Chuyến đi thăm bố không hẹn ngày về của kẻ buôn bán ma túy

(PLO) - Vừa đi chăm bố ở bệnh viện, Hạnh vừa kết hợp để vận chuyển ma túy. Chuyến đi của cô con gái bất hiếu không hẹn ngày về khi phải nhận bản án chung thân.
Bị cáo Hạnh tại tòa.
Bị cáo Hạnh tại tòa.
Hôm nay (24/11), TAND TP Hà Nội đã mở phiên tòa xét xử bị cáo Đặng Đức Hạnh (SN: 1973, trú tại Lương Văn Chi, Hoàng Văn Thụ, TP Lạng Sơn) về tội Vận chuyển trái phép chất ma túy theo Điểm h, Khoản 4, Điều 194 BLHS.
Cáo trạng truy tố thể hiện: Vào hồi 16h15 ngày 27/5/2015, Đội CSĐTTP về ma túy – Công an quận Long Biên, TP Hà Nội làm nhiệm vụ trên đường Yên Phụ, Nguyễn Trung Trực, Ba Đình, Hà Nội đã tiến hành kiểm tra và bắt quả tang Đặng Đức Hạnh có hành vi vận chuyển trái phép chất ma túy.
Tại hiện trường, lực lượng chức năng thu giữ của đối tượng Hạnh một túi xách bằng giấy màu đỏ, một chiếc tất chân bên trong có 2 túi nilon chứa tinh thể màu trắng, 8 triệu đồng tiền mặt.
Khi được đưa về trụ sở làm việc, Hạnh khai nhận tháng 4/2015, trong một lần đi uống nước Hạnh quen biết một người tên A Lầy (45 tuổi, nhà ở Lộc Bình, Lạng Sơn. Trong một lần đi thăm bố Hạnh ở bệnh viện quân y 108 Lầy đã nhờ Hạnh vận chuyển 3 lạng ma túy đá và 2 cây heroin với giá 1,5 triệu đồng.
Ngày 27/5/2015, hai đối tượng gặp nhau ở chợ Đông Kinh, Lầy đưa cho Hạnh số “hàng” trên và dặn mang đến địa chỉ 88 Yên Phụ, Hà Nội giao cho một người phụ nữ mặc áo đỏ, đeo khẩu trang đỏ. Sau đó, Hạnh bắt xe khách về Hà Nội và bị bắt giữ.
Cơ quan điều tra xác đinh, 2 túi nilon trong chiếc tất của Hạnh khi bị bắt giữ là chất gây nghiện, 1 túi có chứa 282,69 gam Methamphetamine và 1 túi có chứa 75,21 gam heroin.
Tại phiên tòa hôm nay, Hạnh tỏ ra ăn năn hối cải và thừa nhận hành vi phạm tội theo đúng như bản cáo trạng truy tố.
Gạt ngang dòng nước mắt khi gặp con gái tại tòa, bà Nguyễn Thị Chính (mẹ đẻ Hạnh) sụt sùi tâm sự, chẳng biết con gái nghe lời xúi giục của đối tượng nào mà lại làm vậy. Trước khi bị bắt, bà đã đưa 8 triệu đồng cho Hạnh để xuống trả tiền viện phí cho bố trong viện. Chờ mãi chẳng thấy con về bà cứ đứng ngồi không yên. Đến khi hay tin con bị bắt bà đã mất ăn mất ngủ cả tuần.
“Sức khỏe tôi thì yếu lắm rồi, con Hạnh nó đi là trụ cột chính trong gia đình vậy mà giờ ra nông nỗi này tôi biết phải sống sao. Nhà có ba cô con gái thì có mỗi mình nó là ở gần tôi nhất” – bà Chính chia sẻ.
Cùng tâm trạng với mẹ vợ, anh La Tiến Đạt (chồng Hạnh) cho biết, từ ngày vợ bị bắt anh phải một mình nuôi con, bà Chính thì cứ ốm đau suốt. Gia đình anh thì nghèo khó nên giờ chẳng biết phải làm như thế nào.
Sau khi xem xét toàn bộ nội dung bản án, HĐXX xét thấy bị cáo Hạnh đã có một tiền án về tội Mua bán trái phép chất ma túy và bị xử phạt 7 năm tù, lần phạm tội này của bị cáo là tái phạm nguy hiểm nên cần có một bản án thích đáng cho hành vi phạm tội. 
HĐXX đã quyết định xử phạt bị cáo Đặng Đức Hạnh tù chung thân. Về số tiền 8 triệu đồng, HĐXX xác định số tiền này không liên quan đến hành vi phạm pháp của Hạnh nên đã trả cho bà Chính theo đúng quy định của pháp luật.
Nghe tòa tuyên án, cả mẹ và chồng Hạnh đều nước mắt ngắn dài, tranh thủ lúc xuống cầu thang đưa vợ ra xe chở phạm, anh Đạt không quên dặn dò: “Em cố gắng cải tạo tốt để sớm về với bố con anh”. rồi đợi cho xe khuất hẳn mới lững thững ra về./.

Đọc thêm