Công Ty TNHH Du Thuyền Hồ Tây 'biến mất' sau sự cố bỏ mặc du khách

(PLO) - Sau khi PLVN đăng tải bài viết phản ánh việc chị Nguyễn Thị Hạnh Dung bị bỏ mặc 1 tiếng đồng hồ lênh đênh trên chiếc thuyền vịt, chống chọi với mưa giông, gió giật như trút nước, công ty TNHH du thuyền Hồ Tây vẫn im lặng và không có bất cứ động thái trả lời nào …
Công Ty TNHH Du Thuyền Hồ Tây 'biến mất' sau sự cố bỏ mặc du khách

Ngày 31/5, PV báo PLVN đã mục sở thị số 9 ngách 612/2 đường Lạc Long Quân- Phường Nhật Tân, Quận Tây Hồ - HN để liên hệ làm việc với công ty TNHH du thuyền Hồ Tây. Tại đây,  PV báo PLVN đã bấm chuông rất nhiều lần nhưng không có ai ra mở cửa.

Gọi vào sđt 0422464067 được cung cấp trên website để liên hệ nhưng số máy không liên lạc được. Sau hơn 30phút chờ đợi, PV đành phải ra về.

Tất cả những gì công ty TNHH MTV Du thuyền Hồ Tây có chỉ là 1 cái biển bảng có đề tên của công ty
Tất cả những gì công ty TNHH MTV Du thuyền Hồ Tây có chỉ là 1 cái biển bảng có đề tên của công ty

Trước đó, như báo PLVN đã đưa tin chiều 28/5, chị Nguyễn Thị Hạnh Dung (Âu Cơ – Hà Nội) đưa mẹ và cháu trai đến Hồ Tây (Khu dịch vụ cho thuê thuyền vịt của Công ty TNHH Du thuyền Hồ Tây) để đạp vịt. Mặc dù biết trời có dấu hiệu sắp mưa nhưng do sự háo hức của cả gia đình nên chị vẫn quyết định mua vé để ra hồ đạp vịt. 

Do không để ý nên chị đã đạp thuyền vịt vượt mốc cờ đỏ cắm báo hiệu nguy hiểm, cơn mưa giông thì đến khá nhanh nên chị không kịp quay vào bờ và bị gió đẩy ra xa giữa lòng hồ, không thể điều khiển được thuyền vịt quay về điểm xuất phát.

Tuy nhiên, điều đáng nói là trong khi cháu nhỏ và đặc biệt là mẹ chị (Bà H.T.Mai) đang sợ hãi và hoảng hốt, còn chị “bất lực” vì sức đẩy của mưa gió quá lớn, phải tự mình chống chọi giữa biển nước nhưng không nhận được bất kỳ sự chỉ dẫn hay cứu hộ nào từ phía đơn vị kinh doanh dịch vụ này.

Sau hơn một tiếng đồng hồ lênh đênh giữa lòng hồ Tây, khi mưa ngớt và thuyền dạt vào bờ, ba bà cháu mới được chủ cửa hàng Bến Thủy cùng nhân viên cứu giúp trong tình trạng ướt luớt thuớt, mặt lạnh, tái ngắt, sợ hãi do trong lúc mưa giông, mái che của thuyền vịt bị bật tung và đặc biệt không ai mặc áo phao trên người.

Một lúc lâu sau khi các nạn nhân được đưa vào bờ thì nhân viên cứu hộ mới xuất hiện, tinh thần các nạn nhân lúc đó vẫn chưa hoàn toàn ổn định...

Điều bất ngờ là thay vì việc hỏi thăm tình trạng sức khỏe của nạn nhân thì nhân viên cứu hộ của Công ty này lại vô cùng “thờ ơ” và chỉ lo chăm chăm việc kéo thuyền về bến. 

Đến thời điểm này, báo PLVN vẫn chưa nhận được bất cứ sự phản hồi nào từ phía đơn vị. Liệu rằng, công ty TNHH du thuyền Hồ Tây có phải là đơn vị được cấp phép kinh doanh hay chưa? Đơn vị nào quản lý, giám sát hoạt động của công ty này?

Báo PLVN sẽ tiếp tục cập nhật thông tin./.

Đọc thêm