Cảnh sát giao thông Hà Nội đưa người lỡ xe về tận quê ăn Tết

(PLO) - Đi làm ăn xa và không đón được xe về quê ăn Tết cùng gia đình, người phụ nữ quê ở Vĩnh Phúc bật khóc tủi thân ở vệ đường. May mắn chị đã được CSGT Hà Nội phát hiện, đưa về nhà để kịp đón giao thừa cùng gia đình.
Cảnh sát giao thông Hà Nội đưa người lỡ xe về tận quê ăn Tết

Chiều tối 15-2 (tức 30 Tết Nguyên đán Mậu Tuất 2018), Thiếu tá Nguyễn Trọng Đồng, cùng Trung úy Lương Trọng Toàn, Thượng úy Nguyễn Tuấn Minh cán bộ Đội CSGT số 6, Phòng CSGT đường bộ - đường sắt, CATP Hà Nội làm nhiệm vụ phân luồng chống ùn tắc, đảm bảo TTATGT tại ngã tư Phạm Hùng - Tôn Thất Thuyết phát hiện một phụ nữ dáng vẻ khắc khổ, đang đứng ở vệ đường.

Dưới chân người phụ nữ cơ man nào là túi xách, đồ đạc như đi làm ăn xa và đang đứng chờ xe về quê ăn Tết cùng gia đình. Đứng hồi lâu, dường như không đón được xe khách về quê, người phụ nữ này bật khóc.

Tổ công tác đưa chị Hoa về nhà kịp đón Tết cùng gia đình
Tổ công tác đưa chị Hoa về nhà kịp đón Tết cùng gia đình

Trước sự việc trên, tổ công tác đã tiến lại, ân cần hỏi han và được biết chị tên là Trương Thị Hoa, quê ở xã Bồ Lý, huyện Tam Đảo, Vĩnh Phúc, đi làm ăn xa không đón được xe khách về quê. Nhiều lần vẫy tay đón xe taxi ở vệ đường, nhưng đến chiều muộn ngày 30 Tết tất cả các xe đều vội vã, không có xe nào dừng lại. Lo lắng không về đón Tết cùng gia đình được, chị Hoa tủi thân bật khóc.

Sau khi báo cáo và được Ban chỉ huy Đội CSGT số 6 chỉ đạo bằng mọi cách phải giúp đỡ, đưa chị Hoa về quê kịp đón giao thừa với gia đình, tổ công tác đã sử dụng xe chuyên dụng đưa chị Hoa về nhà. Lần này, chị Hoa lại khóc nhưng là giọt nước mắt hạnh phúc, vui mừng.

Khoảng gần một giờ đồng hồ sau, tổ công tác đã đưa chị Hoa về nhà trong niềm vui mừng của cả gia đình. Thay mặt gia đình, chị Hoa đã gửi những lời cảm ơn chân thành nhất đến tổ công tác và Ban chỉ huy Đội CSGT số 6. Sau khi chúc chị Hoa và gia đình đón xuân mới mạnh khỏe, hạnh phúc, đầm ấm, tổ công tác Đội CSGT số 6 lại vội vã trở về đơn vị để tiếp tục làm nhiệm vụ.

Cũng trong khoảng 21h30 ngày 15/2 tức 30 Tết, khi đang làm nhiệm vụ trên đường Giải Phóng, Tổ công tác Đội CSGT số 14 gồm: Trung úy Nguyễn Văn Chung, Trung úy Nguyễn Văn Kết và Đại úy Trần Quốc Hưng phát hiện trên đường có 2 phụ nữ dáng điệu mệt mỏi đứng ngóng xe về quê đã chủ động tới hỏi han.

Tổ công tác đưa mẹ con chị Loan về nhà kịp đón Tết cùng gia đình
Tổ công tác đưa mẹ con chị Loan về nhà kịp đón Tết cùng gia đình

Sau khi biết đó là 2 mẹ con bà Bùi Thị Loan (SN 1968) và Bùi Thị Châu (SN 1992) ở thôn Chùa, Phú Thành, Lạc Thủy, Hòa Bình đi làm giúp việc, đợi chủ nhà để lấy tiền về quê nhưng ko lấy được. 2 mẹ con còn ít tiền lẻ trong người đang lo lắng chưa biết về quê bằng cách nào. Nhìn đồng hồ còn hơn 2h nữa đến giao thừa, 2 mẹ con chỉ biết ôm nhau khóc.

Sau khi nắm tình hình, Tổ công tác đã xin ý kiến chỉ huy dùng xe chuyên dụng đưa 2 mẹ con bà Loan về quê. Cá nhân Tổ công tác cũng quyên góp 1 số tiền nhỏ chúc Tết hoàn cảnh khó khăn này.

Đọc thêm