Cần sớm xác định rõ nguyên nhân vụ bé trai 4 tuổi tại Sơn La bị gãy tay khi từ trường về nhà

(PLVN) - Sự việc bé trai bị gãy 1/3 xương đòn tay phải và đau phần ngực sau khi từ trường học trở về nhà cần sớm được xác định rõ nguyên nhân để tránh xảy ra những nghi ngờ và điều tiếng không đáng có. 
Trường Mầm non Hoa Mai, nơi cháu bé theo học.
Trường Mầm non Hoa Mai, nơi cháu bé theo học.

Theo chị Vũ Thị Nga (ngụ thôn Kim Chung II, xã Phiêng Khoài, huyện Yên Châu, tỉnh Sơn La), ngày 16/12/2020, chị đưa con trai Bùi Vũ Nhật Minh (4 tuổi) đến trường Mầm non Hoa Mai như thường lệ; được các cô Nguyễn Thị Mai Thu và Lò Thị Thảo đón vào lớp trong tình trạng khỏe mạnh, chân tay lành lặn, tinh thần vui vẻ. Đến chiều cùng ngày, do bận công việc nên chị đã nhờ em dâu đến trường đón giúp về nhà.

Người em dâu kể lại, lúc cháu Minh đi từ trong lớp ra ngoài cổng có biểu hiện vẻ mặt buồn rầu, không nói, kêu đau tay và điều lạ là không tự trèo lên xe máy được như mọi khi. Qua kiểm tra thì phát hiện khu vực bả vai cháu bị sưng, đã được các cô giáo xoa dầu. Vì quá lo lắng cho cháu nên chị chỉ hỏi vài câu rồi đưa cháu về nhà.

Chị Nga kể: “Về đến nhà, nghe em dâu kể lại sự việc, tôi liền gọi điện cho cô giáo Nguyễn Thị Mai Thu (người trực tiếp trông nom cháu) để hỏi xem ở lớp cháu có bị ngã hay va đập ở đâu không? Lúc đó cánh tay cháu bị sưng và dấu hiệu chệch bả vai bên phải, cánh tay không cử động được, cháu liên tục khóc kêu đau. Cô Thu trả lời không biết, nói cô không ở trong lớp mà chỉ có cô Thảo ở lớp”.

Hôm sau, thấy tay con bị sưng và kêu đau nhiều, gia đình cho cháu nghỉ ở nhà để theo dõi. Đến ngày 18/12, thấy cháu vẫn kêu đau, biểu hiện khó thở và khóc, gia đình đưa cháu đến Bệnh viện Đa khoa huyện Mai Sơn thăm khám. Qua chụp chiếu, bác sỹ cho biết cháu bị gãy xương đòn tay phải và chấn thương vùng ngực, tiến hành bó bột và cho cháu về nhà theo dõi.

Bệnh viện kết luận cháu bé bị gãy 1/3 xương tay và đau phần ngực.
 Bệnh viện kết luận cháu bé bị gãy 1/3 xương tay và đau phần ngực. 

Đến ngày 21/12/2020, tình trạng cháu vẫn không thay đổi, gia đình tiếp tục đưa cháu lên Bệnh viện Đa khoa tỉnh. Kết quả tái xác định cháu bị gãy xương đòn tay phải, đau phần ngực. Do trước đó bó bột tại Bệnh viện huyện Mai Sơn lỏng không chắc nên các bác sỹ tại Bệnh viện tỉnh bó bột lại.

Tới ngày 30/12/2020, tình trạng cháu vẫn không khá hơn, gia đình tiếp tục đưa xuống Bệnh viện Đa khoa Mộc Châu (huyện Mộc Châu) khám, chụp chiếu và cũng được các bác sỹ kết luận tương tự kết quả hai lần trước. Đến nay đã hơn hai tháng, cháu vẫn kêu đau ngực, tay đang bó bột và vẫn hay khóc về đêm.  

Chị Nga nói: “Ngay sau khi có kết quả thăm khám lần đầu, tôi tiếp tục gọi điện cho cô Thu hỏi lại, cô Thu vẫn nói cháu không bị ngã hay va đập vào đâu. Nhưng nếu cháu không bị ngã hay va đập thì tại sao các cô lại xoa dầu vào khu vực bả vai cháu làm gì?”. 

Phản ánh sự việc đến cô giáo chủ nhiệm và Hiệu trưởng nhưng không nhận được trả lời thỏa đáng nên gia đình làm đơn gửi Phòng GD&ĐT và UBND huyện. Phía Phòng đã đến gia đình xác minh sự việc. Đến nay, gia đình cho rằng vẫn chưa nhận được câu trả lời nào từ phía chính quyền hay phòng ban chuyên môn của huyện.

“Đáng buồn là từ khi xảy ra sự việc (16/12/2020), cô giáo cũng như Ban giám hiệu trường không ai đến thăm. Tới khi tôi gửi đơn lên huyện (ngày 22/12/2020) phía nhà trường mới thăm kiểu “cho có” chứ cũng không trao đổi gì thêm”, chị Nga nói.

Ông Đặng Văn Cương (Chủ tịch xã Phiêng Khoài) cho biết, xã đã nắm được sự việc và chỉ đạo nhà trường đến động viên, thăm hỏi gia đình; chỉ đạo công an xã vào cuộc xác minh, làm rõ nguyên nhân dẫn đến chấn thương với cháu Minh.

Về phía bà Vũ Thị Tuyết, Trưởng phòng GD&ĐT huyện Yên Châu, cho biết, ngay sau khi nhận được đơn của chị Nga, Phòng đã thành lập đoàn công tác do một Phó phòng làm trưởng đoàn vào trường Mầm non Hoa Mai nắm tình hình, gặp gỡ, trao đổi với nhà trường và phụ huynh.

“Qua nắm bắt tình hình, thấy sự việc trên ngoài khả năng nghiệp vụ của Phòng, nên đã báo cáo lên UBND huyện và huyện đã có chỉ đạo giao cơ quan chức năng điều tra làm rõ”, bà Tuyết nói.

Ông Vì Văn Ngọc, Phó Chủ tịch UBND huyện thông tin: “Qua nghe báo cáo từ Phòng, thấy có nhiều tình tiết phức tạp. Phía gia đình yêu cầu phải làm rõ, còn phía nhà trường lại khẳng định khi người nhà đón cháu về không có biển hiện đau cánh tay và khóc. Thấy có nhiều yếu tố phức tạp nên công an xã đã báo cáo lên Công an huyện đề nghị điều tra, xác minh. Hiện thời gian để kết luận vụ việc cũng đang phụ thuộc vào cơ quan điều tra”.

Theo ông Ngọc: “Hướng của huyện cũng muốn phía gia đình và nhà trường giải quyết hài hòa với nhau vì là chuyện không may, cùng thống nhất chữa trị cho cháu”.

Đọc thêm