Cuộc điều tra trong đêm để mang lại niềm tin cho bạn đọc

(PLO) - Trong rất nhiều kỷ niệm khi về với Pháp luật Việt Nam, tôi không thể quên được bài viết “Phó Bí thư Huyện ủy Đức Cơ (tỉnh Gia Lai) bị tố quan hệ bất chính” được thực hiện cùng 2 đồng nghiệp.
Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.
Cuối tháng 10/2014, một đại úy quân đội gửi đơn tới các cơ quan ban ngành, trong đó có Báo Pháp luật Việt Nam tố cáo một Phó Bí thư Huyện ủy có quan hệ bất chính với vợ mình. 
Theo đơn tố cáo, ông Phó Bí thư này trước đây là thủ trưởng trực tiếp của hai vợ chồng. Từ ngày anh được điều động đi công tác nơi khác thì tình cảm vợ chồng lạnh nhạt dần. Qua để ý và theo dõi, ngày 20/10/2014 anh xin đơn vị về và bắt gặp ông Phó Bí thư đến nhà đón vợ mình lên xe ô tô đi vào một lô cao su vắng người qua lại...
Nhận được đơn thư, Trưởng Cơ quan đại diện miền Trung và Tây Nguyên - ông Hà Ánh Bình - đã cử tôi, phóng viên Vũ Hùng và Nguyễn Văn Minh lên đường ngay trong đêm đi xác minh vụ việc. 
Vượt hơn 100km, chúng tôi vào hiện trường là một lô cao su cách xa đường lớn. Gia Lai ngày ấy mùa mưa, 3 phóng viên sợ mất dấu vết nên đã mò mẫm trong đêm tìm vết hằn bánh xe để lại để ghi hình. Con đường đất đỏ vào lô cao su lầy lội, có nhiều đoạn tưởng chừng bế tắc. 
Phạm Thịnh (Phóng viên Cơ quan đại diện miền Trung - Tây Nguyên)
Phạm Thịnh (Phóng viên Cơ quan đại diện miền Trung - Tây Nguyên)
Sau đó, chúng tôi đi tìm gặp những nhân chứng. Vì làm việc không phải giờ hành chính nên ngay đến ông tổ trưởng tổ dân phố cũng nghi ngờ khi phóng viên vào hỏi thông tin dù chúng tôi xuất trình giấy tờ đầy đủ. 
Khi đã xác minh những thông tin khách quan, phóng viên tìm gặp người đưa đơn. Vì là giữa đêm khuya nên vị đại úy quân đội cũng hoài nghi về thân phận của phóng viên. Ban đầu anh sợ vị Phó Bí thư Huyện ủy cử người đến gây sức ép nên rất dè chừng. Sau khi chúng tôi xuất trình giấy tờ và trò chuyện, vị đại úy quân đội mới mở lòng kể về cuộc sống gia đình bất hạnh của mình và mong Báo giúp đỡ. 
Sáng hôm sau, phóng viên liên hệ làm việc với Huyện ủy Đức Cơ về vụ việc nhưng bị từ chối. Chúng tôi đã khéo léo điện thoại cho vị quan huyện bị tố cáo đề nghị xin gặp để làm việc cho khách quan, tránh đưa tin một chiều bất lợi cho ông ta. Ngay lập tức nhóm phóng viên được mời lên phòng làm việc. 
Khi gặp mặt, với những chứng cứ phóng viên có trong tay, ông Phó Bí thư đã phần nào thừa nhận việc đến nhà và đón vợ vị đại úy kia lên xe ô tô. Mặc dù ông ta phủ nhận việc quan hệ bất chính nhưng cũng không có luận cứ vững vàng cho hành động bất minh của mình mà nói: “Sai đến đâu, tôi chịu đến đấy”. 
Ngay sau đó, bài viết được đăng tải trên tờ Câu chuyện Pháp luật với những thông tin đầy đủ, chặt chẽ đã gây xôn xao dư luận. Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy sau đó đã kỷ luật ông Phó Bí thư Huyện ủy bằng hình thức cảnh cáo. 
Kỷ niệm trên, chúng tôi muốn nói rằng niềm vui của người làm báo đôi khi chỉ là việc tạo niềm tin cho bạn đọc và có những đóng góp tích cực cho xã hội.../.

Đọc thêm