Châm lửa đốt nhà bạn khiến 4 người bỏng nặng

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Sau khi nhậu say và nhớ lại những mâu thuẫn cũ, Trần Văn Phúc mua xăng đến nhà anh Nguyễn Hữu Vinh đốt nhà rồi khóa trái cửa, khiến 4 người trong gia đình anh Vinh bị bỏng nặng.
Bị cáo Trần Văn Phúc tại tòa.
Bị cáo Trần Văn Phúc tại tòa.

Ngày 13/10, TAND tỉnh Phú Yên mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử bị cáo Trần Văn Phúc (SN 1976, ngụ thôn Hòa Mỹ, xã Xuân Cảnh, thị xã Sông Cầu, tỉnh Phú Yên) về các tội “Giết người” và “Hủy hoại tài sản”.

Bị hại trong vụ án là 4 người trong một gia đình gồm anh Nguyễn Hữu Vinh và vợ là chị T.T.M.L cùng 2 con nhỏ là N.T.M.H (SN 2005) và N.H.B.L (SN 2017, cùng ngụ thôn Hòa Mỹ).

Theo cáo trạng, khoảng 2h30 ngày 21/9/2020, trong lúc uống rượu tại nhà thuê ở thôn Hòa Mỹ, Phúc nhớ lại mâu thuẫn giữa mình và anh Vinh nên nảy sinh ý định mua xăng về đốt nhà và giết cả gia đình anh Vinh.

Sau đó, Phúc điều khiển xe mô tô đến cây xăng dầu Bảy Cường ở cùng thôn để mua 60 nghìn đồng tiền xăng bỏ vào các chai nhựa và điều khiển xe đi đến nhà anh Vinh. Đến nơi, Phúc lấy chiếc búa trên bàn gần tủ lạnh ngay mái hiên nhà anh Vinh đập vỡ ô cửa kính trên cửa sổ, dùng 4 chai xăng đổ qua ô cửa này vào bên trong nhà, rồi lấy quẹt ga mang theo bật lửa đốt.

Sau khi lửa cháy, Phúc nghe bên trong nhà có người định mở cửa chính nên lấy ổ khóa bấm cửa khóa lại để những người bên trong nhà không ra ngoài được. Một lúc sau, anh Vinh được phá cửa và cùng vợ, con thoát ra ngoài gọi mọi người đưa đi cấp cứu, dập lửa.

Hậu quả, anh Vinh tổn thương cơ thể tại thời điểm giám định là 93%, chị L 61%, cháu B.L 50%, cháu M.H 48%. Tài sản thiệt sản hơn 84 triệu đồng.

Sau khi móc và bấm khóa cửa nhà anh Vinh, Phúc điều khiển xe mô tô của mình đến nhà anh N.V.H (ngụ TP Quy Nhơn, tỉnh Bình Định) trốn, đến ngày 23/9/2020 thì bị Công an tỉnh Phú Yên bắt giữ.

Hơn 1 năm sau ngày xảy ra vụ án kinh hoàng, chị L và 2 con nhỏ dắt díu nhau đến tòa ngồi nép vào một góc. Anh Vinh - người bị bỏng nặng nhất không thể đến tòa vì các di chứng để lại. Nhìn những vết bỏng chằng chịt và đôi bàn tay co rút của 3 bị hại khiến ai nấy ở phiên tòa đều xót xa.

Để giành giật sự sống đến ngày hôm nay, cả gia đình chị L phải liên tục điều trị ở TP HCM với số tiền rất lớn. Nỗi đau chồng nỗi đau khi thấy 2 con nhỏ đau nhức, chị L nấc nghẹn: “Những mâu thuẫn của người lớn cớ sao bị để trẻ con chịu đựng. Nhìn 2 đứa con như thế này cha mẹ nào mà chịu nổi. Kính mong tòa xử đúng người, đúng tội”.

Đôi mắt ngây thơ, tay liên tục gãi gãi những vết thương chằng chịt, cháu B.L lơ ngơ ngồi vào lòng mẹ, đôi lúc thì thầm bên tai mẹ như chưa hiểu chuyện gì. Còn cháu M.H ngồi im thin thít, có lẽ những việc xảy ra ở quá khứ khiến H có phần rụt rè, sợ hãi hơn những bạn cùng trang lứa.

Trước khi xảy ra vụ án, gia đình chị L có quán ăn nhỏ buôn bán tại nhà đủ để trang trải cuộc sống. Hơn 1 năm nay, cả gia đình chạy chữa phải vay mượn khắp nơi để giành lại sự sống. “Giờ cả gia đình không làm được gì, vết thương cứ đau nhức chưa thể hồi phục được. Cả gia đình giờ chỉ vay mượn để sống, không biết tương lai sẽ về đâu”, chị L thở dài.

Về phần bị cáo, sau khi xảy ra sự việc, chị Đ.T.B (sống như vợ chồng với Phúc) đã bồi thường cho gia đình bị hại 5 triệu đồng. Được biết, Phúc không có nghề nghiệp ổn định và từng bị TAND tỉnh Bình Định phạt 5 năm 6 tháng tù về tội “Cố ý gây thương tích”.

Tại phiên tòa, bị cáo thừa nhận hành vi phạm tội của mình. Trên cơ sở đánh giá tính chất, mức độ, hậu quả của hành vi phạm tội, các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ và nhân thân của các bị cáo, HĐXX TAND tỉnh Phú Yên tuyên phạt bị cáo Trần Văn Phúc 20 năm tù về tội “Giết người” và 5 năm tù về tội “Hủy hoại tài sản”, bồi thường số tiền hơn 2 tỷ đồng.

Đọc thêm