Đại án Oceanbank: Lời sau cùng của các bị cáo

(PLO) - Chiều nay, 24/9, TAND TP Hà Nội bước sang phần nghị án trong vụ đại án kinh tế xảy ra tại Ngân hàng TMCP Đại Dương (Oceanbank – OJB). Trước khi HĐXX vào nghị án, các bị cáo được nói lời sau cùng.
Bị cáo Hà Văn Thắm sáng 24/9
Bị cáo Hà Văn Thắm sáng 24/9

Bị cáo Hà Văn Thắm (nguyên Chủ tịch HĐQT OJB) là người đầu tiên nói lời sau cùng.

Trình bày tại tòa, bị cáo Thắm cho rằng đây là vụ án mang tính "kỷ lục dân chủ", các bị cáo đều không bị áp lực gì trong suốt quá trình bị tạm giam, trong suốt quá trinh xét xử. Theo đó, Hà Văn Thắm mong "kỷ lục" đó mang đến sự công bằng cho tất cả các bị cáo.

Theo Hà Văn Thắm, bị cáo đã nhận tội Cố ý làm trái và mong HĐXX cho bị cáo được hưởng mức án đúng với hành vi phạm tội của mình. Thứ hai, Thắm xin trình bày về tội Tham ô tài sản. Thắm cho rằng với tội danh này, bị cáo có thể bị cách ly vĩnh viễn khỏi đời sống xã hội.

Được giãi bày tại tòa, Thắm nói mình không phải chủ thể của tội tham nhũng, mong HĐXX không xét xử bị cáo ở mức cao nhất.

Sau đó, Thắm cảm ơn VKS, cám ơn các cán bộ điều tra, trại tạm giam T16, trong suốt ba năm qua đều chia sẻ với hoàn cảnh của bị cáo.

"Ở phiên tòa này bị cáo cũng nhận được những ánh mắt chia sẻ của VKS, HĐXX. Sự chia sẻ đó đã đọng lại thành những giọt nước mắt, bị cáo mong HĐXX xem xét giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo, cho các đồng nghiệp của bị cáo mức án hợp lý" – Thắm trình bày.

Sau đó, Thắm gửi lời xin lỗi tới tất cả các anh chị em đồng nghiệp: “Thưa các bạn từ miền bắc tới nam, các bạn ngồi cùng tôi ở đây, các bạn từng ngồi cùng tôi trên một con thuyền mà tôi là thuyền trưởng. Tôi lại ngã xuống đầu tiên và nhiều bạn phải rơi xuống giống tôi. Tôi xin lỗi vì đã làm liên lụy các bạn. Cho tôi được xin lỗi người thân của các bạn. Có người nói ba năm nay em không còn được nghe anh mắng. Ánh mắt có sự nhớ nhung làm tôi áy náy. Có nhiều điều đáng làm tôi lại không làm và có thể không bao giờ làm lại được nữa. Mong các bạn vững vàng, mong phán quyết thấp cho các bạn để các bạn có thể làm lại".

Bị cáo Thắm chuyển sang xin lỗi người thân: “Thưa bố mẹ, các anh các chị, vợ và các con tôi biết rằng với tai nạn này, từ niềm tự hào tôi trở thành sự đau xót, gánh nặng. Tôi không biết làm sao chỉ biết sống tốt để mọi người không quá đau lòng. Xin mọi người đừng đau lòng vì tôi. Với các con, bố mong rằng vì tai nạn này của bố các con hãy cố gắng sống tốt, chăm sóc ông bà, và mọi người. Bố mong rằng các con không phải xấu hổ vì bố.”

“Có người hỏi không thấy bố mẹ hai bên, vợ con đến tòa. Nhưng tôi biết, họ không đến tòa là hiểu cho hoàn cảnh của tôi, họ không muốn đến đây gây sức ép cho tôi. Tôi sẽ cố gắng cải tạo tốt, chấp hành tốt nội quy, quy định để sớm trở về bên họ. Bị cáo hy vọng quý tòa biết bị cáo nói thật hay quanh co. Mong rằng quý tòa sẽ đánh giá bị cáo có phải tách vĩnh viễn vì gây nguy hiểm xã hội hay không? Hãy phán quyết cho bị cáo mức án hợp lý nhất" – Thắm tiếp tục giãi bày.

Đến lượt bị cáo Nguyễn Xuân Sơn nói lời sau cùng, Sơn mong HĐXX cân nhắc về quá trình hơn 30 năm công tác cống hiến tại PVN và Oceanbank và xin lỗi tất cả các anh chị em đồng nghiệp. Sơn xin HĐXX xem xét về hành vi Tham ô tài sản và Lạm dụng chức vụ quyền hạn chiếm đoạt tài sản.

Nguyên TGĐ OJB Nguyễn Minh Thu đứng trước vành móng ngựa trình bày “Bị cáo không biết nói gì, chỉ mong HĐXX cân nhắc về tội danh và số tiền 700 tỷ đồng phải liên đới chịu trách nhiệm, bị cáo cảm ơn VKS đã cân nhắc về tội danh của mình. Số tiền trong tài khoản cá nhân của bị cáo xin nộp để khắc phục hậu quả nhưng bị cáo xin HĐXX được sử dụng 1/2 số tiền trong tài khoản này để có thể chăm sóc bố mẹ già đang mắc bạo bệnh và để nuôi con. Bị cáo xin HĐXX cân nhắc mức hình phạt nhẹ để sớm được gặp mặt con vì suốt 3 năm qua bị cáo chưa được gặp mặt”.

Các bị cáo Phạm Hoàng Giang – Nguyễn Văn Hoàn – Nguyễn Xuân Thắng đều gửi lời cảm ơn đến HĐXX và VKS trong suốt thời gian diễn ra phiên tòa đã rất dân chủ, các bị cáo không bị áp lực, khai báo thành khẩn, ăn năn hối cải, các bị cáo đều bị tạm giam đều thực hiện tốt về các nội quy, quy định của trại tạm giam (T16 – Bộ Công an). Cả ba xin HĐXX cho các bị cáo một mức án thấp nhất để sớm được trở về đoàn tụ với gia đình.

"Xin HĐXX cân nhắc về mức hình phạt đối với bị cáo, xem xét hành vi đối với các anh chị em đồng nghiệp, xem xét hình phạt cho Hà Văn Thắm mức hình phạt nhẹ nhất để tất cả có thể làm lại từ đầu", bị cáo Nguyễn Hoài Nam nói.

Bị cáo Nguyễn Trà My: "Bị cáo đứng trước vành móng ngựa là một cú sốc đối với bị cáo. Sau gần 1 tháng ngồi dự tòa với tư cách là bị cáo, bị cáo xin HĐXX cho bị cáo mức án nhẹ để bị cáo được trở về với gia đình, từ khi con bị cáo sinh ra chưa một lần được mẹ toàn tâm toàn ý chăm sóc vì thời điểm đó ngân hàng xảy ra biến cố".

"Cảm ơn HĐXX và VKS đã lắng nghe lời trình bày của các bị cáo, bây giờ đứng trước vành móng ngựa với tư cách là bị cáo trong cả một hệ thống ngân hàng, mong HĐXX cho các bị cáo có được cơ hội tiếp tục phấn đấu, xem xét và nhìn nhận một cách thấu đáo đối với từng bị cáo", bị cáo Thu Ba trình bày và khóc nức nở: “Cha bị cáo đã gần 90 tuổi, sau khi nghe tin đã ảnh hưởng rất nhiều tới sức khỏe… Bị cáo không muốn là nỗi đau, nỗi nhục của gia đình”.

HĐXX phải trấn an bị cáo bình tĩnh vì trong suốt thời gian diễn ra phiên xử, HĐXX đã lắng nghe tâm huyết của bị cáo đối với công việc và tâm tư của bị cáo đối với gia đình.

Bị cáo Đỗ Đại Khôi Trang: "Xin HĐXX cho các bị cáo là GĐCN/PGD được hưởng án treo như các bị cáo khác"...

PLVN tiếp tục cập nhật.

Đọc thêm