ, xâm phạm sức khỏe, tính mạng của người dân được pháp luật bảo vệ".

Cũng theo Luật sư Dũng, cơ quan điều tra cần nhanh chóng bắt được đối tượng gây ra vụ việc và hoàn tất các thủ tục để đưa ông Phong đi giám định thương tật.

Ngoài ra, nếu cơ quan điều tra làm rõ hành vi cậy phá cốp xe để lấy đi tiền và tài sản của ông Phong, đối tượng còn có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự về tội “Cướp tài sản”.

Đọc thêm